-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
19/07/2020 00:00Vụ bé 3 tuổi bị mẹ và bố dượng bạo hành đến chết: 'Tôi chỉ muốn chết đi, con gái tôi nó đã sai quá nhiều, lần này thì không thể dung thứ'
Đến nay đã hơn 100 ngày trôi qua kể từ khi bé Nguyễn Ngọc M.M. (gần 3 tuổi) bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tử vong. Bà Vũ Thị Dự (SN 1969, bà ngoại cháu M. đồng thời cũng là người chăm sóc cháu M. từ nhỏ) thẫn thờ tuyệt vọng kể từ khi mất cháu.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Dự cho biết, mới đây nhất ngày 14/6, cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội có mời bà cùng luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu M. đến trụ sở làm việc về một số nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của hai đối tượng. Hiện cơ quan chức năng vẫn tạm giam hai đối tượng bạo hành bé M. đến chết là Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, cha dượng) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, mẹ đẻ) để điều tra vụ việc.
"Qua quá trình làm việc, cơ quan công an nói rằng vụ án này sẽ đưa ra để làm án điểm và sẽ xử nghiêm minh để làm gương cho nhưng kẻ khác. Tôi chờ đợi đến nay đã qua 100 ngày mất của cháu mà vẫn chưa biết bao giờ sẽ xử án", bà Dự tâm sự.
Bà Dự vô cùng đau đớn khi mất cháu, con gái vướng vào vòng lao lý nhưng quan điểm của bà vẫn kiên quyết yêu cầu pháp luật trừng trị nghiêm minh những kẻ phạm tội. Bởi hành vi và cách thức bạo hành con đến chết là quá dã man, tàn độc.
"Trước đây tôi vẫn luôn dạy bảo con gái, bảo nó chịu khó ăn học sau này làm những việc có ích cho xã hội. Mong nó có một cuộc sống tốt làm người lương thiện nhưng không ngờ càng ngày nó càng sai.
Nhiều người hỏi tôi rằng, cháu thì mất rồi, giờ có cứu đứa con gái duy nhất không? Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ để pháp luật nghiêm trị. Con gái tôi nó đã sai rất nhiều lần rồi, tôi đều cố gắng tha thứ nhưng lần này nó đã quá sai rồi không còn nhân tính, không thể dung thứ được" bà Dự nói.
Bà Dự tâm sự, từ khi đẻ cháu M. ra được 2 tháng thì Lan Anh bỏ đi, kể từ đó đến khi cháu qua đời 1 tay bà chăm nuôi bé. Cháu M. là tất cả những gì bà Dự có và hy vọng nên việc bạo hành cháu bé đến chết là điều mà bà không thể tha thứ.
Nhắc về cháu M. nước mắt bà Dự cứ thế tuôn ra không thể ngừng. Nhìn lên di ảnh cháu, bà nói rằng, việc bà còn sống đến hiện tại là một sự cố gắng lớn. Bà muốn tận mắt chứng kiến phiên tòa xử những kẻ đã giết cháu bé. Nếu không vì lý do đó, có lẽ bà đã không còn trên đời này nữa.
"Trước đây tôi đi từ nhà tại Đông Anh sang chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) bán hàng, nhưng từ khi cháu mất tôi không còn đi chợ thường xuyên nữa. Thi thoảng đi chợ vì các mối khách quen gọi nhiều. Lúc đi qua sông Hồng tôi chỉ muốn gieo mình xuống sông để quên sinh. Tôi nghĩ rằng đằng nào cũng chết, chi bằng chết sớm để gặp cháu được sớm hơn", bà Dự nghẹn lại.
Trước đó, ngày 30/3 sau khi tiếp nhận được thông tin cháu N.N.M.M. tử vong trước khi đến cấp cứu tại bệnh viện, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và thấy có nhiều dấu hiệu cháu M. tử vong do bị bạo hành.
Tiến hành khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương sưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…
Bước đầu, tại cơ quan công an, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận, từ đầu tháng 3/2020 thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M.
Đau lòng hơn, từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 29/3, cả 2 đã không cho cháu ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người cháu M. Đến 8 giờ 30 phút ngày 30/3, thấy cháu M. mệt, Lan Anh cho con uống sữa nhưng cháu M. nôn và ngất. Cặp vợ chồng này bèn đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, nhưng chưa đến được bệnh viện thì cháu M. đã tử vong.
Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991để điều tra xử lý về hành vi "Giết người".
Theo Long Quyền (Tổ Quốc)
- David Beckham phá vỡ im lặng, phản hồi gay gắt trước những cáo buộc công khai của con trai cả Brooklyn (20/01/26 23:16)
- Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng “Vua hài”, hé lộ cát-sê đặc biệt khi đóng Mùi phở (20/01/26 23:08)
- Châu Âu đồng loạt lên tiếng cứng rắn về Greenland (20/01/26 22:45)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (20/01/26 22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (20/01/26 22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (20/01/26 21:35)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (20/01/26 21:08)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (20/01/26 20:56)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (20/01/26 20:49)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (20/01/26 20:41)