-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Xã hội
16/06/2018 08:42Vụ cô gái bị lột đồ rồi đổ mắm ớt lên người nghi đánh ghen: Phát hiện tin nhắn 'lạ' trong điện thoại chủ tiệm spa
Sáng 16/6, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nghi liên quan đến đánh ghen khiến một chủ tiệm spa bị lột đồ, đổ mắm và muối ớt lên người gây xôn xao dư luận mấy ngày vừa qua.
Theo đại tá Phương, cơ quan điều tra cũng đã nhận đơn, ghi lời khai của bị hại, thu thập thông tin để làm rõ vụ việc. Đại tá Phương cho biết, hiện đơn vị cũng đã có báo cáo ban đầu vụ việc cũng như xác định được những người tham gia vụ đánh ghen trên, đồng thời đang làm rõ nguyên nhân.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi làm nhục người khác”, đại tá Phương cho biết.
Theo nội dung đơn “Tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án” của chị L.T.G. (28 tuổi, chủ tiệm spa), tối 12/6, sau khi làm tóc tại tiệm P.T.A. ở đường Cao Thắng, TP Thanh Hóa, chị G. dắt xe ra về thì bị một nhóm người tấn công, đánh đập, dùng kéo, dao lam xé rách, lột quần áo.

Nhóm này còn đổ nước mắm, muối ớt lên cơ thể, làm nhục nạn nhân trên đường phố đông người. Sau khi sự việc xảy ra, chị G. được nhiều người đưa đi cấp cứu và điều trị đa chấn thương tại bệnh viện.
Chị N. khẳng định bản thân không có quan hệ ngoài luồng với ai và nghi ngờ việc mình bị đánh đập giữa đường xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn, cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín của bản thân. Trong đơn gửi công an, chị biết tên một số người đánh mình và đề nghị khởi tố nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Được biết, qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định có tin nhắn qua lại giữa anh Lê H.T. với chị G. nên dẫn đến việc chị Nguyễn Thị L. (vợ anh T.) ghen tuông. Chị L. sau đó đã nói chuyện với em gái mình là Nguyễn Thị H. về việc nghi chồng cặp bồ.
Nghe chị gái nói vậy, Nguyễn Thị H. đã nhân danh chị gái, đến nhà chị G. “dằn mặt”, yêu cầu không được qua lại với anh T.
Sau sự việc trên, spa Giang Jun cho chị G. làm chủ bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu hồi phẩm không rõ nguồn gốc nên chị G. nghi ngờ vợ anh T. chính là người báo sự việc với cơ quan công an và quản lý thị trường.
Sau khi spa Giang Jun bị kiểm tra, thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thì nhà của Nguyễn Thị H. bị ném chất bẩn nên H. nghi ngờ chị G. trả thù. Chính vì vậy, H. đã rủ thêm một số người khác gây ra vụ việc trên.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh về một cô gái nằm giữa đường trong tình trạng hở nhiều bộ phận trên cơ thể, cạnh đó là một chiếc áo ngực. Cô gái bị một phụ nữ đổ chất lỏng giống như nước mắm lên người. Một tấm ảnh khác thể hiện cô gái bị đổ một loại bột giống muối ớt vào người.
Theo thông tin kèm theo các bức ảnh, cô gái bị tấn công trong bức ảnh là chủ một tiệm spa, là nạn nhận một vụ tổ chức đánh ghen.
Hình ảnh cô gái nghi bị đánh ghen đổ nước mắm, muối ớt lên người sau đó được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Đa số đều cho rằng, việc đánh ghen như vậy là vi phạm pháp luật, quá tàn nhẫn và phản cảm.
Theo Định Nguyễn (Saostar.vn)








- Ông Trump đổi lập trường, bỏ yêu cầu ngừng bắn ở Ukraine (11:02)
- Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua (11:00)
- Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ (26 phút trước)
- Đàn ông 2025 không khóc ở quán nhậu, họ khóc khi AI nói “Tôi hiểu cảm giác của bạn” (43 phút trước)
- Điều tra vụ thanh niên tử vong trên "con đường tử thần" ở TP HCM (1 giờ trước)
- Dàn ngoại binh chuẩn bị nhập tịch cho V.League: Lần này sẽ khác! (1 giờ trước)
- Người đàn ông đột ngột qua đời vì thiếu kali! Bác sĩ kêu gọi: Mùa hè thà ăn ít thịt nhưng phải ăn thêm 5 món (1 giờ trước)
- Truyền hình thực tế: Gương chiếu yêu của showbiz Việt (1 giờ trước)
- Quá bế tắc, cô vợ Hà Nội giấu chồng lên mạng vay tiền, tất cả chỉ vì 1 sai lầm (1 giờ trước)
- Xe điện Trung Quốc chịu được 3 lần sét đánh liên tiếp: Tình trạng của tài xế mới là điều gây bất ngờ (1 giờ trước)





