Vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn đang vay 1,7 tỉ đồng và phải trả hơn 14 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Do bảo hiểm khoản vay đã hết hiệu lực, gia đình không được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi sau khi hai vợ chồng tử vong.

Ngân hàng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân

Sáng 3-8, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Quảng Nam đã đến thắp hương, động viên người thân ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng).

03-1785742627-vo-chong-tu-vong-do-dien-giat-ngan-hang-co-dong-thai-gay-chu-y-ve-khoan-no-17-ty-cua-nguoi-da-mat
03-1785742627-vo-chong-tu-vong-do-dien-giat-ngan-hang-co-dong-thai-gay-chu-y-ve-khoan-no-17-ty-cua-nguoi-da-mat
Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Quảng Nam đã đến thắp hương, động viên người thân ông Lê Ngọc Tuấn.

Ông Tuấn và vợ là bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi) cùng tử vong trong vụ điện giật xảy ra ngày 30-7. Hai vợ chồng hiện có một khoản vay tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam.

Sau khi nhận được thông  tin về vụ việc, chi nhánh ngân hàng đã kêu gọi cán bộ, nhân viên cùng một số khách hàng thân thiết quyên góp hỗ trợ gia đình. Đại diện ngân hàng cũng trao gần 10 triệu đồng tiền phúng viếng, góp phần chia sẻ mất mát với thân nhân hai nạn nhân.

Khoản vay 1,7 tỉ đồng, tiền lãi hơn 14 triệu đồng mỗi tháng

Theo thông tin được biết, vợ chồng ông Tuấn đã dùng căn nhà của gia đình làm tài sản thế chấp để vay 1,7 tỉ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam. Riêng khoản tiền lãi phải thanh toán hằng tháng đã vượt 14 triệu đồng. Áp lực trả nợ quá lớn khiến hai vợ chồng phải quyết định bán căn nhà đang sinh sống để giải quyết nghĩa vụ với ngân hàng.

Một cán bộ Sacombank Chi nhánh Quảng Nam cho biết khi thực hiện thủ tục cho vay, phía ngân hàng đã tư vấn khách hàng mua bảo hiểm khoản vay để được bảo vệ quyền lợi nếu xảy ra rủi ro.

Vợ chồng ông Tuấn chỉ tham gia trong năm đầu tiên và không tiếp tục duy trì vào những năm sau. Vì vậy, hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực trước thời điểm hai người qua đời. Gia đình nạn nhân không thuộc diện được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả các quyền lợi liên quan.

Người thân lo lắng khi biết số nợ thực tế

Ngày 3-8, tang lễ của vợ chồng ông Tuấn vẫn đang được gia đình tổ chức. Nhiều người thân, hàng xóm và bạn bè đã đến viếng, chia buồn. Theo dự kiến, lễ an táng hai nạn nhân được tiến hành vào sáng 4-8.

Trước đó, người thân chỉ biết căn nhà của vợ chồng ông Tuấn đã được thế chấp nhưng chưa nắm đầy đủ thông tin về hồ sơ vay vốn. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chưa tìm thấy chìa khóa nơi cất giữ các giấy tờ liên quan.

Sau khi hoàn tất lễ an táng, người thân dự kiến kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ để xác định cụ thể khoản vay và các nghĩa vụ tài chính còn lại. Khi được thông báo số tiền vay lên tới 1,7 tỉ đồng, cùng khoản lãi hơn 14 triệu đồng mỗi tháng, nhiều thành viên trong gia đình không khỏi hoang mang. Ông Lê Ngọc Vân, anh ruột ông Tuấn, cho biết người thân hiện chưa tìm được phương án giải quyết khoản nợ. Căn nhà vừa được dùng làm tài sản thế chấp ngân hàng, vừa đã nhận tiền đặt cọc của người mua nên thủ tục xử lý được dự báo sẽ rất phức tạp.

Điều khiến gia đình lo lắng hơn cả là tương lai của hai người con còn đang đi học. Trong đó, em Lê Viết Hồng Anh chuẩn bị bước vào năm thứ hai đại học nhưng chưa rõ sẽ lấy nguồn tài chính nào để tiếp tục việc học. Trước mắt, người thân chỉ có thể tập trung lo tang lễ chu toàn cho hai vợ chồng.

03-1785742628-vo-chong-tu-vong-do-dien-giat-ngan-hang-co-dong-thai-gay-chu-y-ve-khoan-no-17-ty-cua-nguoi-da-mat
03-1785742628-vo-chong-tu-vong-do-dien-giat-ngan-hang-co-dong-thai-gay-chu-y-ve-khoan-no-17-ty-cua-nguoi-da-mat
Vợ chồng nạn nhân qua đời để lại mẹ già, con thơ.

Luật sư đề xuất gia đình làm việc sớm với ngân hàng

Luật sư Nguyễn Trung Thành, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật tại Đà Nẵng, cho rằng sau lễ tang, gia đình cần sớm liên hệ với ngân hàng.

Người thân nên thông báo chính thức về việc cả hai người đứng tên vay đã qua đời, đồng thời cung cấp giấy chứng tử và những hồ sơ cần thiết. Gia đình cũng có thể trình bày hoàn cảnh thực tế, đề nghị ngân hàng xem xét tạm hoãn nghĩa vụ trả nợ hoặc hỗ trợ miễn, giảm lãi trong trường hợp đặc biệt.

Theo luật sư Thành, trước những hoàn cảnh khó khăn như gia đình em Hồng Anh, một số ngân hàng có thể cân nhắc chính sách hỗ trợ nhân đạo, tạo điều kiện để người thân nạn nhân từng bước ổn định cuộc sống.

Bi kịch xảy ra khi gia đình chuẩn bị giao nhà cho người mua

Khoảng 9h30 ngày 30-7, ông Lê Ngọc Tuấn lên mái tôn để sửa chữa thì không may bị điện giật. Phát hiện chồng gặp nạn, bà Ngô Thị Thạnh lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật và tử vong.

03-1785742628-vo-chong-tu-vong-do-dien-giat-ngan-hang-co-dong-thai-gay-chu-y-ve-khoan-no-17-ty-cua-nguoi-da-mat
03-1785742628-vo-chong-tu-vong-do-dien-giat-ngan-hang-co-dong-thai-gay-chu-y-ve-khoan-no-17-ty-cua-nguoi-da-mat
Nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, gia đình ông Tuấn đã lâm vào cảnh khó khăn do mất việc làm, phải gánh khoản nợ ngân hàng và trang trải chi phí học tập cho hai con.

Hai vợ chồng buộc phải bán căn nhà hai tầng được xây dựng từ tiền dành dụm trong nhiều năm. Người mua đã đặt cọc và theo thỏa thuận, gia đình chỉ còn ít ngày nữa phải bàn giao nhà.

Để chuẩn bị nơi ở sau khi chuyển giao căn nhà, ông Tuấn dựng một công trình tạm trên phần đất nhỏ phía sau. Do mái nhà bị dột khi trời mưa, ông lên hàn vá lại và gặp tai nạn. Chỉ trong thời gian ngắn, hai vợ chồng cùng tử vong, để lại mẹ già và hai con trai vẫn đang trong độ tuổi ăn học.

Theo Dương Nhã (SHTT)