-
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con
Xã hội
19/12/2019 15:10Vụ nữ phụ huynh tát thẳng vào mặt hiệu trưởng ngay tại cuộc họp: 'Đó là cái tát cảnh cáo vì bà ấy không thành thật!'
Liên quan tới vụ một nữ phụ huynh tát vào mặt nữ hiệu trưởng trung tâm dạy nhạc tại Đà Nẵng mới đây, chiều 18/12, Công an quận Hải Châu đã mời bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Hiệu trưởng Trung tâm Mun Art - cơ sở dạy các môn nghệ thuật ngoại khóa) và bà Nguyễn Thị Trường Thy (mẹ của học sinh T, cùng trú quận Hải Châu), lên làm việc.
Tại cơ quan công an, bà Thy bước đầu thừa nhận đã tát vào mặt nữ hiệu trưởng. Theo đó, vì bức xúc việc các giáo viên của Trung tâm Mun Art tắc trách, không quan tâm đến con mình, đồng thời bất bình về những lời nói xúc phạm của nữ hiệu trưởng nên bà Thy đã không kiềm chế được hành vi.
| Clip: Nữ hiệu trưởng bị phụ huynh tát ngay tại trung tâm dạy nhạc. |
Theo nữ phụ huynh này, trước đó gia đình nhận được thông báo sẽ con gái mình là cháu T. (SN 2013) sẽ có buổi tổng kết khóa học diễn ra vào ngày 11/11. Tuy nhiên, buổi biểu diễn sau đó bị hoãn lại và 1 giáo vụ của trung tâm thông báo buổi học cuối cùng diễn ra vào ngày 18/11.
Cũng theo bà Thy, chiều 18/11, bà chở con đến trung tâm, khi cháu T. đã vào phòng giáo vụ chơi cùng các bạn thì bà mới ra về. Sau khi buổi diễn kết thúc, bà đến đón con về. Tuy nhiên, hôm sau bà Thy xem lại camera của trung tâm thì không thấy cháu T. trên sân khấu diễn văn nghệ nên bức xúc cho rằng các giáo viên không quan tâm đến con mình và tắc trách đối với sự an toàn của trẻ.
"Họ không thông báo đó là buổi biểu diễn và cũng không thông báo mời phụ huynh đến dự. Ngày 18/11, tôi đưa con đến học như bình thường, khi thấy con vào khu lễ tân ngồi thì tôi mới rời khỏi chỗ đấy", bà Thy, nói.
Bà Thy cho biết thêm, khi bà yêu cầu trung tâm phải xin lỗi thì bà Hằng lại cho rằng phụ huynh khi nói chuyện "cần phải có trình độ, có hiểu biết và ăn nói có giáo dục"?!.
Ngày 12/12, trong cuộc họp để giải quyết về sự việc trên, sau khi lời qua tiếng lại, bà Thy đã tát vào mặt nữ hiệu trưởng trước sự chứng kiến của nhiều người.
"Tại cuộc họp ngày 12/12, tôi đã yêu cầu bà Hằng xin lỗi về lời nói thiếu chuẩn mực và giải thích lý do vì sao con tôi không có mặt ở buổi biểu diễn, nhưng bà Hằng vẫn có lời lẽ thách thức. Khi hỏi tại sao bà Hằng nói tôi vô văn hóa thì bà ấy phủ nhận không nói, cũng như không xin lỗi khiến tôi bức xúc nên dẫn đến hành động này.
Đó là cái tát tai cảnh cáo! Tôi tát vì thái độ bà Hằng không thành thật, để cảnh cáo bà ấy phải sống tử tế và đã sai thì phải biết nhận lỗi. Nếu như không có cái tát tai đó thì cộng đồng mạng không biết, báo chí không biết cũng như công an sẽ không biết vì những sai phạm của Trung tâm", bà Thy, giải thích.
Ngày 18/12, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận, đã làm việc và lấy bản tường trình của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng - nữ hiệu trưởng bị phụ huynh tát vào mặt ngay tại trung tâm dạy nhạc.
Sau buổi làm việc, cô giáo Hằng cho biết mình đã cung cấp cho công an đầy đủ nội dung và chứng cứ vụ việc. Tuy nhiên, cùng ngày bà Nguyễn Thị Trường Thy (SN 1982) - người bị bà Hằng tố cáo hành hung mình, không có mặt vì chưa được triệu tập.
"Buổi làm việc kéo dài từ 10 giờ sáng đến hơn 3 giờ chiều mới kết thúc. Ngày 19/12, công an sẽ gửi giấy mời bà Nguyễn Thị Trường Thy đến làm việc. Tôi mong mọi việc sớm sáng tỏ để các giáo viên, phụ huynh, cũng như học sinh tại Trung tâm được yên tâm", bà Hằng, chia sẻ.
Thay mặt Trung tâm, bà Hằng giải thích, do bà không bàn giao cho thầy và ở lại cùng cháu, cháu lại nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Trong 2 tiếng đó, cháu chỉ chơi ở ngoài sân, bác Tuyên là chủ nhà – kiêm bảo vệ đã nhìn thấy cháu và nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Trong suốt quá trình này, cháu bé vẫn hoàn toàn bình an và không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
"Sau tất cả những lời giải thích, bà Thy vẫn không chấp nhận và liên tục đưa những thông tin không chính xác về sự việc lên mạng xã hội, có những lời lẽ đe doạ đến tính mạng của tôi và doạ sẽ đánh sập Mun Art. Trung tâm đã tổ chức một cuộc họp với tinh thần thiện chí lắng nghe để giải quyết bức xúc và giải thích về sự việc trên, nhưng bà Thy vẫn giữ thái độ không hợp tác, không lắng nghe, không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào.
Ngay trong cuộc họp, bà Thy đã lao vào hành hung tôi và cho người nhà quay video tung lên mạng tất cả những hành vi đe doạ, lăng mạ đối với tôi và Trung tâm Mun Art. Hành vi của bà Thy đã vi phạm pháp luật, đe doạ đến tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tôi, có dấu hiệu hình sự, có đủ yếu tố cấu thành tội vu khống và làm nhục người khác...", cô giáo Hằng, trình bày.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (15:27)
- Neymar và nguy cơ đánh mất vị thế tại đội tuyển Brazil: Khi cái tôi lấn át tập thể (15:20)
- Chồng thong thả chơi game, vợ gánh hết cả nhà: Hôn nhân hay "địa ngục"? (15:09)
- Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? (15:01)
- Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc (51 phút trước)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (1 giờ trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (1 giờ trước)