-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Xã hội
10/03/2022 13:44Vụ bé gái 11 tháng tuổi bị tát liên tục vào đầu: Bảo mẫu được giới thiệu là người có kinh nghiệm, khẳng định chỉ vỗ nhẹ để dỗ cho ăn
Vụ việc bé gái bị bảo mẫu tát ở Quy Nhơn vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại sáng ngày 9/3 cho thấy, bé gái được bảo mẫu ngồi bón cho ăn nhưng liên tục bị tát mạnh vào mặt, vào đầu. Khi cô bé trớ thức ăn ra ngoài, bảo mẫu cầm thìa xúc đồ ăn dưới đệm bón lại, ép bé ăn một cách thô bạo.

Đoạn clip trên do chính vợ chồng anh T.V.L (25 tuổi, ngụ tại Quy Nhơn) đăng tải lên mạng xã hội. Chia sẻ trên báo Pháp Luật & Bạn Đọc, anh L. cho biết vợ chồng anh đã thuê chị T.H (SN 1998) trông con nhỏ được 4 tháng nay.
Vợ chồng anh L. mở cửa hàng kinh doanh và sửa chữa điện thoại khá bận rộn nên muốn tìm một bảo mẫu để chăm sóc con nhỏ. Cửa hàng ở ngay tầng dưới nhà còn bảo mẫu trông bé gái trên lầu nên gia đình khá yên tâm và thường không hay coi camera. Tuy nhiên, đến sáng 9/3, khi vô tình bật điện thoại lên xem thử, anh mới phát hiện hành động của bảo mẫu.
"Hồi giờ cứ tưởng mấy chuyện chỉ có trên mạng… ai ngờ hôm nay chuyện lại xảy ra với con mình. Bình thường hay xem mấy video trên mạng mà cũng ứa nước mắt, giờ con em như vậy em mới hiểu làm mẹ đau lòng cỡ nào.
Em giờ cứ nhìn con lại khóc. Con nít nhỏ xíu mà nỡ lòng nào làm vậy!", chị N.T (vợ anh L.) chia sẻ trên trang cá nhân.


Chị T.H được vợ chồng anh L. thuê từ một hội nhóm trên facebook. Người phụ nữ này giới thiệu từng có kinh nghiệm làm giáo viên mầm non. Do vợ chồng anh L. làm công việc bán hàng bận rộn nên đã giao bé gái 11 tháng tuổi cho chị H. trông.
Ngay khi phát hiện sự việc, anh đã cho chị H. nghỉ việc. Tuy nhiên do camera an ninh ở nhà không lưu clip của những ngày trước đó nên vợ chồng anh L. cũng không rõ hành vi của bảo mẫu T.H đã tái diễn bao nhiêu lần. Khi anh tra hỏi thì bảo mẫu vẫn một mực chối hành vi của mình.
"Cô ta nói là không tát nhưng camera đó chối sao được mà chối. Tôi đưa clip cho xem thì nói động tác đó là vỗ nhẹ để dỗ bé thôi chứ không nhận là uýnh.
Tôi cho nghỉ việc luôn rồi. Trong khoảng thời gian từ trưa lúc cho nghỉ việc cho tới tối, cô ta không xin lỗi gì hết.
Đến khi vợ chồng tôi đăng lên facebook thì mới liên lạc, hốt hoảng gọi điện xin gỡ bài nhưng tôi không chấp nhận nữa. Chắc ngày mai ngày kia tôi sẽ làm đơn gửi xuống công an thành phố", anh L. bày tỏ.
NT (Nguoiduatin.vn)
https://soha.vn/bo-be-11-thang-bi-bao-mau-bao-hanh-o-quy-nhon-con-bi-tat-bat-ngua-ra-sau-xem-xot-qua-20220310103017446.htm








- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (15:56)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (15:49)
- Antony đổi đời khi rời MU (15:46)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (15:43)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (15:39)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (15:35)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (15:22)
- Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California (15:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu: Cảnh sát không thể kết luận nguyên nhân tử vong, mẹ đau đớn đến ngất xỉu (15:10)
- "1 ăn, 1 uống" dùng nhiều "tàn phá" hệ sinh sản nam giới còn nhanh hơn thuốc lá: Quen đến ngỡ ngàng (15:07)




