-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Xã hội
07/11/2025 06:20Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TP.HCM chìm trong biển nước

Từ khoảng 16 giờ chiều 6/11, hàng loạt tuyến đường trọng điểm đã biến thành sông, với mực nước ngập sâu từ 30 đến 60 cm. Các tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Xuân Soạn, Lương Định Của, Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Thế Hiển, và Phạm Hữu Lầu... đều trong tình trạng tương tự.
Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn nước chảy xiết khiến xe máy chết máy hàng loạt, buộc người dân phải dắt bộ qua vùng ngập. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người dân, kể cả những người đã sinh sống lâu năm tại thành phố, khi lần đầu tiên chứng kiến trận ngập lụt lịch sử này.
Một người dân 65 tuổi ngụ xã Bình Chánh, bà Lương Thị Châu, chia sẻ trong lúc ì ạch dắt xe lên vỉa hè: “Sống 65 năm trên đời, chưa bao giờ tôi thấy cảnh ngập lụt thế này.” Bà cho biết, dù đã tranh thủ về sớm nhưng vẫn bị mắc kẹt trong dòng nước ngập sâu trên đường Phạm Hữu Lầu, nơi nước dâng nhanh chỉ trong vòng 30 phút. Rất may, bà đã nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên để đẩy xe. Tâm trạng chung là chỉ mong nước nhanh rút để có thể về nhà.
Tình cảnh tương tự xảy ra với chị Trần Mỹ Huyền ngụ xã Nhà Bè, dù đã chủ động xem dự báo và chọn tuyến đường được cho là an toàn hơn, chị vẫn không tránh khỏi khu vực ngập sâu và phải đứng chờ hơn 30 phút mà nước vẫn chưa rút.
Triều cường không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn tràn vào nhà dân, gây ra sự thấp thỏm, bất an kéo dài, đặc biệt tại các khu vực trũng.
Anh Nguyễn Văn Hào trên đường Phạm Thế Hiển cho biết, nước lên rất nhanh, tràn vào sân nhà và suýt tràn cả vào nhà dù đã chuẩn bị sẵn máy bơm chống ngập.

Tuy nhiên, cuộc sống của người dân tại khu vực bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được xem là vất vả nhất. Trong những ngày triều cường đạt đỉnh, mọi người sống trong lo lắng triền miên. Họ cho biết, các giải pháp như dùng bao cát hay vách ngăn chống ngập đều trở nên vô dụng khi cả khu vực chìm trong biển nước. Thậm chí, nhiều gia đình có trẻ nhỏ đã phải đi sơ tán đến nhà người thân ở khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.
"Chúng tôi thấp thỏm mấy hôm nay, từ sáng đến giờ chứng kiến hai lần nước lên, rất lo lắng," chị Trần Thị Kiều bày tỏ. Chị cùng nhiều người dân chỉ mong con nước sớm qua đi để có thể dọn dẹp nhà cửa.
Bên cạnh nguyên nhân khách quan, nhiều người dân cũng bày tỏ sự bức xúc về tình trạng nước lên nhanh nhưng rút rất chậm. Chị Nguyễn Thanh Kiển ngụ phường Tân Mỹ, chỉ ra rằng hệ thống tiêu thoát nước chậm là một vấn đề cần được xem xét. Chị Kiển cho biết, ngay trước khi triều lên, nhiều cống tiêu thoát nước trên mặt đường đã bị tắc nghẽn bởi rác thải sinh hoạt, từ bao nilong đến bao tải. Chị mong rằng ý thức không xả rác bừa bãi của mỗi người và sự quan tâm sát sao hơn của đội vệ sinh môi trường sẽ giúp nước rút nhanh hơn, tránh tình trạng tù đọng kéo dài.
Trước tình hình ngập lụt, nhiều trường học đã chủ động cho học sinh tan ca sớm từ 15 giờ. Người dân cũng được khuyến cáo hạn chế ra đường vào giờ triều đạt đỉnh, nhờ đó không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ.
Để hỗ trợ người dân, nhiều đội tình nguyện cùng Đoàn Thanh niên các phường, xã đã túc trực tại các điểm ngập sâu, giúp bà con sấy khô và sửa xe miễn phí, đồng thời hướng dẫn tuyến đường an toàn. Một thành viên của đội hỗ trợ xử lý sự cố giao thông S.P.D cho biết, họ sẽ ở lại khu vực Phạm Hữu Lầu cho đến khi nước rút hết, với hi vọng chia sẻ phần nào khó khăn trong trận triều cường lịch sử này.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lúc 17 giờ đã đạt 1,78 m, vượt mức báo động III gần 0,18 m và là đỉnh triều cao nhất từ trước đến nay.
Dự báo cho thấy, đợt triều cường này sẽ còn duy trì ở mức rất cao trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ ngập lụt có thể trầm trọng hơn nếu triều cường kết hợp với mưa lớn do hoàn lưu bão số 13. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, tắt điện khu vực ngập và tránh đi lại khi nước dâng mạnh.
Triều cường đạt đỉnh lịch sử đã đặt ra một thách thức lớn đối với đô thị như TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thành phố đang ngày càng sụt lún và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, nhiều người dân bày tỏ mong muốn thành phố sớm có giải pháp chống ngập đô thị hiệu quả và bền vững hơn.
- TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong vì... xin đá lạnh uống nước (06/12/25 23:32)
- Nóng! Công an bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico: Là 1 diễn viên (06/12/25 21:55)
- Búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử (06/12/25 21:45)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (06/12/25 21:31)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (06/12/25 21:21)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (06/12/25 21:05)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (06/12/25 21:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (06/12/25 20:37)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (06/12/25 20:31)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (06/12/25 20:03)