UBND xã Phú Riềng đã khen thưởng đột xuất năm công dân dũng cảm, kịp thời lao vào dòng nước chảy xiết cứu sống ba người phụ nữ bị lũ cuốn trôi.

Một cơn mưa lớn dữ dội bất ngờ trút xuống các xã phía bắc thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm xã Thuận Lợi và xã Phú Riềng, đã nhanh chóng làm đảo lộn tình hình giao thông và đe dọa trực tiếp đến an toàn của người đi đường. Trận mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các con suối trong khu vực dâng lên một cách nhanh chóng với tốc độ đáng báo động, lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về mạnh mẽ và tràn qua mặt đường, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên tuyến giao thông huyết mạch ĐT741.

03-1780502778-tuyen-duong-5-nguoi-dan-dung-cam-cuu-ba-phu-nu-bi-lu-cuon-tai-dong-nai
Những người cứu nạn được khen thưởng. Ảnh: VnExpress.

Tâm điểm của sự nguy hiểm nằm tại khu vực cầu Suối Dên, vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa hai xã Phú Riềng và Thuận Lợi. Tại đây, dòng nước lũ đục ngầu, cuồn cuộn chảy xiết tạo thành một cái bẫy vô cùng nguy hiểm cho các phương tiện giao thông qua lại. Trong lúc cố gắng di chuyển băng qua đoạn đường ngập sâu và chảy xiết này, ba người phụ nữ đã không may bị trượt ngã. Do sức nước đổ về quá mạnh, cả ba nạn nhân ngay lập tức bị dòng thác dữ cuốn trôi ra xa, chới với giữa dòng nước và đối mặt với ranh giới sinh tử mong manh.

Ngay trong khoảnh khắc định mệnh đó, sự xuất hiện kịp thời của những người hùng giữa đời thường đã ngăn chặn một bi kịch đau lòng. Phát hiện thấy các nạn nhân đang bị dòng nước xiết đẩy đi, năm người dân địa phương đang có mặt gần đó đã không một chút do dự, lập tức đồng lòng phối hợp để tổ chức một chiến dịch ứng cứu khẩn cấp. Những công dân quả cảm này bao gồm anh Nông Văn Trường, anh Nguyễn Huy Hùng, anh Nguyễn Văn Hậu, anh Phạm Quang Hiếu và bà Phạm Thị Thương.

03-1780502778-tuyen-duong-5-nguoi-dan-dung-cam-cuu-ba-phu-nu-bi-lu-cuon-tai-dong-nai
Khu vực người dân cứu nạn đêm qua. Ảnh: VnExpress.

Nhớ lại giây phút nghẹt thở đối đầu với thiên tai để giành giật mạng sống cho các nạn nhân, anh Nông Văn Trường chia sẻ rằng thời điểm bấy giờ thời tiết vô cùng bất lợi, trời đổ mưa như trút nước và dòng chảy cuồn cuộn vô cùng nguy hiểm. Trước tình thế ngần cân treo sợi tóc, nhóm của anh đã nhanh trí tìm một sợi dây thừng, buộc thật chặt một đầu vào cột điện bên đường để làm điểm tựa vững chắc. Sau đó, các anh lần theo sợi dây bám, mạo hiểm bước xuống dòng nước dốc để tiếp cận vị trí của ba người phụ nữ đang gặp nạn. Bằng sự can trường và quyết tâm tột độ, nhóm năm người dân đã lần lượt đón được các nạn nhân, dìu họ vượt qua dòng nước dữ và đưa vào bờ an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu nghẹt thở và đầy gian nan này đã kéo dài liên tục trong khoảng 30 phút.

"Thấy ba người bị nước cuốn, chúng tôi buộc dây vào cột điện rồi lần theo dòng nước tiếp cận, đưa họ vào bờ. Việc cứu người kéo dài khoảng 30 phút", anh Nông Văn Trường bàng hoàng nhớ lại thời khắc đối mặt với dòng nước dữ.

Khoảnh khắc ba người phụ nữ bị nước cuốn sau đó được cứu. Video: VnExpress.

Để kịp thời ghi nhận và biểu đương tinh thần vì cộng đồng cao đẹp, vào ngày 3/6, Ủy ban Nhân dân xã Phú Riềng đã trang trọng tổ chức một buổi lễ tuyên dương và trao tặng khen thưởng đột xuất cho anh Nông Văn Trường, anh Nguyễn Huy Hùng, anh Nguyễn Văn Hậu, anh Phạm Quang Hiếu cùng bà Phạm Thị Thương. Hành động dũng cảm, quên mình lao vào hiểm nguy để cứu người trong hoạn nạn của năm công dân này đã trở thành một điểm sáng về tình người, nhận được sự cảm phục sâu sắc từ chính quyền địa phương và dư luận xã hội.

Về phía các nạn nhân, dù may mắn được cứu sống kịp thời và bảo toàn tính mạng, song toàn bộ tài sản mang theo đã bị dòng nước cuốn trôi. Vào trưa cùng ngày diễn ra buổi lễ tuyên dương, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện được chiếc xe máy của một trong ba người phụ nữ gặp nạn. Chiếc xe được tìm thấy dưới lòng suối sâu, nằm cách vị trí xảy ra vụ ngã xe và cuốn trôi ban đầu khoảng 100 m, cho thấy sức tàn phá và cuốn trôi đáng sợ của dòng lũ dữ vào đêm hôm trước.

QT (SHTT)