Giữa cơn lũ dữ đang dâng cao tại Đà Nẵng, hình ảnh một nam thanh niên trong chiếc áo thun đen, không ngần ngại đu dây xuống dòng nước chảy xiết dưới chân cầu để cứu người đã được lan truyền, khiến cộng đồng mạng gọi anh là "người hùng áo đen".

Người hùng được nhắc đến trong câu chuyện là anh Trần Hàn (27 tuổi, trú tổ 9, khối phố Thanh Chiêm 2), vừa được Bí thư Đoàn phường Điện Bàn – anh Võ Như Minh – trao giấy khen vì hành động dũng cảm cứu người vào chiều 5/11.

Theo lời kể của anh Hàn, khoảng 13h30 ngày 5/11, khi đang ở nhà, anh nghe tiếng hô hoán lớn từ cầu Câu Lâu. Chạy ra, anh thấy dòng sông Thu Bồn đang chảy xiết và dâng cao. Dưới chân cầu, một người đàn ông đến từ xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) đang bị kẹt giữa trụ cầu, có nguy cơ bị dòng lũ cuốn đi bất cứ lúc nào.

"Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ phải làm sao cứu cho nhanh", anh Hàn kể lại. Ngay lập tức, anh cùng anh Phạm Cường (thành viên đội SOS Quảng Nam) triển khai cứu hộ, đồng thời gọi người dân mang dây thừng và áo phao.

Không chút do dự, anh Hàn leo qua lan can cầu, nhảy xuống mố cầu. Vị trí người bị nạn cách mặt cầu gần 5m, nước lũ dâng tới ngực và cuộn xoáy mạnh. Anh Hàn bám vào dây thừng được người dân thả xuống, đu người tiếp cận nạn nhân.

"Dòng nước mạnh đến mức tôi phải bám chắc từng đoạn dây. Nhận được áo phao từ trên cầu ném xuống, tôi nhanh chóng mặc cho người bị nạn và buộc dây quanh người anh ấy để cố định”, anh Hàn chia sẻ.

Nạn nhân khi đó đã gần như kiệt sức và run rẩy. Anh Hàn đã giữ chặt người này và chờ ghe của người dân tiếp cận hỗ trợ. Sau khoảng 7 phút chiến đấu với dòng nước xoáy, cả hai đã được đưa vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài chừng 14 phút.

Anh Phạm Cường nhận định: "Nếu không có phản ứng nhanh của anh Hàn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng".

Sau khi cứu người, anh Hàn lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh lao xuống dòng lũ xiết mà không có bất kỳ đồ bảo hộ nào sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận khen ngợi, gọi anh là "người hùng áo đen".

Anh Hàn chia sẻ về sự dũng cảm của mình: “Tôi sinh ra bên sông Thu Bồn, bơi lội từ nhỏ nên cũng quen với nước. Khi thấy người gặp nạn, tôi chỉ muốn cứu cho nhanh, chứ không nghĩ gì khác. Sau khi xem lại video mới thấy mình hơi liều, nhưng nếu gặp lại tình huống đó, tôi vẫn sẽ làm như vậy”.

Bí thư Đoàn phường Điện Bàn cho rằng, hành động của anh Trần Hàn là biểu tượng đẹp về tinh thần xung kích, trách nhiệm và lòng nhân ái của tuổi trẻ, xứng đáng được biểu dương và lan tỏa.

QT (SHTT)