-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
24/06/2024 21:31Vụ cháy khiến 3 cháu bé tử vong: Nghe tiếng trẻ em la hét nhưng cửa khóa, lửa cháy lớn quá
Trưa nay (24/6), Công an TP Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại số 96 Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường 7, TP Đà Lạt khiến 3 cháu bé trong một gia đình ở trong nhà thiệt mạng.
Vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày. Tại hiện trường của vụ cháy,, nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi, mái tôn của ngôi nhà bị bung lên. Người dân xung quanh vẫn tập trung đông tại khu vực trên và nhiều người đau xót khi biết nạn nhân tử vong trong vụ cháy là 3 cháu bé còn rất nhỏ tuổi.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Nguyễn Văn Ái, một trong số những người dân tham gia giải cứu các cháu bé cho biết, anh sống ở căn nhà sát bên. Thời điểm xảy ra vụ cháy, anh đang làm việc ở nhà thì nghe thấy tiếng trẻ em la hét nên chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì phát hiện ngọn lửa đang bốc lên.
"Tôi cùng một người anh nữa nghe tiếng la hét của các cháu bé nên chạy đến đám cháy. Lửa cháy lớn quá, xung quanh lại không thể dẫn nước nên không thể dập lửa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh", anh Ái nói.
Anh cho biết thêm, lúc anh chạy sang khu vực vụ cháy thì cửa ngoài bị khóa nên không tiếp cận được vào bên trong luôn. Anh và một số người sau đó vội dùng nước phun vào trong nhưng nước quá yếu nên không thể dập được ngọn lửa. Ít phút sau thì anh không còn nghe tiếng la hét của các cháu nữa.
Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 7 cho biết, ngọn lửa tại căn nhà bùng lên và chỉ đến khi xe cứu hỏa của cảnh sát tới mới hoàn toàn chế ngự đám cháy.
"Trong khoảng 15 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nạn nhân là 3 cháu bé gồm 1 tuổi, 4 tuổi và 6 tuổi", Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 7 nói.
Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thông tin, 17h ngày 23/6, con gái bà Tâm là chị Đ.T.T. (29 tuổi) đưa 3 con nhỏ là Vòng Anh Khoa (6 tuổi), Vòng Ngọc Bảo An (4 tuổi) và Vòng Minh An (1 tuổi) đến thăm bà ngoại.
Sáng nay, bà ngoại đi làm thuê cho vườn nhà người khác, chị T. ở nhà nấu ăn cho các con. Trong khi đang nấu, chị T. để 3 người con trong phòng rồi khóa cửa đi ra ngoài mua sữa. Trước khi rời khỏi nhà, chị T. vẫn bật bếp gas dẫn đến vụ cháy nói trên.
Sau sự việc, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, khám nghiệm; chỉ đạo các hoạt động điều tra, thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.
Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, trước mắt UBND thành phố Đà Lạt hỗ trợ mỗi cháu bị tử vong số tiền 18 triệu đồng.
HL (SHTT)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (43 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (50 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (56 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)