Một buổi đi chơi trong kỳ nghỉ hè của nhóm học sinh lớp 6 đã khép lại bằng thảm kịch khi 5 nữ sinh không may đuối nước tại đập Y Thịnh (xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng). Dù 3 người bạn đi cùng đã chạy khắp khu dân cư cầu cứu, khi người lớn có mặt thì cả 5 em đều không qua khỏi.

Sáng 10/7, nhóm 8 nữ sinh rủ nhau đến khu vực đập Y Thịnh, thuộc bon Đắk Prí, xã Nâm Nung để vui chơi. Khi tới nơi, 5 em xuống tắm và không may bị đuối nước.

Các nạn nhân gồm Đ.M.T., L.T.Y.C., B.M.T., L.T.N. và B.T.N.Y., đều sinh năm 2015, cùng trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung và là học sinh lớp 6 Trường THCS Nâm N'Dir.

Là một trong ba học sinh đứng trên bờ chứng kiến sự việc, em Đ.T.K.L. (SN 2015) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc các bạn gặp nạn.

5cbd97d5c59e2cc0758f-jpg
Em L. kể lại sự việc. Ảnh: Hải Dương

Theo lời kể của em, sáng cùng ngày em đến nhà một người bạn chơi rồi cả nhóm rủ nhau ra đập Y Thịnh. Ban đầu, em nghĩ mọi người chỉ đến ngồi chơi nên không chuẩn bị để xuống nước.

Khi đến nơi, 5 bạn trong nhóm rủ nhau xuống tắm, còn em L. cùng hai bạn khác ở lại trên bờ vì đều không biết bơi.

Khoảng 10 phút sau, nhóm học sinh trên bờ phát hiện các bạn liên tục chới với, kêu cứu rồi dần chìm xuống nước.

"Em thấy các bạn bị đuối nước và kêu cứu nhưng không làm được gì vì không biết bơi. Hơn nữa, xung quanh không có ai nên em và các bạn cố gắng chạy thật nhanh lên khu dân cư gọi người lớn tới cứu, sau đó tiếp tục chạy xuống bờ đập đứng chờ để chỉ vị trí cho mọi người. Tuy nhiên, khi người lớn tới nơi thì cả 5 bạn đã tử vong", em L. nghẹn ngào kể lại.

5125994dcb0622587b17-jpg
Đập nước Y Thịnh là nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Hải Dương

Nhận được tin báo vào khoảng 10h cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Long, công an viên xã Nâm Nung, lập tức rời trụ sở UBND xã chạy xe máy đến hiện trường.

Khi vừa có mặt, thấy nhiều người đang lặn tìm các nạn nhân, ông Long không ngần ngại lao xuống nước tham gia cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm, ông trực tiếp đưa được hai thi thể lên bờ.

5e4d9425c66e2f30767f-jpg
Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Hải Dương

Theo ông Long, vị trí xảy ra vụ đuối nước cách mép bờ khoảng 8m, mực nước sâu khoảng 2,5m. Trong lúc tìm kiếm, ông yêu cầu mọi người lặn sát nhau để hỗ trợ lẫn nhau, ai phát hiện nạn nhân trước thì nhanh chóng đưa lên mặt nước.

"Tôi đã công tác gần 20 năm trên địa bàn này nhưng chưa bao giờ gặp sự việc nào xót xa đến thế. Các nạn nhân nhỏ tuổi khiến ai cũng đau lòng", ông Long chia sẻ.

b8a271ca2381cadf9390-jpg
Ông Nguyễn Xuân Long tham gia tìm kiếm các nạn nhân đuối nước. Ảnh: Hải Dương

Ông Lưu Công Yên, người dân xã Nâm Nung, cho biết khu vực đập Y Thịnh từng xảy ra nhiều vụ đuối nước trước đây. Tuy nhiên, đây là vụ việc đặc biệt đau xót bởi có tới 5 học sinh nhỏ tuổi cùng thiệt mạng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Nâm Nung, cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân, đồng thời hỗ trợ lo hậu sự cho các em.

Theo An An (SHTT)