-
Tử vi thứ 5 ngày 28/5/2026 của 12 con giáp: Tị khó tính, Ngọ tăng thu nhập -
Miss Grand International All Stars 2026: Hương Giang "gây bão" bán kết với chiêu cánh bướm độc lạ -
Tiêu thụ điện toàn quốc liên tiếp phá vỡ kỷ lục giữa "chảo lửa" nắng nóng -
Giải "cơn khát" nắng nóng, mưa dông xuất hiện tại miền núi phía Bắc -
Thân thế đặc biệt của nạn nhân vụ bắn người ở TP HCM, ai là "ông chủ" ra lệnh cho 2 tên sát thủ? -
Tình trạng hôn nhân của Lê Bống: Nhắc đến chuyện bạn trai, công khai quyết định liên quan đến việc sinh con -
Bi kịch sau vụ bé gái 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc, lộ diện nhóm đồng phạm là người thân -
Hành trình bứt phá của chàng trai chuyên Anh thành thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân -
Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối sau giờ làm để bảo vệ người lao động -
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 803 tỷ đồng
Xã hội
09/12/2022 22:05Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Người mẹ đã 2 lần ghép da nhưng rất yếu
Ngày 8/12, chia sẻ với Zing, anh Điển cho biết gần 2 tháng từ ngày bị 3 cô con gái đem xăng đến nhà rồi phóng hỏa, bà Đ. đang điều trị tại bệnh viện với tình trạng bỏng nặng, sức khỏe rất yếu.
"Mẹ tôi vẫn rất yếu, sức khỏe không có tiến triển nhiều. Bà không nói, không ăn được, phải truyền thức ăn qua ống sonde dạ dày", anh Điển nói.
Chia sẻ về việc phẫu thuật, anh Điển cho biết ngày 29/11, mẹ anh bắt đầu được phẫu thuật ghép da tự thân. Đến nay, bà Đ. đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật ghép da.
"Bác sĩ nói mẹ tôi sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da nữa. Bà mới trải qua 2 cuộc phẫu thuật, khi nào sức khỏe có tiến triển mới có thể làm những lần tiếp theo", anh Điển cho biết.
Theo anh Điển, hôm mẹ anh nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà Đ. phải lọc máu, truyền thuốc 24/24h.
Mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới vài chục triệu đồng. Để có tiền để cứu mẹ, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí lên tới hơn 400 triệu đồng.
Trước đó, tối 18/1, lãnh đạo xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xác nhận chị Đỗ Thị Định (SN 1982, người con gái đầu) đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị bỏng.
Đến ngày 21/11, lãnh đạo xã Trung Hưng cũng xác nhận, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, người con gái thứ hai) tử vong vào lúc 14h chiều ngày 26/11 sau gần 1 tháng điều trị bỏng
Trong khi đó, người con gái út là chị Đỗ Thị Đưa (32 tuổi) bị bỏng nhẹ nhất với 5%, nhưng vẫn đang điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia.
Dân Trí cho biết, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng 10 lít đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Sau đó, chị Đỗ Thị Điểm đã đổ xăng ra phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến bà Đ. cùng 3 người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới Viện bỏng Quốc Gia để điều trị.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Chấn động vụ bắt giữ quan chức CIA cất giấu 303 kg vàng tại nhà riêng (11:23)
- Cựu diễn viên Lệ Hằng "Xin hãy tin em": Từ bê bối ma túy đến cuộc hôn nhân bế tắc, ly thân 20 năm mới ra tòa (11:15)
- Bão giá thực phẩm càn quét nước Mỹ, cú sốc dai dẳng đe dọa người tiêu dùng (11:10)
- Biến tướng tại các khu cư dân cao cấp: Công an TPHCM liên tiếp triệt phá các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia (11:05)
- Tình hình nữ sinh lớp 10 sau khi nhảy từ tầng 3 xuống sân trường, thực hư nguồn cơn vì áp lực học tập (11:04)
- Haaland giờ mới có thể chấp nhận thực tế Pep Guardiola rời Man City, nói lời tri ân đầy xúc động (34 phút trước)
- Thảm kịch vỡ bồn hóa chất tại Washington: Hy vọng sống sót cho 11 nạn nhân vụt tắt (34 phút trước)
- Giá vàng trong nước mất mốc 160 triệu đồng/lượng (41 phút trước)
- Bí quyết nấu canh chua mực giòn sần sật, không tanh chỉ trong 10 phút (46 phút trước)
- Chồng liên tục muốn ly hôn chỉ để được “sống nhẹ đầu”, tôi nghe mà vừa đau lòng vừa bất lực (52 phút trước)