Khi chuẩn bị hồ sơ dự tuyển thạc sĩ, H.L.B (Hà Nội) bàng hoàng phát hiện bằng cử nhân của mình không được Bộ GD-ĐT chấp nhận, dù cô đã theo học chương trình liên kết và chi trả số tiền lớn để hoàn tất.

B. cho biết cô bắt đầu học hệ cao đẳng tại Học viện Thời trang London (tên theo giấy phép là Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội) từ năm 2018. Sau ba năm, năm 2024, cô được giới thiệu chương trình liên thông lấy bằng đại học ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp. Tin tưởng vào uy tín của trường đối tác, B. tiếp tục theo học và dự kiến nhận bằng vào tháng 7/2025.

Theo lời B., phần lớn nội dung đào tạo đều diễn ra tại cơ sở của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London tại Việt Nam, và toàn bộ học phí — hơn 170 triệu đồng cho năm học liên thông, chưa kể chi phí học liệu và làm đồ án — được đóng vào tài khoản của trường.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, khi B. gửi hồ sơ xác thực văn bằng lên Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) để dự thi thạc sĩ, cô nhận được thông báo rằng bằng của mình không đáp ứng điều kiện công nhận. Cục cho biết chương trình đại học ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông theo hình thức trực tuyến của Đại học Liverpool John Moores chưa được Bộ cấp phép triển khai tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập trong nước, vì vậy văn bằng không đủ điều kiện được công nhận.

“Em thực sự suy sụp. Mọi kế hoạch học tập, làm việc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bằng cấp không được chấp nhận ở Việt Nam”, B. chia sẻ.

11-1765441758-nhieu-sinh-vien-suy-sup-vi-tam-bang-dai-hoc-khong-duoc-bo-gd-dt-cong-nhan-du-da-bo-ra-hang-tram-trieu-dong.jpg
Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT phản hồi kết quả xử lý hồ sơ xác nhận văn bằng của B. Ảnh: NVCC

Trường hợp của B. không phải cá biệt. V.H.L, từng là á khoa đầu vào của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2018, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. L. từng từ bỏ cơ hội học đại học chính quy để theo ngành Thiết kế đồ họa tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London vì tin tưởng các thông tin quảng bá và hồ sơ cựu sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng năm 2020, L. tiếp tục theo học chương trình liên kết ngành Thiết kế đồ họa và Minh họa của Đại học Liverpool John Moores từ năm 2022, trở thành khóa sinh đầu tiên của chương trình này tại Việt Nam. Cô hoàn tất chương trình thạc sĩ tại Anh vào tháng 7/2025 và thậm chí được mời giảng dạy tại trường ngay khi trở về Việt Nam. Nhưng chỉ một tháng sau, L. ngã quỵ khi biết văn bằng đại học của mình cũng không được công nhận trong nước.

“Gia đình tôi rất sốc. Tôi phải nghỉ việc và lập tức đến trường để làm rõ. Mọi kế hoạch học tập và nghề nghiệp đều bị gián đoạn”, L. nghẹn ngào.

11-1765441758-nhieu-sinh-vien-suy-sup-vi-tam-bang-dai-hoc-khong-duoc-bo-gd-dt-cong-nhan-du-da-bo-ra-hang-tram-trieu-dong.jpg
L. cho biết cảm thấy suy sụp và mất hy vọng khi nhận tin bằng cấp không được Bộ GD-ĐT công nhận. Ảnh: Thúy Nga

Trước sự việc, nhiều sinh viên và cựu sinh viên của trường đã gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng. Họ cho biết từ năm 2022 đến 2025, trường liên tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo năm cuối bậc cử nhân. Trên trang thông tin tuyển sinh, trường quảng cáo bằng cấp có “giá trị quốc tế”, khiến nhiều người tin tưởng đăng ký. Theo đơn tố giác, hơn 40 sinh viên đã theo học, mỗi người đóng khoảng 289 triệu đồng cho năm học cuối.

Trao đổi với VietNamNet, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, cho biết nhà trường đang thu thập thông tin liên quan, tiếp nhận các phản ánh và sẽ đưa ra thông báo chính thức sau khi rà soát toàn bộ sự việc.

Bảo Ngọc (SHTT)