-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
31/05/2024 20:47Vụ hiệu trưởng chỉ mặt hội trưởng phụ huynh: Chiếc tủ gây nguồn cơn vừa dùng 3 tháng đã hỏng
Hiệu trưởng, hội trưởng phụ huynh nói gì?
Câu chuyện cô hiệu trưởng Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) "đấu khẩu" với hội trưởng phụ huynh trong Lễ tổng kết năm học đang gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ chuyện nhà trường xin xã hội hóa từ quỹ hội phụ huynh để mua tủ đựng đồ cho các lớp học. Ban đầu, hiệu trưởng nhà trường là bà Đinh Thị Bùi Chung báo giá 6 triệu đồng/tủ nhưng bị phụ huynh phản đối. Sau đó, bà Chung báo lại giá mỗi tủ là 4 triệu đồng.
Chia sẻ trên báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Liên, người bị bà Chung chỉ mặt kể, ngày 20/10/2023, nhà trường mời hội phụ huynh đến họp về vấn đề đóng tủ. Tại cuộc họp, bà Liên trình bày việc đóng tủ nên để phụ huynh làm và nhà trường giám sát. Tuy nhiên, bà Chung vẫn muốn để nhà trường đóng tủ nên bà hội phụ huynh nhất trí.
"Tôi đã yêu cầu phải làm hợp đồng trước khi đóng nhưng nhà trường không làm mà đóng tủ luôn. Đến ngày 15/12, cô hiệu trưởng mời hội phụ huynh, trong đó có tôi lên kí một lúc 3 hợp đồng: Đóng tủ, biên bản bàn giao và biên bản thanh lý hợp đồng nhưng tôi không ký. Vì chúng tôi làm đại diện bên A, nếu ký thì phải chịu trách nhiệm", bà Liên cho hay.
Trong Lễ tổng kết năm học, bà Liên lên phát biểu, đồng thời xin phép được giãi bày về vấn đề đóng tủ thì xảy ra việc bà Chung “cướp lời” như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.
Trao đổi với báo Dân Việt về sự việc gây ồn ào, bà Chung bày tỏ: "Chị Liên muốn giãi bày cũng được thôi, nhưng phải đúng chỗ, không phải là buổi tổng kết, bởi lễ tổng kết là ngày vui của con trẻ, các con mặc áo quần đẹp, đang hào hứng chờ tổng kết và câu chuyện của người lớn đưa trước mặt con trẻ là không phù hợp".
Bà Chung nói thêm, chuyện nhà trường xã hội hóa mua tủ đồ cho các lớp học, toàn bộ việc đóng tủ cho học sinh là của Hội phụ huynh học sinh làm, nhà trường chỉ nhận hiện vật tặng là tủ thôi.
Tủ dùng 3 tháng đã hỏng
Liên quan đến sự việc, hôm nay (31/5), UBND huyện Minh Hóa sẽ bắt đầu thanh tra việc mua tủ đồ bằng tiền xã hội hóa tại Trường mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt. Trong đó có việc vì sao chiếc tủ ban đầu được báo giá 6 triệu đồng, sau đó lại giảm xuống 4 triệu đồng khi phụ huynh có phản ứng.
Theo thông tin ban đầu, sau khi tiền báo giá tủ giảm còn 4 triệu đồng/tủ, giữa các giáo viên chủ nhiệm và ban chấp hành hội phụ huynh trường đã có một cuộc họp tổ chức vào tháng 10/2023. Các bên thống nhất chọn mẫu tủ được làm bằng gỗ công nghiệp MDF, cốt xanh chống ẩm, kích thước cao 1,26m, rộng 1,7m với giá 4 triệu đồng.
Ban đầu, trường dự định đóng 22 tủ cho 11 lớp, mỗi lớp 2 tủ, sau đó giảm xuống còn 19 tủ do có 3 lớp sĩ số ít, chỉ dùng 1 tủ/lớp. Có 3 đơn vị gửi báo giá làm tủ đến nhà trường, trong đó, công ty TNHH thương mại và quảng cáo Huấn Hà (trụ sở tại Minh Hóa) báo giá 4 triệu đồng/tủ, còn 2 đơn vị khác báo giá 4,5 triệu đồng/tủ nên công ty Huấn Hà được chọn.
Tổng chi phí đóng tủ là 79 triệu đồng, các bên thống nhất 51 triệu đồng trích từ tiền xã hội hóa giáo dục và 28 triệu đồng còn lại trích từ quỹ hội phụ huynh.
Thông tin từ phụ huynh học sinh, sau khoảng 3 tháng đưa vào sử dụng, một số hộc tủ đã xập xệ, bong lề, khiến việc đóng mở cửa hộc tủ rất khó.
Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả làm việc của đoàn thanh tra để có các bước tiếp theo.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)