-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Xã hội
25/06/2024 22:03Vụ cháy ở Đà Lạt: Nhói lòng cảnh mẹ nằm xe cấp cứu đưa quan tài 3 con về quê
Sáng 25/6, gia đình 3 cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan (phường 7, thành phố Đà Lạt ) cho biết đã đưa thi thể các cháu về đến huyện Định Quán (Đồng Nai) trong đêm hôm qua để tổ chức an táng.
Trước đó, sáng 24/6 đã xảy ra vụ hỏa hoạn trên đường Nguyên Phi Ỷ Lan làm 3 bé từ 1 đến 6 tuổi tử vong. Căn phòng của bà ngoại 3 nạn nhân nhỏ tuổi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thi thể 3 cháu bé được đưa Nhà tang lễ (Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng ).
Cha các bé là anh V.D.A (quê Đồng Nai) đang làm thuê tại tỉnh Bình Thuận đã tức tốc đón xe lên thành phố Đà Lạt. Mất 3 con trong cùng buổi sáng, vợ anh là chị Đ.T.T bị sốc nặng, sức khỏe yếu, phải điều trị ở Trạm y tế phường 7, thành phố Đà Lạt. Anh A. phải chăm sóc vợ rồi qua bệnh viện lo hậu sự cho các con.
Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, UBND thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người thân của các nạn nhân. Người dân tổ dân phố Thánh Mẫu đã đăng thông tin trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ gia đình của các cháu bé vừa gặp nạn.
Là người túc trực tại Nhà tang lễ, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, mặc dù trời mưa suốt buổi chiều 24/6 nhưng có rất nhiều cơ quan, đoàn thể tổ chức và nhà hảo tâm đến thắp nhang cho các cháu; đồng thời hỗ trợ tiền cho người thân để lo hậu sự cho các cháu.
Khi thắp nhang tiễn biệt những đứa trẻ xấu số, nhiều người không cầm được nước mắt. Tính đến chiều tối 24/6, số tiền các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng và người dân hỗ trợ gia đình 3 bé đã lên đến hơn 420 triệu đồng.
Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Bước đầu xác định nguyên nhân là do chị T. bật bếp gas nấu đồ ăn sáng cho các con rồi khóa cửa, ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp gas.
Đến chiều tối 24/6, sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xong, UBND thành phố Đà Lạt đã điều 2 xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt để chở thi thể các cháu và người nhà về huyện Định Quán.
Vì mẹ và bà ngoại của các cháu bé bị sốc nặng, sức khỏe yếu nên trên chiếc ô tô chở hai phụ nữ này về huyện Định Quán có y bác sĩ túc trực chăm sóc sức khỏe.
Rất nhiều cán bộ và người dân ở thành phố Đà Lạt đội mưa tiễn biệt các nạn nhân cho đến khi hai chiếc ô tô xa khỏi tầm mắt.
Theo thông tin từ người thân của các nạn nhân, khuya 24/6, rất nhiều người là họ hàng, láng giềng chờ đợi đoàn xe chở thi thể 3 cháu bé từ thành phố Đà Lạt về huyện Định Quán (Đồng Nai). Lễ an táng cho 3 cháu bé sẽ được tổ chức vào sáng 26/6.
Theo Quế Như (Tiền Phong)
- Nhật Bản: Nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo nhận tội, sốt vé dự khán phiên tòa (17:14)
- Vụ 8 người bị ngạt khí do máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 nạn nhân đã tử vong (17:00)
- 5 thôn ở Quảng Ngãi bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng (17:00)
- Công Vinh sau 23 ngày nhập viện cấp cứu (51 phút trước)
- Việt Nam mới có nữ thần mặt mộc ngắm 1 lần phải khen 100 lần: Để không cỡ này, trang điểm cỡ nào (52 phút trước)
- Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại (55 phút trước)
- Khách Tây chia sẻ 7 lý do Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích (56 phút trước)
- Mưa như trút từ trưa đến chiều, nhiều tuyến đường TPHCM hóa sông (1 giờ trước)
- Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh (1 giờ trước)
- Công an TPHCM vây bắt ‘nóng’ đối tượng dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền (1 giờ trước)