-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Xã hội
06/05/2025 14:20Video: Anh của bé trai 4 tuổi kể lại giây phút hoảng loạn, ôm em trong viện sau khi bị xe công nông cán qua người
| Clip: NXH |
Mới đây, câu chuyện về một bé trai 4 tuổi ở Nam Định bị xe ba bánh tự chế cán qua người khiến dư luận không khỏi xót xa. Điều khiến nhiều người phẫn nộ hơn cả là theo phản ánh ban đầu, khi được một người qua đường đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong tình trạng nguy kịch, bé lại bị yêu cầu phải tạm ứng đủ 2 triệu đồng viện phí thì mới được tiếp nhận điều trị.
Trong khi vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, chúng tôi đã có mặt tại nhà bé M.T.A. (4 tuổi) - bé trai gặp nạn trong câu chuyện - để gặp gỡ người thân và lắng nghe những chia sẻ đầy nghẹn ngào.
“Bác sĩ nói phải đóng đủ phí mới xử lý được”
Sáng 5/5, trong căn nhà thuê nhỏ nằm sâu trong ngõ ở TP Nam Định, bà Bùi Thị Tịnh – bà ngoại của bé M.T.A. – vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc hay tin cháu gặp nạn.
“Lúc đó tôi đang làm ngoài ruộng thì có người báo tin, vội chạy về thì thấy cháu được bế vào nhà. Lúc tôi vào, lật áo cháu lên thì thấy tím hết cả bên sườn trái, tay phải xước hết. Một chú sửa điều hòa ở gần đấy thấy vậy đã chạy về lấy xe rồi vội đưa cháu đi viện” bà kể lại đầy nghẹn ngào.
Gia đình bé A. vốn khó khăn, cả nhà thuê trọ trong căn nhà xây tạm, chưa trát xi măng, với giá 800.000 đồng mỗi tháng. Bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân, nuôi bốn con nhỏ đang độ tuổi ăn học. Bé A. là út trong nhà.
Ngồi kế bên, anh trai ruột của bé A. (hiện học lớp 9) – nhớ lại sự việc chiều 3/5 với ánh mắt thất thần:
“Lúc đó em cháu đang chơi với một bạn bên kia đường, thì bạn ném cát vào mắt em. Em hoảng quá, chạy sang đường thì đúng lúc xe công nông đang xuống dốc, cán qua người. Cháu liền chạy ra bế em vào nhà.”

Anh trai của bé cũng là người trực tiếp chứng kiến mọi thứ và cũng là đi theo người sửa điều hoà để đưa em vào viện.
“Khi vào viện, bác sĩ bảo phải đóng 2 triệu mới có thể làm thủ tục. Chú ấy (người sửa điều hoà) nói rõ bản thân là người qua đường nên chỉ có 500.000 đồng giúp đỡ ứng tạm thôi nhưng bác sĩ nói phải đóng đủ phí mới xử lý được.
Sau khi chú ấy quay video, được một lúc thì có bác sĩ khác ra, bảo cháu bế em vào khám. Kiểm tra xong thì bác sĩ nói bé nguy kịch, phải chuyển gấp lên Hà Nội.” người anh nhớ lại.



“Gia đình chỉ mong cháu qua khỏi”
Theo lời kể của bà Tịnh, khoảng hơn 18h tối 3/5, cháu bé được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do tắc đường nên tới gần 21 giờ bé vẫn chưa thể tới nơi.
Tại đây, bác sĩ xác định bé bị xe ba bánh chèn qua người, chấn thương bụng nặng, tổn thương thận và rách cơ hoành. Bé lập tức được mổ cấp cứu và chuyển về khu hồi sức ngoại.
Hiện bé đã qua giai đoạn nguy kịch, tỉnh táo hơn và được cai máy thở, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương. Gia đình vẫn đang túc trực bên cháu và chỉ mong con qua khỏi.
Trực tiếp liên hệ với bố mẹ của bé A. hiện vẫn đang túc trực bên con ở Bệnh viện Nhi Trung ương, anh chị cho biết: “Hai vợ chồng giờ được bác sĩ hỗ trợ thuê phòng trọ gần bệnh viện, không phải ngủ ngoài hành lang nữa. Viện phí hiện tại vẫn chưa biết bao nhiêu vì bác sĩ vẫn chưa nhắc đến, chỉ lo cứu cháu trước đã.”
Cùng với đó, bố mẹ của bé A. cũng cho hay, trong sáng cùng nay, nhiều cơ quan, ban ngành đã đến thăm bé. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Định cũng đã gọi điện, cam kết sẽ miễn phí điều trị cho bé khi trở về.
Vụ việc đang được làm rõ
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết đã yêu cầu bệnh viện kiểm tra lại camera thời điểm tiếp nhận cháu bé, làm rõ thông tin về việc yêu cầu đóng viện phí. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản đề nghị làm rõ quy trình tiếp nhận, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, lúc 16h03 ngày 3/5, bệnh viện tiếp nhận cháu M.T.A. (4 tuổi) bị tai nạn giao thông trong tình trạng tỉnh táo, quấy khóc nhiều, không khó thở, không tím tái, xây xát khuỷu tay phải.
Bệnh nhi được bác sĩ chấn thương chỉnh hình và Ngoại tổng hợp thăm khám, phân loại dù người bệnh chưa đăng ký khám và nộp tiền.

Đến 16h10, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính, siêu âm, chụp X-quang. Trong quá trình thực hiện các chỉ định có điều dưỡng hướng dẫn.
Sau khi thực hiện các chỉ định cận lâm sàng được bác sĩ chỉ định thuốc, truyền dịch, xử trí cấp cứu, đến 17h45, bé được chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.
Quá trình khám, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng và điều trị, người đưa bé đến đóng tạm ứng 500.000 đồng, nhân viên bệnh viện thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện để người bệnh không phải nộp tiền tạm ứng thêm.
Theo báo cáo giải trình kíp trực ngày 3/5, nhân viên y tế không trao đổi trực tiếp với người đưa cháu bé đến cấp cứu với nội dung “nộp đủ tiền mới đi cấp cứu”. Các nhân viên y tế trao đổi để thực hiện thủ tục hành chính dẫn đến hiểu lầm của người đưa người bệnh đến (người quay video đưa lên mạng xã hội).
Quá trình cấp cứu tại bệnh viện, bố, mẹ cháu M.T.A. không có ý kiến gì.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- Quảng Trị: Phát hiện 5 rìu đá thời tiền sử 8.000 năm tuổi trong hang Én (19:01)
- Báo Hàn ngả mũ trước U17 Việt Nam, cảnh báo đội nhà trước thềm U17 châu Á (19 phút trước)
- Chạm trán đàn voi rừng, triệu phú Mỹ tử vong trong chuyến đi săn tại châu Phi (53 phút trước)
- Người đàn ông say rượu đốt cháy xưởng gỗ, gây thiệt hại gần 2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Binh sĩ Mỹ bị khỉ tấn công khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Đồng Tháp: Tạm đình chỉ lớp dạy thêm để xác minh vụ nam sinh lớp 7 bị thầy giáo đánh (1 giờ trước)
- Giám đốc 8X bị bắt vì sản xuất nước tăng lực giả, cắt giảm thành phần rồi bán cho học sinh (2 giờ trước)
- Nghệ An: Nữ sinh cấp 3 làm điều dại dột may mắn được cứu, bất ngờ danh tính 2 "người hùng" (2 giờ trước)
- Ngỡ ngàng màn "lột xác" thành soái ca của người chồng U40 sau 12 năm chung sống (3 giờ trước)
- Honda chính thức dừng kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc sau hơn hai thập kỷ (3 giờ trước)