Xã hội

Tuyến đường 'không một bóng cây' tại Hà Nội: Người dân ví như cái 'lòng chảo'

Hà Nội đang bước vào đầu hè, thời tiết bắt đầu chuyển sang nóng bức. Do đó, việc 2 bên đường Kim Đồng không một bóng cây xanh, khiến nhiều người dân sinh sống, hay chỉ đơn thuần di chuyển qua tuyến đường này cảm thấy ngột ngạt.

Trước tháng 4/2023, tuyến phố Kim Đồng, quận Hoàng Mai (Hà Nội) có 3 làn cây xanh đô thị, tạo bóng râm cho người dân khi di chuyển qua tuyến đường này.

Tuy nhiên, đầu tháng 4 vừa qua, UBND Hà Nội đã có quyết định chặt hạ, dịch chuyển hơn 140 cây xanh trên tuyến đường này, để làm hầm chui vành đai 2,5. Điều này vô tình biến đường Kim Đồng “trọc lóc”, không một bóng cây xanh.

Tuyến đường 'không một bóng cây' tại Hà Nội: Người dân ví như cái 'lòng chảo'
Đường Kim Đồng "không bóng cây". (Ảnh: Việt Vũ)

Đặc biệt, Hà Nội đang bước vào đầu hè, thời tiết bắt đầu chuyển sang nóng bức. Do đó, việc 2 bên đường không một bóng cây xanh, khiến nhiều người dân sinh sống, hay chỉ đơn thuần di chuyển qua tuyến đường này cảm thấy ngột ngạt.

Ví dụ vào trưa ngày 6/5, ghi nhận thời tiết tại Hà Nội là 39 độ C, trời nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có thể hơn 40 độ C, với nền nhiệt độ cao, nhiều người ví von tuyến đường Kim Đồng không khác gì một lòng chảo.

Bà Hiền, một hộ dân sinh sống tại đây cho biết: Nếu so sánh với tuyến đường nối tiếp với đường Kim Đồng, là đường Tân Mai có nhiều cây xanh, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.

Tuyến đường 'không một bóng cây' tại Hà Nội: Người dân ví như cái 'lòng chảo' - 1
Việc chặt hạ, dịch chuyển hơn 140 cây xanh biến đường Kim Đồng trở nên không một bóng râm mát. (Ảnh: Việt Vũ)

“Rõ ràng đi qua những tuyến phố có bóng râm cây xanh có cảm giác dễ chịu hơn, nhiệt độ cũng mát mẻ, thoải mái hơn. Biết là việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh có mục đích chính là phát triển giao thông, nhưng chặt hết thế này thì khó chịu quá”, bà Hiền nói.

Trong khi đó, nhiều cá nhân mưu sinh trên tuyến đường Kim Đồng như bán hàng rong, xe ôm,... đều có chung cảm giác oi bức, khó chịu. Để giảm thiểu cái nóng ở tuyến đường này, nhiều người lựa chọn dừng, nghỉ ở trong những con ngõ nhỏ, được che nắng bởi nhà dân xung quanh.

Ông Cường Anh, một xe ôm “truyền thống” tại đây chia sẻ: Khu vực này gần bến xe Giáp Bát, nên có khá nhiều xe ôm dừng nghỉ chờ khách. Đây cũng là tuyến đường có rất nhiều xe khách, ô tô lớn đi qua, khói bụi có phần nhiều hơn so với các tuyến đường khác.

Tuyến đường 'không một bóng cây' tại Hà Nội: Người dân ví như cái 'lòng chảo' - 2
Người dân ví con đường này như cái “lòng chảo” khổng lồ. (Ảnh: Việt Vũ)

Đó là chưa kể, cuối đường Kim Đồng có sông Sét đi qua, đây là một đoạn phân lưu của sông Kim Ngưu. Tuy nhiên, sông Sét đã  bị ô nhiễm, nhiệm vụ chính là nơi đổ chất thải sinh hoạt của người dân, nên dòng nước đen ngòm. Vào những ngày nóng bức, mùi hôi thối, xú uế bốc lên nồng nặc, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

“Bây giờ mới chỉ là đầu hè, nếu mấy hôm nữa, thời tiết nóng hơn hôm nay, rất khó để dừng, nghỉ ở tuyến đường này”, ông Cường Anh nói.

Tuyến đường 'không một bóng cây' tại Hà Nội: Người dân ví như cái 'lòng chảo' - 3
Trưa 6/5, ghi nhận thời tiết tại Hà Nội là 39 độ C, trời nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Việt Vũ)

Giải pháp mà ông Cường Anh đưa ra, đó là luôn có một bình nước trong người và uống thường xuyên. 

“Cả ngày hôm nay tôi phải uống tới 4 - 5 lít nước để không bị mất nước, nhưng cơ thể vẫn cảm giác vẫn rất mệt mỏi”, ông Cường Anh nói.

Theo Việt Vũ (Nhà Báo & Công Luận)




https://www.congluan.vn/tuyen-duong-khong-mot-bong-cay-tai-ha-noi-nguoi-dan-vi-nhu-cai-long-chao-post246630.html