-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
Xã hội
18/04/2018 10:08Vụ người nhà bệnh nhi tố bệnh viện Hóc Môn thờ ơ, tắc trách: Mẹ bé gái khẳng định clip phản ánh đúng sự thật
Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) bé N.N.B.H (4 tuổi, ngụ quận 12), con chị N.P.T đã được cho xuất viện để theo dõi tại nhà vào chiều 16/4.
Trước đó, gia đình bé H. đã đăng tải trên mạng xã hội một đoạn clip với nội dung "tố" các nhân viên y tế tại BV Đa khoa khu vực Hóc Môn có thái độ thờ ơ, chậm trễ trong việc làm thủ tục cho con chị chuyển lên tuyến trên. Sau lùm xùm này, người nhà đã tự đưa con mình đi BV khác.

Một ngày sau khi lãnh đạo BV đa khoa khu vực Hóc Môn khẳng định nội dung đoạn clip trên không đúng sự thật, chị T. đã có một số ý kiến về vấn đề này.
Theo người mẹ, những gì mà cậu bé H. đăng tải trên mạng là đúng với tính chất vụ việc. Con chị bị té từ lầu cao xuống chứ không phải té cầu thang như truyền thông đăng tải thời gian qua.


"Lúc đưa con vào BV cấp cứu, tôi có yêu cầu BV chụp X-quang cho bé nhưng bác sĩ rõ ràng có nói máy phải bảo trì 2-3 ngày, phải nằm chờ đến lúc đó mới chụp được. Bệnh viện yêu cầu đóng tạm ứng 400.000 nhưng lúc đó tôi lục trong túi chỉ có 300.000, phải nhờ người về lấy tiền mang đến. Khoảng 10 phút sau khi gia đình mang tiền đến đóng, các y bác sĩ mới khâu vết thương ở cằm cho bé" – người mẹ kể và khẳng định có chuyện bác sĩ đợi đóng đủ tiền mới thực hiện cấp cứu cho con mình.

Khi bé H. được chuyển đến khoa Liên Chuyên khoa, chị H. vì nóng lòng muốn cứu con nên nhất quyết yêu cầu chuyển viện. Theo người mẹ, lúc này nhân viên y tế của BV không giải quyết thủ tục chuyển viện cho gia đình với lời giải thích bệnh bé vẫn trong khả năng cứu chữa của nơi này. Nếu muốn thì gia đình hãy tự chuyển. Bức xúc trước thái độ này, gia đình mới làm căng, quay clip rồi đưa thẳng bé đến BV Nhi đồng 1.

"Sau khi sự việc xảy ra, hôm qua bác Giám đốc BV Hóc Môn có đến tận giường bệnh của cháu ở BV Nhi đồng 1 để thăm hỏi và xin lỗi rõ ràng. Gia đình chúng tôi thấy sự nhiệt tình này mới đề nghị được quay một đoạn clip với bác ấy nhưng ông từ chối, nói họ đến bằng cái tâm. Thực sự gia đình chỉ muốn con em mình được cứu chữa tốt nhất chứ không có ý làm lớn chuyện hay bêu xấu BV" – người mẹ chia sẻ.
Theo chị T., hiện tại sức khỏe con gái chị đã ổn định, chỉ còn hơi quấy khóc và tinh thần còn hoảng loạn. Ngoài bé H., vợ chồng chị T. còn hai con nhỏ khác, trong đó có một bé trai 10 tháng tuổi. Hai và chồng chị sẽ nghỉ việc ở nhà khoảng 1 tuần để chăm sóc cho các con.

Trong khi đó, phía BV đa khoa khu vực Hóc Môn cũng đã lập hội đồng giải quyết xử việc. Giám đốc BV này thừa nhận trong tình huống này nhân viên y tế đã thiếu sót, thiếu kinh nghiệm ở khâu tư vấn chuyển viện. Lẽ ra bác sĩ phải giải thích rõ hơn để thân nhân bệnh nhân hiểu, yên tâm điều trị. Trong trường hợp người nhà yêu cầu làm giấy chuyển viện, các bác sĩ cũng có thể xin ý kiến của lãnh đạo hay trưởng khoa để chủ động thực hiện.
Sở Y tế TP.HCM cũng đã yêu cầu BV làm rõ những bức xúc của người bệnh phản ánh trên báo chí, kiểm điểm các cá nhân có liên quan, rút kinh nghiệm toàn BV. Vụ việc đã được báo cáo lên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)








- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (14:49)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (14:48)
- Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần (14:44)
- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (14:38)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (14:35)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (14:32)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (14:28)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (14:21)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (14:20)
- Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào? (14:16)




