-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Xã hội
27/12/2020 00:30Vĩnh Long truy vết các ca tiếp xúc gần với thanh niên nhập cảnh trái phép
Chiều 26/12, trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh xác nhận có trường hợp nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó về huyện Mang Thít.
“Hiện Vĩnh Long tiếp nhận một trường hợp là nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về và đã làm thủ tục, đưa đi cách ly.
Ngành chức năng của tỉnh cũng đang truy vết những người tiếp xúc gần với thanh niên nói trên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định”, bà Thanh nói.
Theo ngành chức năng, ngày 24/12, L.T.T. (32 tuổi, quê ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, ở Tây Ninh, sau đó về TP HCM.
Từ TP HCM, T. đi về Vĩnh Long bằng xe du lịch 16 chỗ (T. khai chỉ nhớ xe màu trắng), trên ô tô khi đó có 4 người, không ngồi cùng hàng ghế.
Trên đường di chuyển, T. ghé trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, Tiền Giang) trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 7h45 ngày 24/12.
Khoảng 8h sáng cùng ngày, T. dừng chân tại khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long (phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) và được một tài xế xe ôm (mặc áo trắng, nón bảo hiểm màu xanh, chạy xe Wawe xanh đen) chở về thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít) để ghé nhà mẹ ruột của thanh niên này lấy chìa khoá và xe cá nhân.
Trên đường đi, khoảng 8h45, T. có ghé tiệm tạp hoá Bảy Cừ (gần nhà mẹ của T) mua thuốc lá hút. Sau khi lấy chìa khoá, T. chạy xe về nhà riêng ở ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú.
Sau khi nhận được thông tin, mẹ của T. đến trình báo vụ việc với cơ quan chức năng để điều tra, giám sát và được đưa đi cách ly tập trung.
Theo H.Thanh (Vietnamnet.vn)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




