-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
27/01/2025 21:50Vụ 2 người nước ngoài tử vong bí ẩn trong biệt thự Hội An: Nguyên nhân cái chết đã được xác định
Cuối tháng 12 năm ngoái, Greta Marie Otteson (33 tuổi, một quản lý truyền thông mạng xã hội, quốc tịch Anh) và Arno Els Quinton (36 tuổi, nhạc sĩ, barista và streamer người Nam Phi) đã được phát hiện tử vong tại một biệt thự nghỉ dưỡng tại Hội An, Việt Nam. Đây là nơi họ đã lưu trú trong 10 tháng. Otteson được tìm thấy trên giường, trong khi Els ở trong một căn phòng gần đó, nơi anh giữ nhạc cụ. Đồ đạc của họ vẫn "nguyên vẹn" và không có dấu hiệu của chấn thương hay xô xát.
Ban đầu, nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các chai rỗng được thu thập từ phòng của họ, cảnh sát tin rằng họ đã tìm ra câu trả lời – ngộ độc methanol. Theo tờ Times, một chai rượu limoncello "tự nấu" được mua từ một nhà hàng địa phương vào đêm Giáng sinh được cho là nguồn gốc của vụ việc. Cặp đôi đã gọi hai ly rượu được giao đến quầy lễ tân khách sạn vào khoảng 10 giờ tối sau khi ăn tối tại một nhà hàng khác. Theo thực đơn, mỗi ly rượu có giá khoảng hơn 80 ngàn đồng và được ghi chú là "tự nấu".

Ngày hôm sau, Otteson đã phàn nàn với bố mẹ qua WhatsApp rằng cô bị "nôn nao nhất từ trước đến nay" và nhìn thấy "những đốm đen". Cô muốn "ngủ cho hết". Một nguồn tin nói với tờ Times: "Một chủ quán bar địa phương và cũng là một người bạn thân đã đến thăm và muốn đưa họ đến bệnh viện nhưng họ đã từ chối. Đáng buồn thay, tôi nghĩ rằng lúc đó đã quá muộn. Pháp y đã xác định rượu limoncello được giao đến là nguồn gốc của vụ việc."
Methanol là một hóa chất độc hại chủ yếu được sử dụng để sản xuất dung môi, thuốc trừ sâu, chất pha loãng sơn và nhiên liệu thay thế. Tuy nhiên, nó cũng có thể xuất hiện trong rượu lậu. Tương tự như ethanol – dạng tinh khiết của rượu – đôi khi nó có thể được tìm thấy trong các phiên bản rượu tự nấu và rượu giả, rượu nhái. Bạn sẽ không nếm được nó trong đồ uống của mình, nhưng nó có thể gây chết người vì cơ thể chúng ta biến nó thành axit formic, gây bỏng bên trong miệng, cổ họng và dạ dày. Điều này có thể gây khó nuốt, nôn mửa, mù lòa, đau đầu, lú lẫn, tổn thương não và tử vong.
Vào tháng 11, methanol đã cướp đi sinh mạng của 6 du khách tại thị trấn Vang Vieng (Lào). Các nạn nhân bao gồm luật sư người Anh Simone White (28 tuổi), hai người bạn thân Holly Bowles và Bianca Jones (cùng 19 tuổi), hai phụ nữ Đan Mạch và một người đàn ông Mỹ. Cha của Holly, ông Shaun, nói với BBC: "Con bé tràn đầy sức sống. Nó tự tin, yêu thương và là một người bạn chân chính." Trong tháng này, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), 23 người đã tử vong và hàng chục người khác bị thương sau khi uống rượu bị nhiễm methanol.
Bố mẹ của Otteson, Susan và Paul, chia sẻ: "Cả Greta và Arno đều là những người có kinh nghiệm du lịch khắp thế giới. Họ đã tìm thấy ngôi nhà hoàn hảo của mình và vô cùng hạnh phúc với cuộc sống ở Việt Nam, lên kế hoạch cho tương lai. Cảnh sát Việt Nam hiện đã xác nhận nguyên nhân cái chết là do ngộ độc methanol, được xác minh bằng kết quả khám nghiệm tử thi. Họ là một cặp đôi yêu thương nhau với cả cuộc đời phía trước. Những lời tưởng nhớ mà chúng tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới là không thể tin được. Mục tiêu của chúng tôi là đưa những người cung cấp rượu và giết chết Greta cùng Arno ra trước công lý."
Cặp đôi đã chuyển đến Việt Nam vào tháng 2 và đính hôn vào ngày 3/12 năm ngoái. Bố mẹ của Otteson đã đến thăm họ vào tháng 11. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong quá trình điều tra cái chết của họ.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (37 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (45 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (55 phút trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)