-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
10/01/2021 23:10TP.HCM: Cô gái 22 tuổi suy sụp tinh thần, uống 30 viên thuốc tự tử vì bị bác sĩ thẩm mỹ 'dỏm' phá nát mũi
Mới đây, một cô gái tên T. (22 tuổi, ngụ Bình Phước) đã gửi đơn tố cáo và khởi kiện đến cơ quan chức năng quận 10, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM về việc bị nhiều bác sĩ thẩm mỹ "dỏm" làm hỏng mũi, gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Mũi bị phá nát sau 4 lần phẫu thuật
Cụ thể theo đơn khởi kiện, ngày 14/4/2020, T. có nhận tư vấn, phẫu thuật thẩm mỹ và đặt lịch khám sửa mũi qua mạng do bác sĩ Hồ Phi Nhạn tại Thẩm mỹ viện (TMV) Natural, số 658 đường Lê Hồng Phong, quận 10 (TP.HCM) tư vấn.
Sau đó, T. đến làm việc thì được một bác sĩ tên Nguyễn Ánh Dương tư vấn tiếp.
Ngày 17/4/2020, T. đến làm giấy tờ, thủ tục phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên điều bất ngờ là T. lại được bác sĩ Nguyễn Ánh Dương đưa đi phẫu thuật mũi tại một BV ở quận 5, chứ không phải ngay tại cơ sở mà cô đến tư vấn.
Một tuần sau mổ, mũi T. có dấu hiệu sưng viêm, chảy dịch. Tại TMV Natural, bác sĩ Dương kiểm tra và nói không sao. Sau đó, T. liên tục được truyền kháng sinh 3 ngày nhưng mũi không hết viêm, sưng.
Lúc này, bác sĩ tên Nguyễn Ánh Dương mổ một lỗ nhỏ trên mũi cô và đặt ống dẫn lưu rút dịch ra, tiếp tục theo dõi truyền thuốc.
Hậu quả là mũi nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu móp méo từ từ và gây khó thở.
Đến ngày 1/5, bác sĩ nâng mũi cho T. lúc đầu lại phẫu thuật tháo vật liệu nhân tạo ra ngoài. T. phát hiện mũi mình bị co rút, mất vách ngăn, trụ mũi lủng lỗ, gồ ghề.
Ngày 21/5/2020 Bác sĩ Dương tiếp tục hẹn khách hàng qua BV ở quận 5 để sửa chiếc mũi biến chứng.
"Bác sĩ Dương tiến hành gây mê, mổ một vết to bên hông sườn phải, chích mổ hai bên tai lấy sụn tai, làm lại mũi bằng sụn sườn và sụn tai. Nhưng mũi tôi vẫn không hết biến dạng và vẫn trong tình trạng viêm nhiễm và liên tục uống kháng sinh trong mấy tháng liên tiếp.
Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc, sức khỏe và tinh thần của tôi. Việc lấy sụn sườn đã để lại một vết sẹo khoảng 4 cm" - T. kể.
Đến ngày 8/8/2020 khi đã qua 3 lần được bác sĩ Dương mổ không thành công, T. được bác sĩ Hồ Phi Nhạn đứng ra mổ mông lấy mỡ trung bì để đắp lên mũi.
Nhưng tình trạng viêm nhiễm lại ngày càng trầm trọng và vẫn theo motip cũ, mổ xong T. liên tục được cho uống kháng sinh. Lần mổ thứ 4 đã để thêm một vết sẹo lồi rất lớn ở mông T., dài khoảng 10 cm.
Tìm đến cái chết bằng 30 viên thuốc giảm đau
Theo T. dù sau nhiều lần phẫu thuật kéo dài gây ra biến dạng mũi cho bệnh nhân nhưng bác sĩ Nguyễn Ánh Dương và bác sĩ Hồ Phi Nhạn lại không tiếp tục điều trị hay chuyển viện cho bệnh nhân.
Dung mạo thay đổi, chiếc mũi biến dạng khiến T. trở nên hoang mang, lo lắng, trầm cảm suốt một thời gian dài. T. ngày càng suy nghĩ tiêu cực khi bị bạn bè, gia đình chê cười.
Ngày 13/9/2020, vì quá stress sau phẫu thuật thất bại, T. uống 30 viên thuốc giảm đau để tự tử. Nhờ được người nhà phát hiện kịp thời đưa đi BV rửa ruột và điều trị 5 ngày mà T. thoát chết.
Sau đó, T. đến BV đại học Y Dược TP.HCM và BV Chợ Rẫy để khám thì đều được chẩn đoán bị biến dạng do phẫu thuật, phát sinh bệnh lý hẹp đường thở, nhiễm trùng do viêm.
Các bác sĩ cho biết để phục hồi được mũi lại như tình trạng ban đầu, T. phải được phẫu thuật xử lý tình trạng hẹp đường thở sẹo lồi lõm bên trong mũi trước. Sau đó mới có thể nghĩ đến việc khôi phục tình trạng ban đầu của mũi.
"Biến dạng ở mũi đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc, sức khỏe và tinh thần của tôi. Tôi phải thở bằng miệng trong suốt 8 tháng qua.
Ngày 7/10/2020, tôi đến TMV Natural yêu cầu đảm bảo chữa khỏi, phục hồi mũi cho tôi như ban đầu. Bác sĩ Hồ Phi Nhạn tiếp tôi và đã ký xác nhận chịu toàn bộ phí tổn về phục hồi mũi cũng như sức khỏe và tinh thần của tôi.
Nhưng cho đến nay tôi vẫn không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Bác sĩ Nguyễn Ánh Dương, Bác sĩ Hồ Phi Nhạn hay đại diện TMV Natural" - T. bức xúc chia sẻ.
Cũng theo nạn nhân, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng mình, T. thẩm chí đã sang một số BV tại Singapore cầu cứu. Cô được phía BV nước bạn cho biết có thể chữa phục hồi khoảng 80% tình trạng ban đầu nhưng chi phí lên đến 500 triệu đồng.
"Tôi nhận thấy hậu quả của ngày hôm nay là do hoàn toàn lỗi của TMV Natural.
TMV Natural, bác sĩ Nguyễn Ánh Dương, bác sĩ Hồ Phi Nhạn phải bồi thường các thiệt hại vật chất trên cho tôi.
Và phải chịu xử lý các vi phạm khác liên quan pháp luật nhà nước, tránh gây thiệt hại tương tự cho những công dân khác, gây nguy hiểm cho xã hội" - T. viết trong đơn gửi cơ quan chức năng.
TMV Natural (quận 10) là cơ sở mà chúng tôi từng nhận hàng loạt đơn phản ánh của các nạn nhân về việc bị bác sĩ không có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề hợp pháp làm hỏng mũi.
Sau các bài viết phản ánh của chúng tôi, tháng 11/2020 TMV Natural đã bị Sở Y tế TP.HCM đình chỉ hoạt động 9 tháng vì có hành vi "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động", bị phạt số tiền 120 triệu đồng.
Còn bác sĩ Hồ Phi Nhạn cũng bị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tước chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ cấp sai quy định vì phạm vi hoạt động chuyên môn không phù hợp so với giấy xác nhận quá trình thực hành.
Trên trang tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề của Sở Y tế TP.HCM, không có bác sĩ Nguyễn Ánh Dương nào đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Theo Hoàng Lê (Nhịp Sống Việt)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (20:18)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (1 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (3 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (3 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (3 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)