-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
05/09/2018 20:55Trưởng phòng GD&ĐT huyện: Học sinh chui túi nilon vượt suối tới trường là tương đối an toàn

Nhiều học sinh ở bản Huổi Hạ (Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) đã phải chui túi nilon nhờ người lớn đưa qua suối lũ, băng rừng hơn 5 giờ đồng hồ để tới trường.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, ngay trong sáng nay, khi đọc được thông tin trên báo chí, ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng và huyện Mường Chà kiểm tra, báo cáo lại việc này.
Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho hay, lãnh đạo Sở đã nắm được thông tin trên và đang cho tiến hành kiểm tra lại.
Theo ông Kiên, bản Huổi Hạ là địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn gặp rất nhiều khó khăn của xã Na Sang, huyện Mường Chà. Đồng thời, trước đây, trên địa bàn tỉnh cũng có một vài hiện tượng cho học sinh chui túi nilon để vượt suối lũ xảy ra nhưng rất ít.

Còn ông Đinh Khắc Nghĩa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà xác nhận, việc học sinh bản Huổi Hạ (Na Sang, Mường Chà, Điện Biên) phải chui túi nilon nhờ người lớn đưa qua suối lũ để đến trường là có thật.
Theo ông Nghĩa, tại điểm Huổi Hạ có lớp mầm non và lớp tiểu học 1, 2, 3 học tại bản nên các em học sinh học tại chỗ, không gặp khó khăn gì.
Còn các học sinh lớp 4, 5 và cấp Trung học cơ sở học bán trú phải xuống trung tâm xã Na Sang cách 25 km để học.
Để đến trường, với quãng đường 25km, các em phải mất rất nhiều thời gian, vượt qua một con suối.
Ông Nghĩa thông tin, vào mùa khô, người dân bắc cầu tạm để học sinh, mọi người có thể qua con suối này, tuy nhiên, năm nay, do nước lũ lớn đã làm trôi mất cầu tạm. Sau đó, người dân phải sử dụng bè bằng tre và buộc dây thừng hai bên để kéo qua suối.
"Tuy nhiên, hôm đó, nước lũ lớn đã làm trôi cả cầu lẫn bè tre và không có cách nào để qua suối nên có việc một số em học sinh phải chui vào túi nilon và nhờ người lớn bơi, đưa qua suối lũ", ông Nghĩa nói.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà cho rằng, vào thời điểm đó, không có bất cứ cách nào khác nên việc cho các cháu vào túi nilon, đưa qua suối là đơn giản và người dân tự học nhau.
"Tôi biết nói ra nhiều người có thể cười nhưng chẳng có cách nào đưa các cháu qua suối lúc mưa lũ lớn như thế được còn chui vào túi nilon đưa qua là đơn giản nhất, tương đối an toàn.
Việc đưa qua bằng túi nilon là tình huống bắt buộc, đặc thù, chỉ xảy ra vào mấy ngày mưa lũ lớn, cầu, bè trôi mất chứ không phải đi suốt ngày, bởi khi nước lũ rút xuống, người dân sẽ lại đóng bè đưa các cháu qua.
Ngoài ra, học sinh học nội trú cả tuần mới về một lần và những ngày mưa gió, nhà trường cũng không cho về, trừ khi bố mẹ đến đón", ông Nghĩa chia sẻ.
Vị Trưởng phòng GD - ĐT huyện mong muốn, mọi người khi nhìn các hình ảnh học sinh chui túi nilon vượt suối đến trường sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh đặc thù, khó khăn của vùng miền núi trong mùa mưa lũ.
Theo Hoàng Đan (Trí Thức Trẻ)








- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (54 phút trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (59 phút trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (1 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (2 giờ trước)




