-
Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp
-
Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh
-
2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe
-
Bác sĩ bị phản ánh "vừa siêu âm cho bệnh nhân vừa xem bóng đá trên điện thoại"
-
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Triều Tiên
-
Hướng dẫn di chuyển tuyến Hà Nội - Thái Nguyên khi cao tốc đang ngập sâu
-
Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
-
Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
Xã hội
28/11/2022 00:00Vụ con gái đốt nhà mẹ: Người mẹ đã nhận thức nhưng rất yếu
Liên quan đến vụ 3 con gái phóng hoả đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên gây chấn động dư luận, sáng 27/11, anh Đỗ Văn Điển (con trai thứ hai của bà Đ.) trao đổi với Tuổi Trẻ cho biết, tình hình sức khoẻ của bà Đ. vẫn rất yếu.
"Mẹ tôi đã nhận thức được nhưng vẫn phải điều trị lọc máu, chưa thể thực hiện phẫu thuật", anh Điển nói.
Trong khi đó, người con gái út là chị Đỗ Thị Đ. (32 tuổi) bị bỏng nhẹ nhất, vẫn đang điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia.


Sáng cùng ngày, lãnh đạo xã lãnh đạo UBND xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận với Dân Việt cho biết, người con gái thứ 2 trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.
Nạn nhân là Đỗ Thị Điểm (34 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đã tử vong vào lúc 14h chiều 26/11, sau gần một tháng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Hiện gia đình đã lo xong hậu sự cho nạn nhân.
Trước đó, người con gái cả là chị Đỗ Thị Định (40 tuổi) cũng đã tử vong vào tối hôm 18/11, sau gần 20 ngày điều trị bỏng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, bà Đ. sinh được bốn người con, gồm một trai và ba gái. Ba con gái gồm Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm và Đỗ Thị Đ.
Do mâu thuẫn trong việc chia thừa kế quyền sử dụng đất, khoảng 9h30 ngày 30/10, ba người con gái của bà Đ. mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ.
Tại đây, chị Điểm đổ xăng xuống nền phòng khách nhà mẹ ruột rồi châm lửa đốt. Hậu quả khiến bà Đ và cả ba con gái bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Yên Mỹ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ.

Được biết, gia đình bà Đ. có hai mảnh đất, một ở trong ngõ, một ngoài mặt đường chính. Sau khi chồng bà Đều mất nhưng không để lại di chúc, ba người con gái (đều đã lập gia đình) đề cập vấn đề chia tài sản.
Chính quyền địa phương nhiều lần đứng ra hòa giải. Bà Đ. ngỏ ý chia mảnh đất trong ngõ cho ba người con gái, còn mình và con trai sẽ ở tại mảnh đất ngoài mặt đường. Ngược lại, ba người con gái lại mong muốn được chia thửa đất ngoài mặt đường để kinh doanh, sinh sống.
Hai bên không tìm được tiếng nói chung, xin về nhà để tự giải quyết nội bộ. Đến ngày 30/10, sự việc đau lòng xảy ra. Giá trị tài sản thiệt hại do bị đốt cháy đến nay được xác định khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015.
Theo Đ.K (2sao/VietNamNet)








- Xiaomi vượt Apple, Huawei nhờ 17 Pro Max (14:31)
- Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay (14:28)
- Cô gái 21 tuổi qua đời sau 5 ngày phát hiện bệnh vì bỏ qua 1 triệu chứng nhiều người gặp (14:26)
- Ngày chị lấy chồng, tôi khóc lóc đòi nói chuyện với anh rể, giờ chị ly hôn thì tôi lại mong chị đừng về (14:19)
- Lương Triều Vỹ nói về cảnh khỏa thân (14:14)
- Hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc (14:14)
- Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng trộm gần 2,6 triệu USD từ két sắt an toàn: Nghi ngờ số tiền mất đi phải gấp 5 lần (14:11)
- Xót xa hoàn cảnh của bí thư thôn đột quỵ trong lúc đi chống lũ: Mẹ già yếu, con bị khuyết tật bẩm sinh (14:07)
- 2 ô tô bọc bạt trôi theo nước lũ ở Thái Nguyên đã được tìm thấy: Hé lộ tình trạng xe (14:04)
- Phương Oanh: "Đại gia không chủ động đi tìm đâu, phụ nữ toàn chủ động thôi" (14:03)




