-
Vàng trở thành "lời nguyền" đẩy Sudan vào vòng xoáy nội chiến tàn khốc – Cuộc chiến giành kho báu trên "vùng đất máu" Darfur -
Thấm thía bài học đắt giá tuổi xế chiều: Kế hoạch dưỡng già 2 tỷ đồng "bốc hơi sạch" vì 3 lần lỡ "Thương Con" -
Bị mỉa mai 4 đời chồng, Hoàng Yến đáp trả: "Tôi có thể lấy 40 chồng nếu tôi thích" -
Truyền thông Trung Quốc "đứng ngồi không yên" khi HLV Kim Sang-sik triệu tập "Người khổng lồ" 1m95 vào U22 Việt Nam -
Thảm kịch chấn động Trung Quốc: Hai bé gái 11 và 9 tuổi hành hung bé trai 7 tháng tuổi đến tử vong -
Người phụ nữ 52 tuổi mắc ung thư dạ dày vì lọ dầu mỡ quen thuộc trong căn bếp -
Khi sao Việt bị "tuýt còi": Người hát ca khúc phản cảm, kẻ lộ trang phục gây sốc -
Kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của Nguyễn Hoàng Như - nam thanh niên chuyển giới ở Hải Phòng -
Cận cảnh "hố tử thần" sâu 2,5m bất ngờ xuất hiện ở TPHCM, người dân hốt hoảng đặt cảnh báo -
Bão Fung Wong mạnh lên một cách đáng sợ, Việt Nam phát cảnh báo khẩn
Xã hội
06/06/2025 14:10Vợ chồng ở Thanh Hóa treo thưởng 300 triệu sau 27 năm tìm con mất tích bí ẩn
Suốt 27 năm qua, vợ chồng ông Lê Khắc Giầu và bà Lê Thị Thịnh (Thanh Hóa) đi khắp cùng trời cuối đất tìm kiếm đứa con thất lạc. Khuôn mặt lộ rõ vết hằn của thời gian xen lẫn sự khắc khoải, day dứt khi nhắc đến cô con gái thất lạc của mình nhưng chưa bao giờ họ ngừng hi vọng - một ngày cả nhà sẽ đoàn viên.
Ngày định mệnh
Ông Giầu chia sẻ, ông bà sinh được 2 cô con gái là Lê Như Quỳnh (SN 1990) và Lê Thanh Trang (SN 1995). Ngôi nhà của ông bà ngày trước ở bên cạnh nhà hát Lam Sơn. Bà Thịnh mở cửa hiệu bán đồ tạp hóa tại nhà, còn ông Giầu công tác tại một công ty về dịch vụ ngoại thương.
Cuộc sống gia đình ông khá đủ đầy, hạnh phúc với nụ cười con trẻ. Thế nhưng, ngày định mệnh đã mang đi đứa con út của ông bà, để lại nỗi khắc khoải và mong nhớ suốt hàng chục năm qua.
Bà Thịnh vẫn nhớ như in ngày 15/7/1998, bà đi lấy hàng về bán, pha nước sấu cho 3 mẹ con uống. Khoảng 17h30, các con xem phim ở phòng khách, bà xuống bếp nấu cơm. 30 phút sau, bà gọi Quỳnh dẫn em xuống tắm thì không thấy Trang đâu nữa. Bà và mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng càng tìm càng vô vọng.
Từ ngày con mất tích, bà mắc chứng trầm cảm, lúc tỉnh, lúc mê. Ông Giầu đang ở trong miền Nam cũng vội trở ra Thanh Hóa để tìm con, làm chỗ dựa cho vợ.
“Nếu như đưa con đi chơi hay ra ngoài rồi bị lạc đã đành một nhẽ, đây con chúng tôi lại mất tích một cách bí ẩn trong chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi đã sử dụng mọi mối quan hệ để tìm kiếm, song vẫn không có hồi âm”, ông Giầu tuyệt vọng nói.
Theo lời kể của ông Giầu, Thanh Trang là cô bé xinh xắn, đôi mắt hai mí rõ ràng và khá lanh lợi, dưới xương quai hàm có nốt ruồi nhỏ. Thời điểm bị mất tích, Thanh Trang đã biết gọi tên bố mẹ và hát hò…
Suốt nhiều năm qua, ngay cả trong giấc ngủ mộng mị, ông cũng nhớ đến con, mường tượng ra hình ảnh con, giọng nói của con rồi bật dậy giữa đêm vì đau đớn. Đã bao lần ông dằn vặt, nghĩ: “Không biết con đang ở phương trời nào? Đã lấy chồng hay chưa? Làm công việc gì?”…
Hành trình mòn mỏi 27 năm
Từ khi con mất tích, cuộc sống của gia đình ông Giầu và bà Thịnh như dừng lại. Không một dấu vết, không một lời từ biệt. Chỉ có nỗi đau, khắc khoải và hành trình đi tìm chưa bao giờ dừng lại.
Vợ chồng ông Giầu dò la khắp nơi để tìm. Chỉ cần nghe ai nói ở đâu có bé gái có đặc điểm giống Thanh Trang là họ lại lên đường. Những năm tháng đầu, ngoài yếu tố tâm lý, kinh tế gia đình ông còn rơi vào khủng hoảng, kiệt quệ.
Mọi tiền bạc đều được ông bà dồn vào việc tìm kiếm con. Nhiều chuyến đi kéo dài nửa tháng, ông bà còn nhờ đến truyền hình để tìm kiếm nhưng vô vọng. Trong nhà có bao nhiêu tài sản có giá trị, ông bà cũng bán sạch để làm lộ phí đi đường.
27 năm qua, họ đi khắp nơi, gõ cửa từng chương trình, từng người, từng dòng thông tin mong manh… Họ đã xét nghiệm ADN với rất nhiều trường hợp. Họ dùng công nghệ để mô phỏng gương mặt con gái qua từng độ tuổi nhưng đến nay chưa có một phép màu nào xuất hiện.
Ông Giầu nói: “Chỉ cần con còn sống, ở đâu đó ngoài kia, bố vẫn sẽ tìm cho đến khi không còn có thể bước đi nữa. Bố chưa từng ngừng tìm con dù chỉ một ngày, dù con đã lớn lên thế nào, sống ở đâu, bố vẫn luôn hướng về con bằng tình thương vô điều kiện”.
Ông Giầu còn tuyên bố sẽ hậu tạ 300 triệu đồng nếu ai đó giúp ông tìm được con gái. Đó là số tiền ông tích cóp cả đời người. Với ông, tiền bạc như vật ngoài thân, việc tìm thấy con gái còn quan trọng hơn tất cả.
Nếu bạn biết một cô gái sinh ngày 20/11/1995, có gương mặt giống bức ảnh phía trên, từng thất lạc mẹ cha khi còn nhỏ… Nếu bạn từng nghe ai đó kể về một đứa trẻ được nhận nuôi từ năm 1998..., vui lòng liên hệ VietNamNet hoặc số điện thoại: 0975369379 (ông Lê Khắc Giầu) hoặc địa chỉ: Bà Lê Thị Thịnh, lô 03, đường Đông Phát 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Theo Quỳnh Nga (VietNamNet)
- Cửa khẩu Tân Thanh: Tài xế container tố bị "giam xe", ép bồi thường 200 triệu đồng sau chuyến hàng thanh long mập mờ (11:14)
- Vàng trở thành "lời nguyền" đẩy Sudan vào vòng xoáy nội chiến tàn khốc – Cuộc chiến giành kho báu trên "vùng đất máu" Darfur (32 phút trước)
- Thấm thía bài học đắt giá tuổi xế chiều: Kế hoạch dưỡng già 2 tỷ đồng "bốc hơi sạch" vì 3 lần lỡ "Thương Con" (47 phút trước)
- Truy nã đặc biệt toàn quốc nữ chủ hụi ôm tiền tỷ rồi biệt tăm (53 phút trước)
- Hơn 83 năm kết hôn và tổng tuổi 215: Bí quyết sống thọ của cặp vợ chồng Kỷ lục Guinness – Chỉ đơn giản là "yêu nhau" và... uống bia buổi trưa (59 phút trước)
- Truyền thông Trung Quốc "đứng ngồi không yên" khi HLV Kim Sang-sik triệu tập "Người khổng lồ" 1m95 vào U22 Việt Nam (1 giờ trước)
- Thanh niên 18 tuổi chân trần lao vào đám cháy cứu 2 cụ già thoát khỏi tử thần, được cộng đồng mạng ca ngợi là "siêu nhân" (1 giờ trước)
- Đâm xe vào đám đông ở Florida, 15 người thương vong (1 giờ trước)
- Clip: Đàn chó rượt đuổi khiến người đàn ông ngã tử vong rồi rủ nhau trốn khỏi "hiện trường" (2 giờ trước)
- 5 vị trí đau nhức cảnh báo thận đang "kêu cứu" (2 giờ trước)