-
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình" -
Bắt giữ 6 nghi phạm cướp tiệm vàng ở TP HCM, thu hồi toàn bộ tài sản trị giá 780 triệu đồng
Xã hội
24/04/2018 22:04Vụ 3 mẹ con tử vong trong cửa hàng điện lạnh: Họ sống tốt, chẳng mất lòng hàng xóm bao giờ
Một ngày sau vụ 3 mẹ con tử vong vì hỏa hoạn tại tiệm sửa chữa điện lạnh ở xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, thi thể các nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê nhà ở xã Yên Thịnh, huyện Nghĩa Hưng an táng - cách hiện trường vụ cháy khoảng 30km.
Bàng hoàng nghe tin dữ
Hai ngày trước, khi còn đang say giấc, người dân thôn Hải Lạng Trang bỗng giật mình nghe loa phát thanh địa phương báo tin chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi) cùng hai con nhỏ gặp nạn, qua đời.
Ông Đới Văn Hồng (người dân thôn Hải Lạng Trang) chia sẻ rằng, ban đầu nghe đài xã báo, ông không tin đó là sự thật. Ông tìm sang nhà anh Đỗ Xuân Phúc (chồng chị Thảo) hỏi thăm cho ngọn ngành thì thấy mọi người tập trung rất đông.
Hỏi chuyện mới biết, cả ba mẹ con bị lửa thiêu cháy ngay trong ngôi nhà đang ở.
Đầu giờ chiều, người nhà đưa thi thể ba mẹ con chị Thảo về quê nhà làm lễ an táng.
Biết tin, người dân thôn Hải Lạng Trang đều ra nghĩa trang cầu nguyện, chia buồn cùng gia quyến.
"Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nên kinh tế gia đình cũng ổn định, không ngờ tai họa lại ập đến.
Giờ thì người mất, bao nhiêu tài sản cũng cháy hết. Lúc làm lễ an táng cho vợ con, anh Phúc nhiều lần gục xuống", ông Hồng chia sẻ.
Ông Hiển (hàng xóm của các nạn nhân) bảo, khi mọi người trong thôn nghe tin ai cũng đau xót vì cùng lúc phải tiễn đưa cả ba mẹ con xấu số.
"Chúng tôi ai cũng bàng hoàng sau sự việc, chỉ mong gia đình sớm ổn định lại tinh thần", ông Hiển ngậm ngùi.
Hỏa hoạn thiêu rụi không còn xót thứ gì
Căn nhà cấp bốn của vợ chồng anh Phúc nằm sâu cuối con ngõ ở xã Yên Thịnh, huyện Nghĩa Hưng. Trưa 23/4, sau nửa ngày lo công việc hậu sự cho ba mẹ con, ngôi nhà này vẫn đón tiếp nhiều người ra vào. Họ đến để thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Phúc.
Trong nhà, một vài người tất bật dọn dẹp đồ đạc. Ánh mắt đượm buồn, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi.
"Nhà mới tổ chức tang cho em và các cháu xong còn rất bối rối. Phúc chưa được tỉnh táo, đang nằm nghỉ. Hẹn các anh khi nào mọi người trong gia đình ổn định tinh thần sẽ nói chuyện", một người thân của các nạn nhân bày tỏ khi thấy có phóng viên tới hỏi chuyện.
Cách đó 30km, hiện trường vụ hỏa hoạn ở thôn Tân Lập (xã Yến Tiến, huyện Ý Yên) đang được chủ nhà cho người đến dọn dẹp.
Nhiều tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cũ ám khói nằm ngổn ngang ngoài hiên cửa.
Nhiều người đi đường tò mò dừng lại phía ngoài, ngó nhanh vào trong rồi vội vã đi.
Bà Loàn (sống gần hiện trường), chia sẻ từ hôm vụ cháy làm 3 mẹ con chết thảm đến nay, người dân khu vực ai cũng đau buồn..
"Anh chị ấy đến thuê nhà làm ăn mấy năm nay. Hàng ngày vợ may vá quần áo, còn chồng sửa chữa đồ điện tử. Hai đứa nhỏ đẹp và ngoan ngoãn. Họ sống tốt, chẳng làm mất lòng hàng xóm bao giờ", bà Loan nói.
Nhớ lại đêm kinh hoàng, bà Loan kể lúc đó có nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn nhưng vì ngủ trong phòng kín nên không biết xuất phát từ đâu.
Nghe ồn ào ngoài đường và tiếng hò hét, bà mở cửa ra thì thấy mọi người đang dập lửa ở cửa hàng điện lạnh. Cảnh sát PCCC cũng vừa đến.
Bà Loan bảo ban đầu không nghĩ cháy sẽ làm nhiều người bị kẹt. Chỉ khi lửa được khống chế, thấy lính cứu hỏa đưa các thi thể ra ngoài, bà mới hoảng loạn.
Người phụ nữ này bảo, phải chờ đến khi trời sáng hẳn, bà mới dám trở lại hiện trường đổ nát. Hỏa hoạn thiêu rụi không còn xót lại thứ gì - bà Loan nói.
Khoảng 2h ngày 22/4, lửa bất ngờ bùng cháy tại cửa hàng sửa chữa điện lạnh của vợ chồng chị Phạm Thị Thảo (36 tuổi), bên Quốc lộ 10 - đoạn qua xóm Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, Nam Định.
Phát hiện vụ việc, người dân khu vực tìm cách phá cửa ngôi nhà cứu người kẹt bên trong nhưng không thành. Chị Thảo và hai con trai Đỗ Thanh Xuân (10 tuổi), Đỗ Tấn Dũng (6 tuổi) bị lửa thiêu tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chồng chị Thảo đi làm xa nên may mắn thoát nạn.
Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Lời khai kẻ cầm đầu nhóm cướp tiệm vàng ở TP HCM: Kế hoạch non nớt, camera ghi lại cảnh dùng rìu gây án (15:03)
- Bác sĩ Nhà Trắng cảnh báo cân nặng, hé lộ tuổi tim bất ngờ của Tổng thống Donald Trump (15:00)
- Bắt tài xế xe tải vượt ẩu cán nữ sinh lớp 9 tử vong ở Đắk Lắk, công bố kết quả điều tra (22 phút trước)
- Hà Nội dự kiến chưa cấm xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm (38 phút trước)
- Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi (40 phút trước)
- Nhà chồng cho đất, nhà đẻ cho 2 tỷ xây nhà, xây xong bố mẹ chồng gọi luôn người đến bán, không ngờ lại dính cái bẫy... (46 phút trước)
- Khách tây đập phá, kẹp cổ nam thanh niên trong quán cà phê, nhân chứng kể câu nói kỳ lạ trước khi ra tay (54 phút trước)
- Xe khách tông liên hoàn 3 xe máy, 2 người tử vong: Hiện trường ngổn ngang, nhiều người hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đây là iPhone màn lớn rẻ nhất Việt Nam cuối tháng 5, phần cứng vẫn cân tốt mọi tác vụ như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Arsenal và cái giá cho tấm vé chung kết Champions League (1 giờ trước)