-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Xã hội
28/05/2025 05:12Nữ đại gia Sài thành sập bẫy siêu lừa Phú Quốc, mất hơn 34 tỷ
Ngày 27/5, TAND tỉnh Kiên Giang đã khép lại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Lợi (SN 1984, ngụ TP Phú Quốc) với bản án nghiêm khắc. Lợi, một kẻ lọc lõi, đã nắm bắt được tâm lý bà T.N.H (SN 1965, ngụ TP.HCM) – một nữ đại gia đang có nhu cầu và tiềm lực tài chính dồi dào để đầu tư đất đai tại đảo ngọc.
Từ đó, Lợi bắt đầu giăng bẫy. Hắn đã khéo léo dẫn bà H. đi xem ba thửa đất "vàng" tại ấp Bãi Bổn và ấp Bãi Vòng (xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc), nhưng thực chất những mảnh đất này hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu hay quản lý của Lợi. Bằng tài "chém gió", Lợi quả quyết đây là đất của mình và kêu gọi bà H. rót tiền đầu tư để hắn lo thủ tục ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lời hứa hẹn còn ngọt ngào hơn khi Lợi cam kết sẽ chia lợi nhuận theo tỷ lệ 7/3 nghiêng về bà H. (bà H. hưởng 7 phần, Lợi 3 phần) sau khi có "sổ đỏ".
Để tạo niềm tin sắt đá, Lợi còn soạn sẵn các "hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp" và "hợp đồng dịch vụ hợp thức hóa bất động sản" cho ba thửa đất ảo này, giao cho bà H. giữ như một vật làm tin.
Biết rõ "con mồi" có tiềm lực tài chính mạnh, Lợi không yêu cầu bà H. đưa tiền một cục mà chia nhỏ ra nhiều lần với đủ thứ lý do: nào là tiền đo đạc đất, đóng thuế, thuê người dọn cây, làm đường đi, san lấp mặt bằng...

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy bà H. vẫn còn hăng hái muốn đầu tư đất để phân lô bán nền, Lợi tiếp tục "dắt mũi" bà đến xem một thửa đất rộng 22 công khác tại ấp Rạch Hàm (xã Hàm Ninh). Trớ trêu thay, đây là đất của cha ruột Lợi nhưng đã được chuyển nhượng cho người khác từ lâu. Để tăng độ tin cậy, Lợi còn táo tợn làm giả cả giấy ủy quyền, giả chữ ký của cha mình, giao cho hắn toàn quyền quyết định chuyển nhượng thửa đất. Tin lời, bà H. tiếp tục rót thêm 3 tỷ đồng cho Lợi để san lấp, làm đường và hệ thống thoát nước.
Đến năm 2022, khi bà H. yêu cầu Lợi giao giấy tờ liên quan và bàn giao đất, Lợi bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật. Để đối phó, gã siêu lừa này đã lên mạng đặt làm giả một "đơn đề nghị xác nhận nguồn gốc đất" và một "bản trích lục địa chính tỷ lệ 1/500" có dấu xác nhận giả mạo của UBND xã Hàm Ninh. Chưa hết, Lợi còn làm thêm hợp đồng đặt cọc mua nhà, giấy xác nhận nợ và các biên nhận tiền để tiếp tục lừa dối nạn nhân.
Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng. Toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 34,2 tỷ đồng của bà H. để tiêu xài cá nhân của Nguyễn Văn Lợi đã bị phanh phui.
Tại phiên tòa ngày 27/5, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và 1 năm tù về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt mà Lợi phải gánh chịu là tù chung thân. Đây là cái kết đắng cho kẻ lừa đảo và cũng là bài học cảnh tỉnh đắt giá cho những ai nhẹ dạ cả tin trong các phi vụ đầu tư bất động sản.
PV (SHTT)








- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (12:16)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (12:00)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (55 phút trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (57 phút trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (58 phút trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (1 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (1 giờ trước)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (1 giờ trước)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (1 giờ trước)




