-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
28/09/2018 16:14Tuyên Quang: Tắm đêm sau sinh khiến bà mẹ 18 tuổi đột tử, để lại 2 con nhỏ khi chưa đầy 1 tháng
Mẹ đột tử, để lại 2 cô con gái sinh non chưa đầy tháng
Câu chuyện về người mẹ trẻ Bàn Thị Mai (sinh ngày 17/2/2000 trú tại thôn Trại Đát – xã Tuân Lộ - huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang) tử vong vào ngày 1/9 vừa qua khiến không ít người thương xót. Càng thương xót hơn khi bà mẹ mới 18 tử vong bỏ lại 2 cô con gái sinh non chưa đầy tháng.
Có mặt tại một nhà trọ trước cổng BV Nhi Trung Ương gặp người thân của Bàn Thị Mai chúng tôi không khỏi thương xót bởi số phận, hoàn cảnh vô cùng đáng thương, bi đát.
Nguyễn Văn Vĩ (sinh năm 1997), là chồng của Mai và là người cha của 2 bé Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Ngọc Anh (sinh ngày 8/8/2018) suốt 1 tuần nay phải cùng người thân bồng bế 2 đứa trẻ từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để điều trị bệnh viêm phổi cho 2 con.
Trao đổi với chúng tôi, Vĩ đau khổ chia sẻ: "Em làm công nhân rồi tình cờ quen Mai khi đó vợ đang làm nhân viên cho một nhà hàng. Đến tháng 10/2017 em với Mai làm đám cưới trong sự vui mừng và hạnh phúc vô bờ".
Người bố 21 tuổi nén lại những đau đớn cho biết: "Sau khi chúng em cưới nhau thì 2 tháng sau chúng em có tin vui, lúc đó cả 2 vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Đối với em đó là động lực lớn lao nhất để cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Sau đó khi thai trong bụng lớn hơn thì cả 2 biết được vợ em mang thai song sinh".
Vĩ cho biết, đến khi Mai ở thai kỳ tháng thứ 4 do công việc vất vả nên dọa sảy và phải đi điều trị tại bệnh viện ở Vĩnh Phúc.
Đến tuần thứ 37 của thai kỳ, gia đình đón nhận tin vui khi 2 bé gái Bảo An và Ngọc Anh được sinh ra, dù sinh non và Bảo An chỉ nặng 2,5kg, Ngọc Anh nặng 2kg nhưng với gia đình đó là niềm vui vô bờ bến.
"2 con gái của chúng em sinh non và phải nằm lại BV ít ngày mới được về nhà, thế nhưng do sinh non nên sức đề kháng không được tốt như những đứa trẻ khác", Vĩ nhớ lại.
Vợ tròn con vuông xong xuôi, Vĩ để 3 mẹ con ở nhà và xuống Vĩnh Phúc tiếp tục làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Đó là một đêm định mệnh, Vĩ rất nóng ruột thế nhưng do quá khuya nên Vĩ không dám gọi điện về.
"Đêm ngày 1/9, có lẽ vợ em quá khó chịu trong người nên đã đi tắm dù có người khuyên bảo. Khi tắm xong do đã khuya nên vợ em vào trong nhà cho con bú và đi ngủ. Thế nhưng, đến khoảng 1h30 rạng sáng ngày 2/9 thì bất ngờ anh trai em và người thân nghe thấy tiếng ú ớ thì chạy vào trong nhà. Lúc đó mọi người thấy thế liền bôi dầu gió đồng thời đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi", Vĩ gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
2 bé gái thèm khát sữa, hơi ấm của người mẹ
Người thân trong gia đình vội vàng đưa Mai đi bệnh viện cấp cứu thế nhưng các bác sĩ cho biết Mai đã tử vong trước khi có mặt ở bệnh viện.
"Ngay sau khi nhận được tin từ người thân, em vội vàng về nhà và nghe tin dữ, em như người mất hồn và khóc như một đứa trẻ", Vĩ nói.
Bà mẹ trẻ ra đi để lại cho Vĩ 2 cô con gái, lúc lo tang cho vợ mình xong anh như người mât hồn, nhiều ngày liền Vĩ ngồi bần thần bên cạnh chiếc bàn thờ vợ mình. Càng ngẫm, anh càng thương xót cho người vợ trẻ, thương xót cho người mẹ của 2 đứa con thơ đã phải ra đi mãi mãi dù tuổi đời còn quá trẻ. Càng thương xót bao nhiêu khiến nước mắt của Vĩ lại tuôn rơi khi nhìn 2 cô con gái thèm khát sữa mẹ, thèm khát hơi ấm từ vòng tay mẹ khi chưa đầy tháng.
2 đứa nhỏ chịu tang mẹ được ít ngày thì Vĩ cùng người thân phát hiện cả 2 bị viêm họng, viêm phổi do sức đề kháng kém. Chính vì vậy, đến ngày 6/9 gia đình đưa 2 cô con gái lên BV ở Vĩnh Phúc điều trị, đến ngày 13/9 do sức khỏe của 2 bé yếu nên tiếp tục chuyển lên BV Nhi Trung Ương.
"Hơn 10 ngày ở BV Nhi Trung Ương do được các bác sĩ cứu giúp, chữa trị nên đến thời điểm hiện tại sức khỏe của 2 con gái đã ổn hơn. Khả năng trong ít ngày tới sẽ đươc xuất viện về nhà", Vĩ thông tin.
Tuy nhiên, kể từ khi người mẹ của 2 cô con gái ra đi mãi mãi đã khiến cuộc sống gia đình Vĩ gặp vô vàn khó khăn, trở ngại. Đặc biệt, để có tiền chữa trị, lo thuốc men, di chuyển, đi lại gia đình đã phải vay mượn khắp nơi.
"Mất đi người vợ của mình, mất đi người mẹ của 2 đứa con bé bỏng khiến gia đình em như lâm vào bi kịch của khó khăn, khổ sở. Chính vì vậy, rất mong mọi người dang rộng vòng tay hỗ trợ cho 2 con gái em sữa, tấm áo, tã lót hay đồ dùng để các cháu được yêu thương, che chở", Vĩ nghẹn ngào nói.
Hiện tại Vĩ và 2 cô con gái Bảo An, Ngọc Anh rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ cũng như yêu thương từ các mạnh thường quân.
Mọi chi tiết ủng hộ tinh thần, vật chất xin vui lòng liên hệ.
Anh Nguyễn Văn Vĩ: Điện thoại: 0373.483.391
Địa chỉ: Thôn Trại Đát – xã Tuân Lộ - huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang
Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng Agribank – chi nhánh Sơn Dương – Tuyên Quang – STK: 810.1205.199.749 – chủ tài khoản: Nguyễn Văn Vĩ.
Theo Lê Bảo (Thời Đại)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (3 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (3 giờ trước)