-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Xã hội
01/04/2026 10:34Vụ 3 mẹ con nghi nhảy sông Hồng: Lặng người bức thư tuyệt mệnh, người nhà khóc nghẹn hé lộ hoàn cảnh
Ngày 1/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Phụng Công cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, đến khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tung tích của 3 mẹ con vẫn chưa được xác định.
Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân không phải người địa phương. Hiện lực lượng cứu hộ phối hợp cùng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ duy trì tìm kiếm bằng 3 xuồng, rà soát dọc khu vực cống Xuân Quan và sông Hồng, đồng thời trích xuất camera xung quanh để làm rõ diễn biến vụ việc.

Trước đó, vào đêm 31/3, người dân phát hiện một xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên cùng nhiều đôi dép bị bỏ lại tại khu vực cống Xuân Quan. Đáng chú ý, tại hiện trường còn có một bức thư viết bằng mực đỏ để lại.
Theo nội dung bức thư, người phụ nữ cho biết suốt 7 năm qua phải chịu đựng cuộc sống đau khổ do nhiều lần bị chồng hành hạ. Dù đã ly hôn, cuộc sống của chị vẫn không yên ổn khi chồng cũ liên tục tìm đến chửi bới, đập phá và đe dọa.
Ở phần cuối thư, người viết để lại dòng nhắn đầy ám ảnh: “Con và 2 cháu đi là cách giải thoát tốt nhất. Mẹ yêu 2 con rất nhiều và dù như nào 3 mẹ con mãi mãi bên nhau”, kèm theo thông tin liên hệ người thân để vớt thi thể nếu có ai phát hiện.

Danh tính người phụ nữ được xác định là Phạm Thị T. (sinh năm 1997, trú tại xã Cửu Cao cũ, tỉnh Hưng Yên). Chị kết hôn năm 2019 với một người đàn ông sinh năm 1987, trú tại xã Nghĩa Trụ, và có 2 con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi).
Theo gia đình nạn nhân, do mâu thuẫn kéo dài, hai vợ chồng đã ly hôn vào ngày 6/1/2026. Tuy nhiên, những ngày gần đây, chồng cũ của chị T. vẫn liên tục tìm đến gây áp lực, thậm chí có hành vi hành hung, đe dọa.

" Có thể vì lại bị đánh đập, đe dọa nên cháu hoảng loạn không làm chủ được mình chứ bản thân cháu cũng là con người chịu đựng nhiều năm nay rồi. Hôm qua cháu bỏ đi, gia đình không biết, thấy ở trên này họ gọi là có xe máy ở trên này kèm thư để lại nên tức tốc đến đây nhưng hiện vẫn chưa thấy tung tích của mấy mẹ con" , người thân nạn nhân chia sẻ.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, làm rõ vụ việc.
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Thẩm phán Mỹ tạm hoãn quy định mới về thời hạn thị thực sinh viên quốc tế (10:05)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (32 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (39 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (43 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (57 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (1 giờ trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)