-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Xã hội
06/10/2018 18:45Vụ hàng trăm học sinh ở Ninh Bình nghi ngộ độc: 'Ruốc gà có mùi kinh lắm con không ăn'
Liên quan đến vụ việc hơn 200 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiền Hoàng (TP. Ninh Bình) có biểu hiện buồn nôn, khó chịu và đi ngoài phải nhập viện sau bữa ăn bán trú vào buổi trưa ngày 5/10, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn chưa hết hoang mang.
Sự việc trên không chỉ gây hoang mang cho các gia đình có con em là nạn nhân, mà nhiều gia đình có em học sinh dù không bị triệu chứng trên cũng hết sức lo lắng.
Chia sẻ với PV, chị N. phụ huynh của một cháu học sinh đang học lớp 2 trường này may mắn không bị nhập viện, cho hay: "Sau khi nghe tin nhiều cháu học sinh bị nhập viện, chúng tôi nhanh chóng chạy hàng chục km về để tìm hiểu. Lúc này cảnh tượng nhà trường đang nhốn nháo và trong viện cũng không kém. Con trai tôi nhanh nhảu chạy đến với gương mặt thất thần thông tin rằng 'con không bị làm sao' và cháu cho biết mộ số bạn ngồi bên cạnh cũng không bị ảnh hưởng do không ăn món ruốc gà.".
Tiếp tục chị N. thuật lại câu nói của con trai: "Món ruốc gà có mùi kinh lắm nên con không ăn, các bạn ngồi cạnh con cũng không ăn nên không bị đau bụng".
Cũng trong tâm trạng lo lắng cho con gái, chị V. phụ huynh của một em học sinh lớp 3, chia sẻ: "Con tôi bị đau bụng, buồn nôn sau đó được các thầy cô đưa đi bệnh viện. Hiện tại cháu đã về gia đình để theo dõi, khi hỏi về các món ăn cháu nhận xét một trong số đó có mùi khác lạ. Sau khi con gái tôi ăn và có biểu hiện đau bụng, thì tiếp theo có một số bạn khác cũng bị tương tự".
Số lượng học sinh nhập viện lên đến hàng trăm
Trước đó, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Tự - Hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, buổi trưa ngày 5/10 có 953 cháu ăn bán trú tại trường với mỗi suất ăn là 15 nghìn đồng. Các món gồm: cơm, tôm chiên, canh cà chua, ruốc gà.
Ông Tự khẳng định, các nguồn cung ứng thực phẩm đều được bếp ăn nhà trường chọn lựa của những đơn vị đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, đến khoảng 15h, nhiều cháu học sinh có dấu hiệu buồn nôn, sốt nhẹ, sau đó có nhiều cháu nôn ra thức ăn. Các cháu bị nôn, sốt, chóng mặt chủ yếu là học sinh lớp 1, các khối lớp khác cũng có nhưng số lượng ít hơn.
Những học sinh này nhanh chóng được đưa đến phòng y tế học đường chăm sóc sau đó báo phụ huynh đưa về nhà.
Đến khoảng 15h30, tiếp tục xuất hiện thêm khoảng hơn 20 học sinh của các lớp có dấu hiệu tương tự. Nhà trường đã nhanh chóng báo cáo cấp trên, các cơ sở y tế điều xe cứu thương đến đưa các học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi Ninh Bình và các cơ sở y tế lân cận.
Theo ông Tự, con số chính xác các cháu học sinh phải nhập viện chưa thể thống kê được. Tuy nhiên, chiều 5/10, trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã điều tiết đưa 150 cháu học sinh vào Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình để điều trị.
Ngoài ra có hơn 40 cháu học sinh khác vào Trung tâm Y tế Dự phòng điều trị.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, gần 200 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm đều ăn trưa tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Sau khi ăn trưa, đến khoảng 14h chiều thì xảy ra sự việc trên.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (34 phút trước)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (40 phút trước)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (45 phút trước)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (1 giờ trước)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (1 giờ trước)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (3 giờ trước)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (4 giờ trước)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (4 giờ trước)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (4 giờ trước)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (5 giờ trước)