-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Xã hội
09/09/2021 21:52Tráo xe cấp cứu để đưa 3 người từ TP.HCM vượt chốt kiểm soát vào Đà Nẵng, trốn cách ly
Trước đó, khoảng 14h45' chiều 1/9, tổ Covid-19 (tổ dân phố số 8, Mỹ Đa Tây 3, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện 3 trường hợp từ phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về phường Khuê Mỹ, nhưng không khai báo y tế tại chốt cửa ngõ và Trạm y tế phường.
Theo UBND phường Khuê Mỹ, trong 3 người này có bà H.T.L. bị ung thư tuyến tụy, người thân thuê xe cấp cứu từ TP.HCM đưa bà về nhà con trai ở đường Doãn Uẩn (phường Khuê Mỹ). Trước đó, gia đình có liên hệ và được phường Khuê Mỹ hướng dẫn khai báo, cách ly y tế nhưng gia đình không chấp hành.
Sau đó, cả 3 thuê xe cấp cứu (không rõ BKS) di chuyển từ TP.HCM về Đà Nẵng. Khi đến chốt kiểm soát tại Túy Loan (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì 3 người xuống xe, tiếp tục thuê xe cấp cứu BSK: 43B - 055.43 của Công ty TNHH Home Care Tuấn Hoàng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) do tài xế T.V.D. điều khiển để vượt chốt kiểm dịch về nhà, không khai báo y tế, trốn cách ly.
Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã lập tức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với nhóm người này, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau đó, lực lượng y tế đã đưa 2 người vào khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Ung bướu, còn 1 trường hợp cách ly tập trung tại Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, hiện 4 người tiếp xúc với 3 trường hợp trên được cách ly, theo dõi tại nhà.
Liên quan vụ tráo xe cấp cứu chở người vượt chốt kiểm soát này, hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.T. (47 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, Đà Nẵng, người về từ vùng dịch không khai báo y tế) và ông T.V.D. (29 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, Đà Nẵng, tài xế xe cấp cứu), mức phạt 7,5 triệu đồng/người do vi phạm quy định phòng chống dịch.
Đối với những người liên quan còn lại trong vụ tráo xe cấp cứu chở người vượt chốt, cơ quan công an tạm thời chờ những người có liên quan hoàn thành cách ly sẽ tiếp tục xử lý.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (23 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (33 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (51 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)