Đêm 22/6, một đám cháy bùng phát dử dội bên trong nhà kho tại cảng Sài Gòn rồi nhanh chóng lan sang một số nhà dân liền kề khiến nhiều người dân hoảng sợ, bế theo trẻ nhỏ cùng đồ đạc chạy thoát ra ngoài.

Đêm 22/6, một đám cháy bùng phát dử dội bên trong nhà kho tại cảng Sài Gòn rồi nhanh chóng lan sang một số nhà dân liền kề khiến nhiều người dân hoảng sợ, bế theo trẻ nhỏ cùng đồ đạc chạy thoát ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt tài hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, sau gần 1h chữa cháy ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Lo sợ ngọn lửa cháy lan sang khu vực dân cư, một số người dân gần đó đã nhanh chóng bế theo trẻ nhỏ, cùng mố số tài sản có giá trị chạy thoát ra ngoài. 

Vụ cháy nổ tại cảng Sài Gòn: Người già trẻ nhỏ hối hả ôm tài sản chạy ra ngoài, chờ dập lửa - Ảnh 1.

Một bà cụ ngồi xe lăn được người thân đẩy ra ngoài. Ảnh: Minh Tuệ

Vụ cháy nổ tại cảng Sài Gòn: Người già trẻ nhỏ hối hả ôm tài sản chạy ra ngoài, chờ dập lửa - Ảnh 2.

Ngượi phụ nữ bế theo con nhỏ di tản ra ngoài. Ảnh: Toàn Nguyễn

Vụ cháy nổ tại cảng Sài Gòn: Người già trẻ nhỏ hối hả ôm tài sản chạy ra ngoài, chờ dập lửa - Ảnh 3.

Người dân hối hả di tản ra xa khu vực hoả hoạn đề phòng đám cháy lan rộng. Ảnh: Toàn Nguyễn

Vụ cháy nổ tại cảng Sài Gòn: Người già trẻ nhỏ hối hả ôm tài sản chạy ra ngoài, chờ dập lửa - Ảnh 4.

Một ngươi đàn ông sống gần đám cháy ôm theo chiếc Tivi chạy ra ngoài. Ảnh: Minh Tuệ

Vụ cháy nổ tại cảng Sài Gòn: Người già trẻ nhỏ hối hả ôm tài sản chạy ra ngoài, chờ dập lửa - Ảnh 5.

Ngọn lửa lan vào phía trong Đình Khánh Hội, một người đàn ông nhanh chóng vác theo đồ đạc, giấy tờ quan trọng chạy ra ngoài. Ảnh: Toàn Nguyễn

Vụ cháy nổ tại cảng Sài Gòn: Người già trẻ nhỏ hối hả ôm tài sản chạy ra ngoài, chờ dập lửa - Ảnh 6.

Trong khi người dân gần đó đang di tản, mang theo đồ đạc ra ngoài thì một số người vẫn đứng gần hiện trường livestream, chụp ảnh theo dõi vụ hoả hoạn. Ảnh: Toàn Nguyễn

Theo PV (Thời Đại)