-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
13/10/2017 03:00Tung tin "đưa người sống xuống nhà xác" có thể bị phạt 20 triệu đồng
Chiều 12.10, trao đổi với phóng viên, ông Trần Cao Tánh-Phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Ngãi cho biết: "Đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ hành vi vi phạm của người tung tin BVĐK tỉnh này "đưa người sống xuống nhà xác" lên Facebook, gây xôn xao dư luận vào ngày 5.10 vừa qua".
Theo ông Tánh-PGĐ Sở TT&TT, việc người có nickname Ngọc Hân Nguyễn Thị đã đưa lên Facebook của mình thông tin có nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của BVĐK tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hành vi trên của nickname Ngọc Hân Nguyễn Thị đã vi phạm hàng loạt các qui định pháp luật: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet); Luật Dân sự... Và mức phạt cho hành vi vi phạm trên có thể lên đến 20 triệu đồng.
| Thông tin mà người có nickname Ngọc Hân Nguyễn Thị đã đưa lên Facebook của mình có nội dung sai sự thật |
Qua sự việc trên, ông Tánh cảnh báo: "Mọi người dân có quyền chia sẻ thông tin lên Facebook và các mạng xã hội khác, nhưng nội dung thông tin đưa lên phải được pháp luật cho phép, không sai sự thật và không gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; không làm tổn hại đến uy tín của cá nhân và các tổ chức... Nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo qui định của pháp luật".
Như đã phản ánh, theo báo cáo của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi gửi cơ quan chức năng của tỉnh và TƯ, ngày 5.10, nạn nhân "T.T", ở huyện Tư Nghĩa bị tai nạn giao thông và được người thân đưa vào BVĐK tỉnh để cấp cứu. Mặc dù đã được các bác sỹ của kíp trực cứu chữa, nhưng do bị thương nặng nên nạn nhân "T.T" đã tử vong. Sau khi không liên lạc được với người thân, các y bác sỹ BVĐK tỉnh tiến hành làm các thủ tục theo qui định và chuyển thi thể nạn nhân xuống nhà xác.
| Khoa Cấp cứu-BVĐK tỉnh, nơi tiếp nhận nạn nhân "TT' |
Một lúc sau không hiểu vì lý do gì người thân lại đến báo nạn nhân vẫn còn sống. Mặc dù bác sỹ Khoa Giải phẫu bệnh của BVĐK giải thích là nạn nhân đã tử vong nhưng người thân không đồng ý và khăng khăng cho rằng "nạn nhân vẫn còn sống". Theo đó, các bác sỹ BVĐK tỉnh phải mang dụng cụ xuống để kiểm tra và một lần nữa kết luận nạn nhân đã tử vong. Đồng thời mời lực lượng chức năng của công an tỉnh đến kiểm tra và cũng đã có kết luận tương tự (nạn nhân đã tử vong).
Dù sự việc là vậy nhưng người có nickname Ngọc Hân Nguyễn Thị lại đưa lên facebook cá nhân của mình với nội dung một nữ nạn nhân bị tai nạn giao thông vào BVĐK tỉnh cấp cứu và sau đó được các bác sỹ đưa xuống nhà xác. Tuy nhiên khoảng 1 giờ sau khi người nhà xuống nhận thi thể thì phát hiện nạn nhân còn sống, gây hoang mang dư luận và kéo dài nhiều ngày sau đó
Theo C.Xuân (Dân Việt)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (31 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (42 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (49 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (53 phút trước)