Xã hội

Vụ nam sinh năm nhất mất tích bí ẩn: Mẹ ngất lịm khi nhận tin thi thể con trên sông, cha khóc sưng cả hai mắt vì mất đi đứa con trai yêu dấu

Sau khi nghe tin nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi; quê xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) qua đời, hàng trăm người dân địa phương kéo đến gia đình em này động viên, an ủi, chia buồn.

Chiều 15-2, phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến nhà nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa. Nằm sâu trong ngõ nhỏ ở xóm 8, thôn trà sơn, xã Tây An, ngôi nhà của Nghĩa rộng chừng 50 m, xập xệ, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Khi đến đầu ngõ đã cảm nhận được không khí tang thương của gia đình này. Ngoài sân nhà Nghĩa, khoảng 30 người đàn ông là bà con, hàng xóm đến chia buồn, phụ giúp gia đình chuẩn bị tang lễ.

Trong phòng khách, cha Nghĩa là ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi) ngồi gục mặt than thở, bên cạnh là những người thân đang động viên, an ủi. Dưới hiên phía sau nhà, mẹ Nghĩa là bà Trần Thị Ty (44 tuổi) vẫn còn đang khóc nức nở, bên cạnh hơn 10 người phụ nữ an ủi, chăm sóc sức khỏe cho bà Ty.

"Sáng nay, khi nhận được tin thi thể trôi trên sông Sài Gòn là cháu Nghĩa, mẹ nó ngất lịm luôn. Sau khi tỉnh lại, mẹ Nghĩa khóc suốt từ trưa đến giờ. Cháu ra đi đột ngột như thế thì gia đình nào mà chẳng đau lòng", ông Trần Văn Sơn (cậu ruột Nghĩa) cho hay.

Theo ông Nguyễn Công Đoàn, Nghĩa là học sinh giỏi suốt từ năm lớp 1 đến 12. Chỉ tay lên tường nhà treo đầy bằng khen, ông Đoàn tự hào nói: "Năm học nào cháu cũng nhận được 2 giấy khen của nhà trường. Cháu rất ngoan hiền, không chơi bời gì nên khi không liên lạc được, gia đình đã thấy rất lo. Tối 11-2, khi Nghĩa còn trên xe khách đi vào TP HCM, tôi thường xuyên liên hệ với qua Facebook. Nhìn thấy cháu trên xe không đeo khẩu trang, tôi nhắc đeo khẩu trang vào để đề phòng dịch bệnh. Đến 4g30 phút sáng 12-2, tôi liên lạc với cháu không được nên gọi chị họ nó đến bến xe Miền Đông xem sao. Sau đó thì cháu mất tích cho đến khi phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn".

Theo bà Trần Thị Ty, hôm Nghĩa vào TP HCM nhập học, vì gia đình chưa xoay được tiền nên chỉ cho Nghĩa 2 triệu đồng cầm đi. Trong đó có 600 nghìn đồng trả tiền vé xe nên còn lại chỉ 1,4 triệu đồng.

"Tôi định khoảng 5-10 ngày nữa, sau khi xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nộp tiền học. Thế nhưng cháu đã ra đi mãi mãi, giờ có muốn lo cho cháu cũng không được nữa rồi", bà Ty nói trong tiếng nấc.

Nói về lý do tại sao không chờ chị họ ra bến xe Miền Đông đón như kế hoạch, ông Nguyễn Công Đoàn cho biết thêm Nghĩa đăng ký ở ký túc xá của trường. Do vậy, rất có thể Nghĩa sợ làm phiền chị vào sáng sớm nên đã tự ý bắt xe ôm đi.

Vụ nam sinh năm nhất mất tích bí ẩn: Mẹ ngất lịm khi nhận tin thi thể con trên sông, cha khóc sưng cả hai mắt vì mất đi đứa con trai yêu dấu
Ông Nguyễn Công Đoàn, cha em Nghĩa thẫn thờ ngồi trước căn nhà chờ đón thi thể con

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Đào Duy Thãi, Chủ tịch UBND xã Tây An (huyện Tây Sơn, Bình Định), cho biết chính quyền địa phương đã nắm được sự việc.

"Sự việc này hết sức bất ngờ và rất đau lòng. Chúng tôi đọc thông tin trên báo chí nên đã cử người đến động viên, chia buồn với gia đình em Nghĩa", ông Thãi chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Tây An, gia đình Nghĩa có 2 anh em trai. Người anh lớn vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà, chưa có việc làm ổn định.

"Bố mẹ Nghĩa làm nông. Họ còn nuôi thêm mấy con bò. Gia đình không thuộc diện hộ nghèo nhưng cũng có khó khăn", ông Thãi nói.

Chủ tịch UBND xã Tây An cho biết từ nhỏ Nghĩa đã là học sinh giỏi của địa phương. Năm 2021, Nghĩa là một trong số ít học sinh lớp 12 của xã đậu Đại học nên mọi người đều biết đến em.

"Nghĩa học giỏi, hiền lành nên hàng xóm, bạn bè đều quý mến. Chúng tôi khi nghe tin em bị mất tích rồi thi thể được phát hiện dưới sông thì hết sức đau lòng. Nguyên nhân phải chờ công an làm việc", ông Thãi bày tỏ.

Theo chính quyền xã Tây An, sau khi đậu vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Nghĩa đã đến Uỷ ban xin giấy xác nhận các thủ tục cần thiết để nộp cho nhà trường. Trong học kỳ I, Nghĩa học online ở nhà. Đến ngày 11 Âm lịch (11/2), Nghĩa mới vào trường để học trực tiếp thì xảy ra sự việc đau lòng.

Vụ nam sinh năm nhất mất tích bí ẩn: Mẹ ngất lịm khi nhận tin thi thể con trên sông, cha khóc sưng cả hai mắt vì mất đi đứa con trai yêu dấu - 1
Bà con trong xóm đến chia buồn với gia đình ông Nguyễn Công Đoàn (cha em Nghĩa) (Ảnh: Báo Bình Định)

Trước đó, gia đình em Nghĩa đã đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo về việc em mất tích. Theo trình báo từ người thân, Nghĩa là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Nghĩa ở nhà học online. Ngày 11/2, Nghĩa vào TP.HCM để làm thủ tục nhập học tập trung tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Nghĩa đón xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TP.HCM. Khoảng 5 giờ sáng 12/2, xe khách Tân Hoa Châu đến Bến xe Miền Đông thì gia đình không liên lạc được với Nghĩa. Gia đình đã phối hợp với công an tìm kiếm Nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Khi trích xuất hình ảnh từ camera tại Bến xe Miền Đông, gia đình xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen chính là Nghĩa. Đoạn camera cho thấy, vào lúc 4 giờ 38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông.

Sau đó, Nghĩa ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường Quốc lộ 13. Thời điểm này xuất hiện một người đàn ông hành nghề xe ôm chạy xe máy hiệu Dream chở Nghĩa đi đâu không rõ.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-nam-sinh-nam-nhat-mat-tich-bi-an-me-ngat-lim-khi-nhan-tin-thi-the-con-tren-song-cha-khoc-sung-ca-hai-mat-vi-mat-di-dua-con-trai-yeu-dau-tintuc809919