-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Xã hội
26/12/2017 16:56Vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An: Đỏ mắt mong tìm thấy thi thể con!
Nằm khuất trong con hẻm nhỏ tại khu 6, thị xã Bỉm Sơn là căn nhà rêu cũ của gia đình nạn nhân Dương Thị Ngọc Tâm (SN 1994). Kể từ lúc nhận hung tin, hàng xóm vẫn thay nhau đến động viên, hỏi thăm gia đình. Người thân từ Hà Nội vào, rồi bà con lối xóm, ai nhìn vào gia cảnh của vợ chồng chị Tâm cũng không khỏi ngậm ngùi, thương xót.
Bà Nguyễn Thị Huyên - mẹ chồng chị Tâm - vừa dỗ dành đứa cháu lên 3 là con gái đầu lòng của anh Nguyễn Văn Nam và chị Dương Thị Ngọc Tâm nghẹn ngào: “Hai đứa nó vất vả! Lấy nhau từ năm 2014 thế nhưng lâu nay chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của thằng Nam vừa nuôi vợ, vừa nuôi con nên gia cảnh rất khó khăn.
Hai năm gần đây, đứa con đầu lòng lại bị co giật phải đưa đi viện chữa trị, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải thuốc men, sinh hoạt gia đình. Dù con cái bệnh tật nhưng cái Tâm vẫn nhất quyết đòi chồng cho đi làm công nhân để kiếm thêm thu nhập để lo toan gia đình, rồi sắp tới cũng tính cho con cái đi học… Nào ngờ, Tâm vừa làm được chẳng bao lâu đã xảy ra cơ sự!”
Cũng theo bà Huyên thì căn nhà nhỏ 2 vợ chồng Tâm đang ở là nhà ông bà nội nhượng lại. Nam là con trai út trong nhà, lại khó khăn nên các anh chị cùng bố mẹ bàn tính để lại ngôi nhà cho 2 vợ chồng ở, ông bà thì ra khu trang trại. Sau này khi ông bà già yếu thì 2 vợ chồng Nam sẽ đón về chăm sóc.
“Tối qua (24/12), con bé cứ quấy khóc đòi gặp mẹ, sao không thấy mẹ về! Cứ dỗ được một lúc nó lại bảo sao mẹ cứ đứng ngoài cửa, bà không gọi mẹ vào! Thương cháu, thương con có ai chợp được mắt đâu. Đến giờ, họ hàng nội ngoại, rồi thằng Nam đều đang túc trực tại công ty bánh kẹo phối hợp tìm kiếm!” – bà Huyên nghẹn ngào.
Không giấu được niềm đau xót, bà Nguyễn Thị Liên (dì nạn nhân) cho biết: “Kể từ khi nhận được hung tin tôi như người mất hồn. Ngay trước hôm vụ hỏa hoạn xảy ra, vợ chồng con Tâm còn tất bật con cái, cười cười nói nói trước khi đi làm! Thương cho chúng nó, lấy nhau chưa được bao lâu, con cái còn nhỏ, không biết rồi đây cuộc sống của gia đình sẽ như thế nào!? Tội cho chúng nó quá!”
Có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn - Nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 (Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn), công nhân và người dân vẫn còn vây kín cổng nhà máy ngóng chờ tin tức từ lực lượng chức năng.
Một công nhân có mặt tại đây kể: “Vào khoảng 6h sáng ngày 24/12, sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy phát ra từ khu vực nhà xưởng, nhanh chóng lan sang nhiều gian hàng nhà kho khác.
Không bao lâu sau thì lực lượng cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC Thanh Hóa) có mặt, rồi nhiều xe cứu hỏa, cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Thế nhưng trời gió mùa khô hanh thổi mạnh, khu vực nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, dẫn lửa, nên ngọn lửa cháy rất mạnh, rất lâu sau đám cháy mới được khống chế”.
Nhiều công nhân có mặt tại đây không khỏi thẩn thờ, lo lắng khi nghĩ tới đây công việc duy nhất để kiếm thêm thu nhập lo toan cuộc sống gia đình rồi sẽ như thế nào?
Đến chiều tối 25/12, bên trong các khu nhà xưởng đổ nát, tro tàn các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy. Lực lượng cứu hộ cố gắng giải tỏa các khung sắt lớn, sau đó lật từng mảnh vỡ để tìm kiếm nốt nạn nhân còn lại bị mắc kẹt.
Trước đó, vào khoảng 6h15 phút ngày 24/12, khi các công nhân vào xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực lò nướng bánh. Ngay sau đó, ngọn lửa bất ngờ bốc cao lan rộng bao trùm nhà máy, công nhân phía trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, có 3 nạn nhân bị mắc kẹt không thể thoát ra vụ cháy gồm: Chị Dương Thị Ngọc Tâm (23 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn), chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (18 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú tại huyện Hoằng Hóa).
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể đầu tiên là nữ giới được phát hiện vào chiều ngày 24/12. Sáng nay, (25/12), lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm thấy thi thể thứ hai.
Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân thứ ba. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu AND giám định nhằm xác định danh tính các nạn nhân.
Theo Ngọc Hưng (Giadinh.net.vn)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (17 phút trước)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (28 phút trước)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (39 phút trước)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (43 phút trước)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (50 phút trước)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (52 phút trước)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (59 phút trước)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)