-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
22/07/2020 03:37Vụ đổi địa điểm thi trong đêm: Sở nói lỗi do phòng, mong học sinh thông cảm
Mong học sinh thông cảm
Theo sở GD&ĐT, ngay từ đầu kỳ thi, các thí sinh dự thi môn tiếng Anh chuyên vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ từ phòng số 31 đến phòng số 41 đã được sở GD&ĐT ấn định dự thi tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi-Hà Đông.
Các quận, huyện đều thực hiện đúng quy định trên (in trên phiếu báo thi của học sinh đăng ký dự thi chuyên Anh vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ ghi chú “Chuyên Anh chuyển Điểm thi Þ (ĐT: THCS Nguyễn Trãi-Hà Đông, P#...A)”), nhưng phòng GD&ĐT Cầu Giấy bị nhầm trong việc in thông báo địa điểm dự thi.
Sau khi nhận được thông tin còn có học sinh chưa rõ địa điểm dự thi môn chuyên tiếng Anh vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, sở GD&ĐT đã kịp thời chỉ đạo phòng GD&ĐT Cầu Giấy rà soát, thông tin đến phụ huynh và học sinh để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Đồng thời sở GD&ĐT đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống các Điểm thi môn chuyên để chỉ đạo tăng cường hỗ trợ những học sinh nếu có hiện tượng nhầm lẫn thông tin địa điểm dự thi.
Sở GD&ĐT đã chỉ đạo phòng GD&ĐT Cầu Giấy nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiểm điểm các cá nhân có liên quan.
Với trách nhiệm của mình, sở GD&ĐT mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ của các em học sinh, các bậc cha mẹ học sinh về sơ suất này.
Sự cố gây bức xúc
Trước đó, sự cố trên được chị Nguyễn Mai Anh (mẹ của thí sinh Trịnh Hồng Nhung – thi chuyên Nguyễn Huệ) kể lại: “Đêm 18/7, nhiều phụ huynh và thí sinh phát hiện sự cố khi phiếu báo dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 (thi môn chuyên tiếng Anh sáng 19/7) ở điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội), nhưng thực tế các em lại có tên trong danh sách dự thi tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi.
Phiếu báo dự thi được ghi tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, nhưng phụ huynh tá hỏa là ở điểm thi này chỉ thi từ phòng 1 đến phòng 30, từ phòng 31 trở đi thi ở trường THCS Nguyễn Trãi”.
Chia sẻ với PV, nhiều phụ huynh vẫn không thôi bức xúc, cho dù ngày thi đã kết thúc. Chị Nguyễn Hoài Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã phải đi từ nhà (ở phường Quan Hoa) sang Hà Đông vào giữa đêm 18/7 để tìm đúng địa chỉ điểm thi cho con. Làm sao mà có thể ngồi yên ở nhà khi có những thông tin lan truyền về việc đổi địa điểm thi nhưng lại không có bất cứ xác nhận nào từ phía nhà trường. Mãi đến sớm hôm sau, tôi mới nhận được tin nhắn báo đổi địa điểm thi từ cô chủ nhiệm của cháu”.
Anh Văn Hùng (Yên Hòa, Cầu Giấy) không ngại nêu quan điểm: “Sáng 19/7, khi tôi đưa con đi thi đã gặp rất nhiều phụ huynh nháo nhào tìm đến địa điểm thi bởi biết quá muộn. Cũng may chưa có sự cố đáng tiếc nào khiến các con lỡ kỳ thi quan trọng. Thế nhưng theo tôi, đây là việc làm tắc trách của phía nhà trường cũng như phòng giáo dục cũng như các thầy cô giáo. Đây là một kỳ thi quan trọng với các con mà lại để xảy ra những sự việc như thế này là không chấp nhận được”.
“Một việc hệ trọng như thế sao chúng tôi không nhận được thông báo từ ngày hôm trước để chuẩn bị. Cũng may là hôm đó mẹ con tôi đi sớm cho thong thả, nên bị nhầm điểm thi thì vẫn còn thời gian di chuyển sang điểm thi chuẩn. Nhưng rõ ràng là tâm lý của cháu đã bị ảnh hưởng. Chưa kể, việc di chuyển vội vào nếu không may xảy ra sự cố khi tham gia giao thông thì ai đền bù được. Tôi thấy cần làm rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm để xử lý sự cố, tránh tiền lệ xấu”, chị Vui bức xúc.
“Mặc dù khoảng cách giữa 2 điểm thi là không quá xa, nhưng với tình hình giao thông ở Hà Nội không tránh được chuyện đường đông, di chuyển gặp khó khăn, thậm chí là có thể va chạm nếu quá vội vàng. Chưa kể, sự lo lắng đã khiến cho con tôi ngơ ngác mất một lúc lâu. Điều này dễ ảnh hưởng đến kết quả thi của cháu. Tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của vụ việc này”, chị Mai Hằng nói thay bức xúc của con.
Theo Dương Thu (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




