-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
16/09/2021 13:32Trung thu lạ lẫm nhất của Hà Nội từ trước đến giờ: Hàng Mã lưa thưa đèn lồng, Phùng Hưng thênh thang không bóng người
Trung thu là một trong những ngày lễ tưng bừng nhất trong năm của người Hà Nội nói riêng và khắp cả nước nói chung. Hàng năm, trước ngày Trung thu độ 2 tuần, không khí đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Các con phố trung tâm đều vô cùng tấp nập. Hàng Mã ngập trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân. Phố Phùng Hưng trở thành địa điểm check in đông nghịt bất kể thời điểm nào trong ngày.
Có thể nói, Trung thu của 2 - 3 năm về trước, nói đến Hà Nội là người ta sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh như thế này:


Thế nhưng năm nay, khung cảnh Trung thu ở Hà Nội dường như khác hẳn!
Vì cả thành phố vẫn còn đang tuân thủ theo các chỉ thị giãn cách, chỉ tuỳ từng khu vực mới có sự nới lỏng nhất định, thế nên không quá lạ khi không khí Trung thu năm nay yên ắng hơn hẳn. Tại rất nhiều con phố trung tâm, đặc biệt là Hàng Mã hay Phùng Hưng - những nơi luôn thu hút giới trẻ về vui chơi, chụp ảnh check in thì năm nay trở nên vắng lặng vô cùng.
Ở Hàng Mã, nếu như Trung thu năm nào cũng ngập trong sắc đỏ của các hàng quán bán đồ chơi, đồ trang trí thì năm nay im lìm vì tất cả đều đang tạm đóng cửa. Tại nhiều cửa hàng, thấp thoáng đâu đó bóng dáng những chiếc đèn lồng cũ còn sót lại từ mùa trước đã trở nên bạc màu, cũng chẳng thế khiến cho người ta cảm nhận được chút không khí nào.



Cùng tình trạng tương tự chính là con đường Phùng Hưng. Vốn là một con phố bích hoạ, có nhiều góc chụp ảnh đẹp, vào mỗi dịp Trung thu đều được chăng đèn lồng dọc một đoạn đường dài nên nơi này được nhiều bạn trẻ yêu thích, tụ hội về "sống ảo". Thế nhưng năm nay, không một chiếc đèn, cũng không một bóng người. Sát Trung thu mà Phùng Hưng vẫn im lìm, những bức tranh vẫn nằm im đó...



Một điều quen thuộc nữa vào mỗi dịp Trung thu Hà Nội là những hàng bán bánh Trung thu năm nay đều vắng bóng. Tại cửa hàng bánh Trung thu nổi tiếng Bảo Phương, vài ngày trước vẫn có người đến mua nhưng đến hôm nay (15/9) cũng đã treo biển hết hàng và đóng cửa.


Có lẽ Trung thu năm nay sẽ là một mùa Trung thu khác nhất từ trước đến giờ. Không còn cảnh lên phố tấp nập, chen chân chẳng thấy lối về. Không đi mua bánh, mua đèn, mua đồ chơi náo nhiệt. Thế nhưng giờ đây, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là tập trung chống dịch, để Trung thu năm sau và nhiều năm sau nữa, mình lại cùng đón thật tưng bừng nhé!
Một số hình ảnh khác của Hà Nội trong những ngày giáp Trung thu.
Theo Hạ Linh - Quý Nguyễn (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




