-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
-
6 lọai rau củ an toàn không cần thuốc trừ sâu cho sức khỏe gia đình bạn
-
Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?
Xã hội
26/05/2019 16:07Vụ giết, chôn xác phi tang 3 bà cháu: Tang thương bao trùm xóm nhỏ
Ngày 25/5, sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, gia đình anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh) đã tiếp nhận thi thể mẹ và hai con của mình về an táng.
Nằm lọt thỏm giữa những đồi cà phê và dâu tằm, có mặt tại nhà anh Quyết trong sáng 26/5, PV ghi nhận có rất nhiều hàng xóm đến động viên, phụ giúp gia đình lo hậu sự của 3 nạn nhân xấu số.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Tân Thanh cho biết, khi nhận được tin báo của gia đình anh Quyết, lực lượng chức năng đã tỏa đi nhiều hướng tìm kiếm với sự giúp sức của người dân.
Trong quá trình tìm kiếm, công an đã bất ngờ tìm thấy một sợi tóc dài mắc vào chiếc lá cà phê rách. Tiếp tục tìm kiếm, người dân và công an đã phát hiện thêm nhiều vết máu vướng trên ống dẫn nước tưới cà phê, bên cạnh một gốc cây bơ to phía sau căn nhà cấp 4 của bà Nghiêm Thị Nhi.

“Sau khi phát hiện nhiều vết máu, chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Lâm Hà để hỗ trợ. Dù trời đã tối nhưng Công an huyện Lâm Hà vẫn chỉ đạo lực lượng đến địa bàn hỗ trợ Công an xã Tân Thanh tìm kiếm người mất tích. Do trời tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến 5h sáng 25/5, lực lượng chức năng mới tìm thấy nơi chôn xác 3 bà cháu cách nơi phát hiện vết máu khoảng 50m”, một cán bộ Công an xã Tân Thanh nói.
Đến sáng cùng ngày, bà Nhi cũng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đức Trọng và được di lý về trụ sở Công an huyện Lâm Hà để phục vụ công tác điều tra.
Chị Phan Thị Định (44 tuổi, em dâu bà Nhi) vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Chị Nhi từ miền bắc vào Lâm Đồng từ năm 1996. Năm 2000, chị ấy lấy chồng rồi ra ở riêng. Vài năm trở lại đây, không biết có chuyện gì mà chị ấy đi đến đâu cũng kể chuyện giấy tờ, đất đai, hộ khẩu. Vì vậy mà mọi người xung quanh cũng ngại tiếp xúc. Không ngờ cơ sự lại xảy ra như thế này, mọi người trong thôn ai cũng bất ngờ”.

Một người thân bên vợ của anh Quyết nghe tin cũng tức tốc từ tỉnh Đăk Nông về, không cầm nổi nước mắt cho biết: “Nghe người nhà báo tin, tôi như rụng rời chân tay, bắt xe về xem sự tình thế nào. Thực sự tôi cũng không cầm được nước mắt khi thấy cảnh em Trang (27 tuổi, vợ anh Quyết) khóc ngất lên từng tiếng, liên tục gọi tên hai con và mẹ. Hai đứa con mang nặng đẻ đau bị người ta sát hại, ai mà không đau xót, giờ mong hai em cố gắng vượt qua nỗi đau để lo hậu sự cho mẹ và hai cháu”.
Liên quan đến vụ án mạng, Công an huyện Lâm Hà đã triệu tập hai người là L.T.B (55 tuổi, chồng bà Nhi) và L.C.V (16 tuổi, con trai bà Nhi) để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 24/5, bà Vượng đưa 2 cháu nội là Đ.Đ.T và Đ.T.N.Th đi chơi. Sau khi mua bánh kẹo cho hai cháu tại một tạp hóa trong thôn, 3 bà cháu đến nhà ông Bế Văn Sơn (57 tuổi) ở gần đó chơi.
Sau đó, 3 bà cháu xuống nhà bà Nghiêm Thị Nhi xin bơ. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết (con bà V, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng bị sai chứng minh nhân dân của bà Nhi và vào năm 2018, bà V và con dâu là vợ anh Q đã có đổ thừa cho bà Nhi lấy trộm điện thoại đi động của bà V, nên bà Nhi không đồng ý cho bơ và chửi bà V không biết dạy con.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào cổ, đầu và người bà V, sau đó lần lượt chém cháu T và cháu Th.
Khi biết 3 nạn nhân đã chết, bà Nhi dùng xà bách đào hố, chôn xác của 3 bà cháu. Sau đó, bà Nhi về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi Đức Trọng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm nạn nhân và truy tìm, bắt thủ phạm gây ra vụ án.
Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ.
Theo Văn Long (Dân Việt)








- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (14 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (17 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (27 phút trước)
- Thị trường chứng khoán Mỹ biến động sau quyết định của FED (35 phút trước)
- Thiên An bị xóa tên khỏi phim mới? (36 phút trước)
- Phi vụ “lướt sóng” đất vàng TP HCM, lãi 970 tỉ đồng: Những lời khai bất ngờ (37 phút trước)
- Ở tuổi 45, mỗi tháng chi bao nhiêu cho con cái và cha mẹ già để không áp lực tài chính? (42 phút trước)
- Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm! (43 phút trước)
- Hôn nhân của các "rich kid" TP.HCM (43 phút trước)




