Liên quan vụ việc xảy ra tại chung cư New Horizon ở Hà Nội, người vợ của một nạn nhân cho biết chị đã tận mắt chứng kiến chồng và tài xế bị nhiều người hành hung sau tranh cãi liên quan đến phí gửi ô tô.

Ngày 16/6, Công an phường Vĩnh Tuy đang phối hợp xác minh vụ việc bảo vệ tại chung cư New Horizon, số 87 Lĩnh Nam, bị phản ánh có hành vi hành hung người dân sau mâu thuẫn về phí gửi xe ô tô.

Theo lời kể của chị H., vợ anh T.M.H. - một trong hai người bị thương trong vụ việc, tối 14/6 gia đình chị gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đến thăm người quen tại chung cư này. Xe ô tô do tài xế N.M.D. điều khiển được gửi tại tầng hầm của tòa nhà.

Đến khi ra về, tài xế xuống lấy xe và được thông báo mức phí gửi xe là 160.000 đồng. Cho rằng cần có chứng từ để phục vụ việc thanh toán với công ty, tài xế đề nghị phía quản lý bãi xe xuất hóa đơn hoặc biên lai.

16-1781585046-vo-nan-nhan-ke-lai-giay-phut-hoang-loan-trong-vu-xo-xat-tai-chung-cu-vi-tranh-cai-phi-gui-xe
Tài xế D. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Trong lúc gia đình đứng chờ tại sảnh, thấy tài xế xuống hầm khá lâu mà chưa quay trở lại, anh H. quyết định xuống kiểm tra. Ít phút sau vẫn không thấy chồng xuất hiện, chị H. tiếp tục đi xuống tầng hầm, để hai con nhỏ chờ bên ngoài.

Theo chị, khi có mặt tại hiện trường, sự việc đã trở nên căng thẳng. Chị chứng kiến ba người mặc đồng phục bảo vệ lao vào đánh anh H. và tài xế D. Không lâu sau đó, một người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện, cầm theo hung khí và tiếp tục tấn công chồng chị.

Người phụ nữ cho biết bản thân chỉ biết lao vào can ngăn giữa lúc hỗn loạn. Khi nhận ra chồng bị thương, chị hoảng loạn chạy theo người cầm hung khí để cầu xin dừng tay.

Do không quen thuộc với hệ thống tầng hầm của tòa nhà, anh H. trong lúc bị truy đuổi đã phải chạy nhiều vòng tìm đường thoát thân. Cuối cùng, anh lên được khu vực tầng một và tri hô để nhờ người dân hỗ trợ.

Sau vụ việc, cả anh H. và tài xế D. đều được đưa đi cấp cứu. Theo người nhà nạn nhân, anh H. gặp tình trạng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và bị thương ở vùng đầu, trong khi tài xế D. bị thương nghiêm trọng hơn và phải trải qua phẫu thuật.

Sự việc cũng để lại cú sốc tâm lý đối với hai con nhỏ của gia đình. Dù không trực tiếp chứng kiến toàn bộ diễn biến, các cháu đứng bên ngoài và nghe rõ những tiếng la hét phát ra từ khu vực tầng hầm.

Theo nội dung trình báo gửi cơ quan công an, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tài xế đề nghị xuất biên lai sau khi được yêu cầu thanh toán 160.000 đồng tiền gửi xe. Trong lúc xảy ra tranh cãi, anh H. dùng điện thoại ghi lại diễn biến thì bị một người mặc áo đen đá vỡ điện thoại. Sau đó, người này tiếp tục hành hung và sử dụng hung khí tấn công anh H. cùng tài xế D.

Vụ việc chỉ chấm dứt khi anh H. chạy được ra khu vực nội khu chung cư và kêu cứu. Rạng sáng 15/6, anh đã đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tiến hành giám định thương tích.

Thông tin ban đầu từ phía nạn nhân cho biết anh H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách vùng trán. Cả hai đều bị nhiều chấn thương phần mềm trên cơ thể. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Biên Thùy (SHTT)