-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Xã hội
07/11/2017 04:04Triều cường đạt đỉnh ở Sài Gòn, trẻ em thích thú bơi lội khi đường biến thành sông
Trong khi các tỉnh miền Trung bị ngập sâu do lũ lụt sau bão thì Sài Gòn cũng bị ngập nặng tại nhiều tuyến đường vì triều cường dâng cao.
Chiều ngày 6/11 triều cường đạt đỉnh ở mức 1,9m gây ngập hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn.
Theo ghi nhận triều cường bắt đầu xuất hiện từ 16h30, đến gần 19h thì tiếp tục dâng cao đến đỉnh điểm khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển. Nhiều nhà dân bị nước ngập, xe chết máy hàng loạt trên các tuyến đường nước ngập trong ngày đầu tuần.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương (qua 2 xã Phước Kiển, Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. HCM), nước triều cường rạch Tôm dâng cao theo các đường cống trào ngược lên mặt đường, gây ngập nặng.
Nhiều người đi làm về, lưu thông trên đường Lê Văn Lương ngập như sông khiến nhiều xe chết máy phải đẩy bộ. Học sinh bì bõm lội nước về nhà sau giờ tan trường.
Nhận thấy triều cường gây ngập, nhiều phương tiện chết máy, UBND xã Nhơn Đức cũng huy động lực lượng thanh niên xung phong địa phương túc trực tại các điểm ngập sâu đường Lê Văn Lương, hỗ trợ đẩy xe chết máy cho người dân qua khu vực. Bên cạnh đó, lực lượng cùng người dân địa phương cũng hỗ trợ miễn phí trong việc sửa xe chết máy.
Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, triều cường dâng khiến đường biến thành sông nhưng vô tình lại tạo sự thích thú cho một số trẻ em. Những đứa trẻ tại xã Phước Kiển dường như quá quen với nước ngập nên mỗi khi triều cường dâng cao thì chúng lại ra đường… bơi lội, vui đùa.
"Chúng tôi sống ở đây cũng đã quen với triều cường dâng gây ngập rồi, tụi nhỏ cũng như vậy. Mỗi lần nước ngập đường là chúng ra đường chơi đùa với nước, bơi lội. Tụi nhỏ hồn nhiên lắm", một người dân chia sẻ.



Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (09:55)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (09:53)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)