-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Xã hội
21/08/2024 22:56Vụ Bệnh viện K bị tố 'mỗi lần xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng': Người tố cáo lên tiếng
Thời gian qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin cáo buộc y bác sĩ Bệnh viện K cơ sở 2 Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) "vét những đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư". Trong các clip này, chị Đậu Thanh Tâm (44 tuổi, quê Nghệ An) khóc và nói rằng ở Bệnh viện K cơ sở 2 có tình trạng "mỗi lần xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng".
Liên quan tới sự việc này, vào sáng hôm qua (20/8), Bệnh viện K đã ra thông cáo báo chí với nội dung tóm lược như sau: "Sáng 17/8, chị Đ.T.T có đến Bệnh viện K cơ sở 2 tại Tam Hiệp để phát phiếu, kêu gọi bệnh nhân đến nhận đồ ăn từ thiện và quay phim người bệnh đang điều trị. Điều này không chỉ vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân mà còn vi phạm các quy định về tổ chức phát quà từ thiện tại bệnh viện".
"Khi bị bảo vệ phát hiện và mời ra khỏi khuôn viên, chị Đ.T.T có những hành động phản cảm, lớn tiếng chửi bới và thách thức nhân viên bảo vệ, gây mất trật tự tại bệnh viện. Sự việc sau đó đã được báo cáo lên Công an xã Tam Hiệp và Công an huyện Thanh Trì để xử lý kịp thời".
Trao đổi với báo chí sáng nay (21/8), chị Đậu Thanh Tâm cho biết chị đang phải điều trị chấn thương sau xô xát xảy ra tại khu vực cổng Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp. Vụ xô xát khiến chị Tâm bị gãy xương mác, được các y bác sĩ bó bột chân trái. Hiện, chị đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì.
Theo chị Tâm, vào ngày 17/8, chị đến Bệnh viện K Tam Hiệp phát 100 lá phiếu từ thiện đến tay bệnh nhân đang điều trị. Khi đang phát phiếu, chị Tâm bị bảo vệ can ngăn. Do lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra tranh cãi, xô xát, chị nói. "Hôm đó, tôi đi một mình. Bảo vệ xông vào túm tóc, giật đồ kéo tôi ra đường". Người phụ nữ này cũng cho biết bị một người mặc áo trắng đạp vào chân.
Sau sự việc trên, chị Tâm cho hay phía bệnh viện cũng như người gây ra thương tích chưa có động thái nào. Công an đã tiến hành lấy lời khai của chị.
Khi được hỏi có bằng chứng cho lời tố cáo "mỗi lần xạ trị bệnh nhân ung thư mất 200.000 đồng" hay không, chị Tâm cho biết "từng nghe bệnh nhân phản ánh".
Chị Tâm cũng khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát ngôn của mình.
"Tôi không muốn bôi nhọ nhân phẩm của ai. Tôi cũng không mong muốn kiện cáo, mà chỉ mong muốn bệnh viện hãy lắng nghe lời nói chân thành của một con người đi làm từ thiện mang những điều tốt đẹp cho bệnh nhân ung thư", chị Tâm chia sẻ.
Chị Tâm cho biết gia đình chị cũng có người từng mắc ung thư nên rất thấu hiểu hoàn cảnh các gia đình bệnh nhân. Công việc hiện tại của chị là dạy bơi ở trung tâm. Chị luôn dành một phần tiền kiếm được để chuẩn bị khoảng 300 suất ăn sáng cho bệnh nhân ung thư tại khu vực gần cổng bệnh viện.
"Trước đây, tôi phát mỗi tuần hai lần vào buổi sáng. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 đến nay, ngày nào tôi cũng đến Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp để phát. Để chuẩn bị 300 suất ăn sáng cho mọi người, tôi đi chợ mua nguyên liệu từ chiều hôm trước, tối đến thì tôi luộc ngô, khoai, nấu xôi, cháo… để sáng ra phát sớm. Số tiền đó tôi đều bỏ ra, không kêu gọi từ thiện. Gần đây, một vài người thấy hành động tôi làm, họ cảm động nên muốn tạo phúc, gửi 50-100.000. Họ ủng hộ hơn, tôi cũng không lấy, tôi không muốn gánh nặng cho người khác. Mọi việc tôi làm cũng chỉ vì bệnh nhân nghèo mà thôi. Ung thư đã quá khổ rồi", chị Tâm chia sẻ.
Ngày 20/8, đại diện Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị nắm được các nội dung trên TikTok tố Bệnh viện K "mỗi lần xạ trị bệnh nhân mất 200.000 đồng" và đang vào cuộc xác minh.
Theo Ngọc Minh (Nguoiduatin.vn)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (09:32)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (09:32)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (09:30)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (51 phút trước)
- Chưa ra sân, MU nhận tin không thể vui hơn (58 phút trước)