-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
13/09/2018 18:44Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường ở BV sản nhi Nghệ An: Lãnh đạo bệnh viện trả lời qua loa

Theo lịch hẹn, đúng 9 giờ sáng ngày 11/9, phóng viên (PV) đã tới Bệnh viện sản nhi Nghệ An để được trả lời các câu hỏi về nguyên nhân tử vong của cháu Thắng.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Cương – Phó Giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An, cho biết: “Cháu Nguyễn Hữu Thắng nhập viện vào 15 giờ 21phút ngày 7/9 tại khoa Điều trị tự nguyện của bệnh viện, được chẩn đoán bệnh là viêm phế quản cấp và viêm tai giữa cấp hai bên và tử vong lúc 1 giờ ngày 8/9. Nguyên nhân sâu xa phải chờ kết luận của Hội đồng y khoa sau 15 ngày mới có, còn nguyên nhân dẫn đến tử vong ban đầu là do sốc phản vệ sau khi tiêm kháng sinh. Bác sỹ tiêm thuốc tại khoa điều trị tự nguyện là bà Phan Thị Loan và điều dưỡng trực tiếp tiêm là Hoàng Thị Hạnh. Trách nhiêm của bệnh viện với gia đình thực hiện theo đúng quy trình bệnh nhân tử vong". Bên cạnh đó, ông Cương thừa nhận, từ khi gia đình đưa cháu Thắng về, phía bệnh viện cũng không có liên lạc gì.

Khi PV hỏi về quy trình giải quyết với trường hợp bệnh nhân tử vong và trách nhiệm đối với người nhà, ông Cương nói: Theo quy trình của Bộ Y tế, các anh (PV) tự tìm hiểu chứ chúng tôi không có quyền cung cấp và không phân tích được.
Trong cuộc trao đổi, ngoài ba câu hỏi chính mà PV đã đặt lịch từ trước được ông Cương trả lời qua loa, không cụ thể và từ chối trả lời các câu hỏi phụ với lý do làm theo quy trình: Nếu có câu hỏi nào khác thì liên hệ và đặt lịch với văn thư và tự tìm hiểu...
Theo phản ánh của người nhà bệnh nhi tử vong, mặc dù cháu mất được 4 ngày nhưng phía bệnh viện không hề hỏi han, chia sẻ nỗi đau của gia đình. Sau khi lo xong việc hậu sự cho cháu, sáng ngày 10/9, phía gia đình đã đến bệnh viện trực tiếp gặp lãnh đạo bệnh viện để xem ý kiến về nguyên nhân tử vong bất thường của cháu Thắng. Lúc gặp, phía bệnh viện tỏ thái độ vô can, không có lỗi với những lời lẽ khó nghe. Trong quá trình đối chất, gia đình đã đưa ra mọi chứng cứ không thể chối cãi nên phía bệnh viện mới chịu nhận lỗi là do bệnh viện và muốn gia đình thương lượng.

Theo Nhật Minh- Công Nguyễn (Tuổi Trẻ Thủ Đô)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




