-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Xã hội
24/02/2021 13:53Vụ bé gái 12 tuổi nghi bị bạo hành, hiếp dâm: Hé lộ tuổi thơ 'đặc biệt' của người mẹ
Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thanh Tùng (31 tuổi) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, cùng ở quận Hà Đông) cũng bị khởi tố bị can về tội Hành hạ con cái.
Cơ quan điều tra cáo buộc Tùng hiếp dâm bé gái N.H.B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) còn Huyền bị xác định nhiều lần hành hạ, bạo hành con gái.
Liên quan vụ việc, trao đổi trên báo Phụ nữ Việt Nam, một cán bộ ngành lao động thương binh xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc cuối tháng 1/2021, các ban ngành trong quận đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc, hỗ trợ cháu bé.

Bản thân Hoàng Thị Thu Huyền lớn lên trong sự thiệt thòi và hoàn cảnh khá éo le. Cụ thể, Huyền cũng từng là trẻ mồ côi. Cha mất, mẹ của Huyền đi bước nữa. Quan hệ của Huyền và cha dượng cũng không mấy yên ả. Có lẽ một phần điều đó tác động nên Huyền trở thành người cá tính đến mức gai góc. Càng lớn, Huyền càng mâu thuẫn trầm trọng với cha dượng và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ của cô với chính mẹ đẻ.
Trong mắt gia đình, Huyền là người khó bảo, ngang tàng và không nghe theo lời người lớn. Cô cũng có những mối quan hệ xã hội khá phức tạp...
Vị cán bộ ngành lao động thương binh xã hội quận Hà Đông cho biết thêm, Huyền thuộc diện người nghiện ma túy từ cách đây hơn 4 năm. Thời gian gần đây, cô chuyển sang dùng ma túy đá và nhiều lúc có biểu hiện ảo giác "ngáo đá". Không chỉ nghiện, người phụ nữ này còn tham gia tàng trữ ma túy và đã bị phát hiện, khởi tố về tội danh này.
Sau khi lấy chồng và có 2 con, Huyền và chồng ly dị. Sau đó, người phụ nữ này trượt dài trong mối quan hệ xã hội, tiếp tục sinh thêm 3 đứa con, cháu nhỏ nhất mới sinh cách đây hơn 10 ngày.
Vì Huyền liên tục có con nhỏ nên chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc đưa đối tượng này đi cai nghiện bắt buộc.
Nói thêm về Hoàng Thị Thu Huyền, trao đổi trên VTC News, bà N.T.T (51 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4) cho biết: "Huyền thường xuyên đánh, chửi con lớn tiếng. Hàng xóm sang khuyên can thì chị ta chửi cả hàng xóm. Trận đòn gần nhất vào tháng 1/2021. Chúng tôi nghe rõ tiếng chị ta đánh con và quát nạt. Qua camera, chúng tôi thấy chị ta dán băng dính vào mồm, trói cháu bé lại để đánh".
Theo người dân xung quanh, căn nhà tầm 20m2 của Huyền thường xuyên chứa chấp các thành phần bất hảo, tụ tập gây ầm ĩ. Chị H. (31 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cầu Đơ 4) cho biết những thanh niên này thường xuyên gây mất trật tự trong khu vực. Khi hàng xóm nhắc nhở, Huyền cho người sang hắt mắm tôm, nước tiểu, hoặc dán keo 502 vào khóa hàng xóm để trả thù.
Trước đó, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, ông Tuấn (bác ruột bé B.) cho biết: "Sự việc xảy ra rất đau lòng, người đáng thương nhất vẫn là cháu gái tôi. Mong pháp luật sẽ xử lý cả hai thật nghiêm để đòi lại công bằng cho B.".
Ông Tuấn cho hay gia đình đang tìm cách để giúp B. không bị tổn thương và có thể hòa nhập lại với bạn bè, mọi người.
"Sau khi sự việc được các cơ quan báo chí vào cuộc, mọi người trong xóm đều biết chuyện và biết nạn nhân là B., kể cả các bạn của B. ở trường. Tôi hy vọng cháu gái tôi có thể vượt qua để có thể tiếp tục đi học bình thường", bác nạn nhân cho biết.
Theo ông Tuấn, từ khi vụ việc được phanh phui, gia đình của Tùng chưa một lần đến xin lỗi hay tỏ thái độ ăn năn.
"Tùng ban đầu chối. Cậu ta còn thề với gia đình là không làm chuyện ác", ông Tuấn kể.
Còn đối với mẹ nạn nhân, bác B. cho hay Huyền đang nuôi một đứa con chung với Tùng và còn nhỏ nên được tại ngoại.
"Sau vụ việc, Huyền bảo với tôi là bị Tùng lừa. Huyền cũng nói là đã trả lại con nhỏ cho nhà nội và cắt đứt mối quan hệ với bên đó", ông Tuấn nói.
Theo Cự Giải (Đời sống & Pháp luật)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (24 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (42 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (42 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (53 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (54 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (54 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (54 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




