-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
16/06/2018 21:28Vụ cô gái bị chồng sắp cưới đánh tử vong ngay trong bữa cơm ở Nghệ An: Nạn nhân vừa tốt nghiệp đại học
Liên quan đến cái chết thương tâm của chị Lô Thị H. (23 tuổi, ngụ xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), ông Vi Xuân Phóng (chủ tịch xã Yên Thắng) cho biết, ngày 14/6, gia đình, người thân cùng bà con thôn xóm đã tổ chức tiễn đưa chị H. về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Chị H. vừa tốt nghiệp khoa Luật tại một trường đại học trên địa bàn TP. Vinh. Sau khi ra trường, chưa xin được việc làm ổn định nên chị H. xin làm nhân viên thị trường cho một công ty, chi nhánh tại huyện Đô Lương (Nghệ An).

Người thân nạn nhân cho biết, chị H. và Hà Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) quen và có quan hệ tình cảm gần 1 năm nay. Hai bên gia đình đã tổ chức lễ dạm hỏi và đã định ngày cưới trong thời gian sắp tới. Cũng vì vậy mà chị H. cũng mong muốn xin được một công việc ổn định trên chính quê hương chồng sắp cưới.
Thời gian làm việc ở đây, thỉnh thoảng chị H. vẫn ghé nhà Tuấn chơi và ở lại dùng cơm chung với gia đình cho đến ngày vụ việc đau lòng xảy ra.
Như đã đưa tin, vào ngày 11/6, chị H. đến nhà Tuấn chơi rồi ở lại ăn cơm. Trong bữa ăn, hai người có bàn bạc chuyện cưới xin sắp tới thì xảy ra mâu thuẫn. Chị H. đã đứng dậy bỏ đi nơi khác.
Bức xúc vì thái độ của vợ sắp cưới, Tuấn lấy cái ghế xếp ngay bên cạnh lao thẳng vào mặt chị H.
Vì quá bất ngờ nên chị H. không kịp phản ứng khiến chiếc ghế đâm vào mắt, xuyên qua não, nằm ngục trên vũng máu.
Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Sau hai ngày theo dõi, nhận thấy tình hình chị H. không thể cứu chữa, tiên lượng xấu nên phía bệnh viện đã trả về cho gia đình. Nạn nhân tử vong vào ngày 13/6.
Được biết, ngay trong ngày chị H. được bệnh viện trả về, Tuấn đã xin đi cùng nhưng gia đình chị H. không đồng ý. Sau đó, Tuấn đã đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi của mình.
Hiện đối tượng Tuấn đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra
Theo Nhã Hoàng (Thời Đại)








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




