-
2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" -
Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt -
Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng -
Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương, người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng -
Tin tặc nghi dùng AI tấn công chuỗi ngân hàng Hàn Quốc, đánh cắp thông tin hơn 25.000 khách hàng -
Tử vi Chủ nhật ngày 4/10/2026 của 12 con giáp: Tuất có cơ hội thăng tiến, Tị phải nhún nhường -
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù
Xã hội
15/05/2017 17:02Vụ cá lóc chết bất thường: Người dân mua ủng hộ gần 2 tấn cá chết
Khi thấy cá nổi đầu, sắp chết, anh Du muốn xả vèo để bỏ cá. Tuy nhiên bà con xung quanh đã động viên anh kéo cá lên và rất nhiều người đã đến mua ủng hộ anh, chia sẻ bớt phần nào khó khăn. Tính đến cuối giờ chiều ngày 14/5, người dân đã mua giúp anh gần 2 tấn cá chết.
Theo gia đình anh Du, anh nuôi 4 vèo cá lóc dưới sông; trong đó có 2 vèo xảy ra trường hợp cá nổi đầu và chết bất thường từ trước ngày 13/5. Hai vèo cá chết nằm gần khu vực phát hiện có lọ thuốc bảo vệ thực vật có khả năng gây hại cho các loài thủy sản.
![]() |
| Hay tin đàn cá của anh Du chết bất thường, nhiều người dân trong và ngoài xã đến mua cá hỗ trợ gia đình anh Du (ảnh Facebook Đào Xuân Hòa) |
Trao đổi với PV, anh Nguyễn Trường Du cho biết: "Khi thấy cá nổi đầu, trong vòng 15 phút tôi cùng người thân vớt hết số cá lên, khoảng 1,8 tấn. Nói thật lúc đó tôi muốn xả vèo cá cho trôi sông hết nhưng bà con ở xóm bảo kéo cá lên rồi mọi người xúm nhau mua mỗi người 5 - 20kg với giá 14.000 đồng/kg. Bà con tận mắt thấy cá mới chết, có con còn sống nên mua về làm khô, làm mắm".
Anh Du cho biết thêm, mới đây một thương lái định xuống nhà bắt nốt số cá còn lại (nuôi ở vèo khác) với giá 35.000 đồng/kg nhưng anh chưa bán.
Được biết, trước khi sự việc xảy ra (chiều 13/5), anh Du đã đến thành phố Long Xuyên (An Giang) để tìm thương lái bán cá. Theo thỏa thuận, đàn cá sẽ được bán với giá gần 30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, anh Du chưa kịp kéo cá bán thì xảy ra sự việc.
Sáng ngày 14/5, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Đông A và nhiều cán bộ khác đã trực tiếp đến gia đình anh Du tìm hiểu thêm vụ việc, hỏi thăm và động viên gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, Đảng ủy, UBND xã Thạnh Đông A sẽ tạo điều kiện cho gia đình anh Du vay vốn ngân hàng hưởng lãi suất thấp để tiếp tục làm ăn, ổn định kinh tế gia đình.
Như Dân trí đã thông tin, đầu giờ chiều ngày 13/5 hàng nghìn con cá lóc của anh Du bất ngờ chết. Nghi có kẻ xấu hãm hại, anh Du mò tìm quanh khu vực nuôi cá thì phát hiện một chai thuốc trừ sâu. Ngay sau đó, anh Du đến trình báo công an địa phương.
Hiện công an huyện Tân Hiệp đã đến tìm hiểu sự việc và điều tra làm rõ nguyên nhân đàn cá anh Du chết bất thường.
Theo Nguyễn Hành (Dân Trí)
- Amazon trình làng Kindle thế hệ mới: Tốc độ tăng 30%, bổ sung phiên bản vỏ nhôm cao cấp (09:24)
- 2 lý do khiến ăn "một quả cà bằng ba thang thuốc" (09:23)
- Não bộ hoạt động không nghỉ gây căng thẳng thần kinh kéo dài (09:22)
- Cảnh sát PCCC kể khoảnh khắc lao vào căn nhà mịt mùng khói lửa cứu người mắc kẹt (09:19)
- Thời khắc chuyển giao lịch sử tại Argentina: Messi chọn Cristian Romero làm thủ quân mới trước "điệu Tango cuối cùng" (09:16)
- Vàng giảm 50 triệu đồng từ đỉnh, người mua nóng ruột tính bán gửi ngân hàng (59 phút trước)
- Đánh lái gấp tránh tai nạn trong gang tấc trong tình huống ô tô "kẹp ba" trên cao tốc (1 giờ trước)
- Miền Bắc nâng mức cảnh báo mưa dông, nguy cơ ngập úng diện rộng từ 4/10 (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 chính thức lộ diện: Lột xác với thiết kế "xe ý tưởng" và bản PHEV mạnh 288 mã lực (1 giờ trước)
- Gác lại giấc mơ du học phút chót, cựu nữ sinh chuyên Lý xuất sắc đỗ thủ khoa Bách khoa TP.HCM (1 giờ trước)
