Giữa dòng nước bạc đầu cuồn cuộn, chiếc xuồng cứu hộ bất ngờ gặp nạn, 5 người bị cuốn trôi và phải leo lên mái một ngôi nhà để cầm cự suốt đêm. Sau 18 giờ kẹt giữa lũ dữ tại Đắk Lắk, họ cuối cùng cũng được trở về trong vòng tay người thân - một cái kết khiến ai chứng kiến cũng rưng rưng.

Những ngày vừa qua, khi cả nước hướng về các tỉnh đang oằn mình vì đợt mưa lũ kinh hoàng, nhiều câu chuyện lay động được chia sẻ lên mạng xã hội. Trong đó, anh Đào Công Trung (quê Hội An, Đà Nẵng), thành viên nhóm cứu hộ tại Đắk Lắk, cho biết anh đã tận mắt chứng kiến vô số khoảnh khắc vừa nghẹt thở vừa xúc động.

Điều làm anh nhớ nhất là trường hợp một chàng trai địa phương xin tham gia nhóm cứu hộ để giúp người dân - nhưng rồi chính anh lại trở thành nạn nhân trong dòng lũ, trước khi có cuộc đoàn tụ khiến mọi người xung quanh bật khóc.

Báo Dân Trí dẫn thông tin theo lời kể của anh Phan Văn Tứ (22 tuổi, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), tối 19/11, anh nghe tin gia đình vợ ở thôn Phú Đông bị ngập sâu. Cả đêm đứng ngồi không yên, đến sáng 20/11 anh vội chạy đi cứu. Khi đến nơi, nước lên rất nhanh, anh gặp đội cứu hộ từ Đà Nẵng.

Vừa lo cho gia đình, vừa thương bà con giữa vùng nguy hiểm, dù chưa từng có kinh nghiệm cứu hộ, anh Tứ vẫn xin theo đội đi vào điểm lũ dữ để hỗ trợ đưa người dân — và cũng mong cứu được chính gia đình mình.

Khoảng 14h ngày 20/11, khi nhóm đang vận chuyển hàng cứu trợ, chiếc xuồng hơi bất ngờ gặp sự cố giữa dòng nước xoáy. Trong khoảnh khắc sinh tử, cả 5 người lập tức buông xuồng, bám vào tàu lá dừa để thoát ra, rồi cố đu sang mái một ngôi nhà còn sót lại giữa biển nước.

Đêm hôm đó, họ co ro trên mái tôn lạnh buốt, xung quanh là bóng tối đặc quánh, gió rít từng hồi và tiếng nước gầm như muốn nuốt hết. “Chỉ cầu nước đừng dâng thêm nữa. Chỉ cần cao lên chút nữa là không còn chỗ bấu víu,” anh Tứ nghẹn giọng nhớ lại.

Bên trong bờ, vợ anh - chị Lê Thị Xuân Mai (21 tuổi), không thể liên lạc được với chồng suốt nhiều giờ. Trong tiếng nức nở, chị chỉ biết nhìn trân trân về phía vùng nước đục, tim thắt lại bởi nỗi lo kinh hoàng điều tồi tệ có thể đã xảy ra.

Sáng 21/11, khi nước bắt đầu rút, cả nhóm quyết định đu theo đường dây điện, từng chút một vượt qua dòng chảy dữ dội để vào được đến bờ.

Khoảnh khắc anh Tứ xuất hiện tại trạm cứu hộ, chị Mai lao đến ôm chồng thật chặt, khóc nấc vì vỡ òa hạnh phúc. Cái ôm nghẹn ngào ấy khiến tất cả những người chứng kiến cũng đỏ hoe mắt. Hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng chạm đến trái tim cộng đồng.

24-1763953782-vo-oa-khoc-khi-chong-tro-ve-sau-18-gio-mac-ket-tren-mai-nha-om-day-dien-vuot-lu-de-song-sot.jpg
Khoảnh khắc xúc động người chồng trở về sau 18 giờ mất liên lạc. Ảnh: Trung Đào.

Tính từ lúc bắt đầu xuất phát đến khi trở về, anh Tứ đã trải qua tròn 18 giờ sinh tử - khoảng thời gian anh nói sẽ khắc mãi trong ký ức.

Hiện tại, nước đã rút, anh lại tiếp tục đồng hành cùng các đội thiện nguyện để mang lương thực và nhu yếu phẩm đến bà con trong vùng lũ.

Theo ghi nhận, sáng 24/11, nhiều khu vực từng ngập sâu ở Phú Yên cũ đã khô dần. Từng đoàn xe thiện nguyện từ khắp các tỉnh, mang dòng chữ “hướng về đồng bào miền Trung”, nối đuôi nhau hướng về Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk như những mạch yêu thương không bao giờ dứt.

PN (SHTT)