Tin tưởng vào chương trình đào tạo được quảng bá là 'chuẩn quốc tế', nhiều học viên đã quyết tâm theo học Trường Cao đẳng nghề Thiết kế Thời trang London – LCDF. Có người dành trọn cả thanh xuân gắn bó với ngôi trường này, để rồi nhận lại cái kết đầy ngỡ ngàng khi bằng cấp không được công nhận.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, học viên H.P.M. (trú phường Tây Hồ, Hà Nội) cho biết bản thân và gia đình vô cùng sốc khi nhận được thông tin bằng đại học không được xác nhận. Thời gian qua, do suy sụp và kiệt quệ tinh thần kéo dài, M. đã phải nhập viện điều trị trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước khi theo học tại LCDF, M. từng là sinh viên Trường Đại học Công Đoàn. Tuy nhiên, do cảm thấy không phù hợp với ngành học, nữ sinh quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực Truyền thông thời trang tại trường LCDF với mức học phí lên tới 209 triệu đồng/năm.

Nhiều học viên trường LCDF ngỡ ngàng khi bằng không được công nhận.

Theo lời kể của M., trong quá trình học tập, nhà trường thường xuyên xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, song chỉ đến khi mọi việc “vỡ lở”, nữ sinh mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng, LCDF đã giới thiệu học viên liên thông lên đại học nhưng phải chờ tới một năm mới mở lớp. Khi học viên không đồng ý, nhà trường đã tổ chức lớp học trực tuyến với 2 học viên theo học chương trình đại học.

M. cho biết bản thân nhận được thông báo đóng học phí cho 3 kỳ học liên thông lên đại học. Ngoài ra, nếu có nhu cầu sang Anh nhận bằng tốt nghiệp, học viên sẽ phải đóng thêm 70 triệu đồng. Do gia đình không có nhu cầu, M. đã không nộp khoản chi phí này.

Học viên phản ánh nhiều bất thường trong công tác giảng dạy tại trường LCDF.

Khi nhận được thông tin bằng cấp không được công nhận, M. gần như rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Gia đình đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng cùng nhiều năm công sức học tập, nhưng đổi lại là sự mơ hồ về tương lai. Do tình trạng trầm cảm nặng, M. được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị và mới xuất viện trong vài ngày gần đây.

Cùng chung bức xúc, chị V.H.L. - cựu học viên kiêm cựu giảng viên của LCDF tiết lộ nhà trường có nhiều chiêu thức tuyển sinh tinh vi, mang tính “dụ dỗ”.

Khi còn là học sinh THPT, L. có năng khiếu hội họa và từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Việt Nam nơi tôi sống” do trường LCDF tổ chức. Sau đó, nhà trường hứa hẹn cấp học bổng toàn phần nếu cô theo học hệ cao đẳng. Tuy nhiên, khi gia đình cân nhắc nhập học sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, LCDF thông báo chỉ còn học bổng 50% với lý do không nhập học ngay trong năm. Dù vậy, tin tưởng vào những lời giới thiệu, gia đình L. vẫn quyết định cho con theo học.

Học viên trường LCDF chia sẻ với báo Tiền Phong. (Ảnh: Báo Tiền Phong).

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng và đi làm tại một công ty tư nhân một thời gian, L. bỗng nhận được thông báo về chương trình liên thông đại học tại Việt Nam. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cô được đề xuất học bổng 70 triệu đồng nhưng vẫn phải đóng thêm 196,2 triệu đồng để theo học (bao gồm 70 triệu đồng chi phí sang Anh nhận bằng). Sau này, do không sang Anh, L. yêu cầu hoàn trả khoản tiền 70 triệu đồng nhưng phải chờ đợi rất lâu mới được giải quyết.

Tốt nghiệp xong, L. sang Anh học thạc sĩ, sau đó trở về nước chờ nhận bằng. Trong thời gian này, cô được mời làm giảng viên ngành Thiết kế Đồ họa tại trường LCDF. Theo L., tại thời điểm đó, cả khoa chỉ có một mình cô phụ trách giảng dạy cho 9 học viên.

V.H.L mông lung về tương lai.

Tuy nhiên, sát ngày lên lớp, L. nhận được yêu cầu từ cấp trên phải cho học viên ngành khác “học tạm”. Không chấp nhận việc giáo án được xây dựng riêng cho ngành Thiết kế Đồ họa lại dùng để giảng dạy cho ngành khác, L. phản đối nhưng không được chấp thuận. Đến đầu tháng 10/2025, phát hiện nhiều bất thường trong công tác đào tạo, cô quyết định xin nghỉ việc.

“Tôi đã mất tiền bạc và bao nhiêu năm thanh xuân ở trường này để rồi giờ đây trình độ 12/12. Cả gia đình “sốc”, còn tôi cảm giác vỡ vụn, tương lai, sự nghiệp không biết sẽ đi đâu, về đâu khi bằng không được công nhận”, L. nghẹn ngào chia sẻ.

Theo L., việc bằng cấp không được công nhận đã ảnh hưởng tới nhiều cựu học viên. Tuy nhiên, đến nay, nhà trường vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi hay phương án xử lý thỏa đáng mà chỉ đưa ra những lý giải vòng vo, đổ lỗi.

Đơn vị vẫn chưa có phương án xử lý thích đáng cho học viên.

Trước các cáo buộc liên quan đến bằng cấp, Trường LCDF đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định phía đối tác Anh quốc đã chuyển nhượng toàn bộ giáo trình và chương trình đào tạo cho đơn vị để giảng dạy và cấp bằng cho sinh viên.

LCDF cho biết đã áp dụng 100% chương trình đào tạo và bằng cấp của Vương quốc Anh cho sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam, đồng thời gửi kèm danh sách 47 học viên tốt nghiệp Đại học Liverpool John Moores và 2 học viên tốt nghiệp University of Hertfordshire.

“Trường LCDF rất lấy làm tiếc nếu các bằng cấp uy tín, có giá trị toàn cầu của tổ chức Pearson và Liverpool John Moores University không được công nhận tại Việt Nam chỉ vì quy định pháp luật yêu cầu sinh viên phải xuất cảnh sang Anh du học với chi phí cao hơn rất nhiều” , văn bản của nhà trường nêu rõ.

Theo Huyền Sâm (SHTT)