Xã hội
28/05/2025 07:44Vụ án 'nữ đại gia' vạch mặt quan tham: Cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương đối diện vành móng ngựa
Vụ án xoay quanh lời tố cáo chấn động của bà Trần Thị Loan Phương, một nữ doanh nhân có tiếng, người đã không ngần ngại đứng ra phơi bày hành vi nhận hối lộ của quan chức cấp cao.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012, khi bà Phương và ông An quen biết nhau. Đến năm 2015, khi công ty của bà Phương muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực phân phối xăng dầu, ông An, với vai trò Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, đã trở thành "cánh cửa" mà bà cần vượt qua.
Theo cáo trạng, bà Phương đã tìm gặp ông An và "bôi trơn" bằng khoản tiền 200 triệu đồng để mong nhận được sự ưu ái trong quá trình thẩm định. Không lâu sau đó, công ty của bà đã nhận được giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, tham vọng của nữ đại gia không dừng lại ở đó. Vài tháng sau, bà tiếp tục tìm đến nhà riêng của ông An, bày tỏ mong muốn được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Tại đây, màn kịch vụ lợi đã được đẩy lên một nấc thang mới. Ông An không chỉ đồng ý "giúp đỡ" mà còn bóng gió về nhu cầu mua nhà và gợi ý bà Phương "hỗ trợ" tài chính. Chỉ một thời gian ngắn sau, ông ta đã chủ động gọi điện "gợi ý" một khoản tiền khổng lồ - 9 tỷ đồng - và yêu cầu chuyển vào tài khoản của vợ mình. Số tiền này sau đó đã được chuyển giao theo đúng "kịch bản".
Tuy nhiên, điều bất ngờ là vào năm 2023, chính bà Phương đã chủ động đứng ra tố giác hành vi sai trái của ông An, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc. Hành động này đã khiến bà Phương, dù bị xác định là người đưa hối lộ, lại được miễn trách nhiệm hình sự do sự chủ động tố giác trước khi bị phát hiện, đồng thời toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đã bị tịch thu sung công quỹ.
Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2015, ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng vị trí quyền lực của mình để nhận hối lộ, không chỉ từ bà Phương mà còn từ ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, với số tiền lên đến 5 tỷ đồng. Mục đích của những khoản "lót tay" này là để hai công ty của bà Phương và ông Quỳnh, dù không đủ điều kiện, vẫn có thể "lách luật" để được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Số tiền bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng đã được vợ chồng ông An sử dụng để tậu một căn biệt thự hạng sang ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội, thể hiện sự giàu có bất thường từ những phi vụ mờ ám.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Lộc An vướng vào vòng lao lý. Trước đó, vào năm 2024, ông ta đã bị TAND TPHCM tuyên án 4 năm tù trong vụ án Xuyên Việt Oil cũng liên quan đến tội nhận hối lộ. Quyết định này sau đó đã được TAND Cấp cao giữ nguyên, cho thấy những sai phạm nghiêm trọng và có hệ thống của cựu Phó Vụ trưởng này. Thậm chí, quá khứ của ông An còn "đen" hơn khi vào năm 2002, ông ta từng bị kết án treo về tội trốn thuế.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
1 Em Xinh bị tố được NSX thiên vị đổi kết quả, "dọn đường" lộ liễu để debut? (12/07)
-
Dân đầu cơ "ôm" Labubu đã khóc: Từng bán được gấp đôi gấp ba giá gốc, giờ đây chỉ có thể tự trưng trong góc nhà (12/07)
-
Nữ thần Hàn Quốc nhảy "See tình", nói "đỉnh nóc kịch trần" (12/07)
-
Apple thông báo tuyển dụng kỷ lục tại Việt Nam: 62 vị trí trải dài từ Bắc vào Nam (12/07)
-
Đà Nẵng đánh giá cán bộ, công chức bằng KPI (12/07)
-
Hà Nội: Xe máy chạy xăng sẽ không được chạy trong Vành đai 1 từ tháng 7-2026 (12/07)
-
Tiktoker có tiếng ở Thái Nguyên bị chém đứt bàn tay trên đường (12/07)
-
Danh tính cô gái liên tục đập bàn ghế, phá cây ATM giữa phố: Có nhiều phát ngôn gây sốc (12/07)
-
Miền Bắc chấm dứt mưa to, sắp đón đợt nắng nóng mới (12/07)
-
Sáng thức dậy thấy cơ thể có 2 đặc điểm này, cẩn thận gan đang trên “bờ vực” suy hỏng: Nên đi khám sớm! (12/07)
Bài đọc nhiều




