-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
11/12/2023 09:14Vụ nữ sinh đặt mua hàng nhưng không nhận: Sự thật phía sau khiến ai cũng bật khóc
Những ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video ghi lại câu chuyện cảm động của chủ một shop quần áo ở Bình Định và một nữ sinh. Video này đã nhận được hơn 2 triệu lượt xem, cùng với hàng nghìn bình luận.
Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, khi shipper báo có một đơn hàng bị "bom", chủ shop đã yêu cầu shipper chuyển máy để gặp khách hàng. Ngay sau đó cô bé phân trần rằng do thấy mẹ đau bệnh nặng mà không có đồ để thay, muốn mẹ có bộ đồ mới nên đặt hàng mua, tuy nhiên số tiền dành dụm không đủ để trả.
Nghe đến đó, chị chủ shop lặng người, sau đó nhờ anh shipper gửi tặng cô bé bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời mượn thêm của anh này 1 triệu đồng để biếu gia đình.

Người mua hàng là nữ sinh Phan Thị C. (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định), theo Tiền Phong.
Qua lời kể của nữ sinh C, mẹ em bị bệnh lạ 4 năm nay, không thể ngồi dậy. Vừa qua, do trời mưa, quần áo của mẹ đem đi giặt nhưng không khô kịp. Thấy mẹ cứ mặc suốt một bộ đồ, nên em tranh thủ những lúc rảnh đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để mua đồ cho mẹ.
C. chia sẻ, có đặt mua một bộ với giá 90 ngàn đồng của cô Nha (chị Lê Thị Quỳnh Nha, một chủ shop bán hàng online ở thị xã An Nhơn - PV), đặt xong em đi nhặt ve chai 3 ngày nhưng bán chỉ được 30 ngàn đồng.
“Lúc đó chú giao hàng gọi điện đến giao, em không biết làm sao nên phải từ chối nhận hàng và cũng chỉ biết khóc, gọi điện xin lỗi cô Nha", C. kể.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Lê Thị Quỳnh Nha, người chủ shop tốt bụng cho hay, lúc nghe giọng của bé C. từ đầu dây bên kia, tôi cảm nhận được sự nghẹn ngào của đứa trẻ khi nói ra sự thật rằng cháu đi nhặt ve chai rồi gom tiền mua quần áo cho mẹ mặc và mẹ cháu đang bị bệnh nhưng không có tiền.
"Nghe cháu nói tôi xúc động quá, nước mắt tự nhiên chảy ra. Tôi khựng lại. Tôi nghĩ cháu đang rất đau lòng và yêu thương mẹ mình thật sự. Không ai đi lừa dối chỉ vì một bộ đồ giá 90.000 đồng. Tự nhiên tôi thấy thương cháu vô cùng", chị Nha trải lòng.
"Lúc đó trái tim tôi mách bảo rằng cháu là một đứa con ngoan. Cháu rất có hiếu với cha mẹ. Con tôi cũng bằng tuổi cháu nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư, sung sướng, nào có khổ cực và biết suy nghĩ lo lắng cho cha cho mẹ được như vậy đâu. Trong giây phút đó, tôi quyết định phải giúp cháu và mẹ để hai mẹ con vơi bớt khó khăn" - chị Nha tâm sự.

Chị Nha mượn shipper 1 triệu đồng để tặng cho bé C. Sau đó, chị cùng chồng lần theo địa chỉ đặt hàng của bé C. để đến cho biết nhà.
"Lúc tới nhà của bé, tôi không nghĩ gia đình cháu lại khó như vậy. Mẹ cháu bệnh nặng nằm một chỗ. Trong nhà trống trơn không một món đồ giá trị. Tôi lại thấy thương cháu C. quá chừng", chị Nha nói.
Được biết, nhà C. có 3 anh em, anh trai C. học lớp 12, nhưng vì nhà nghèo nên đường học sắp tới e rằng khó tiếp tục được. Dưới C. còn một em gái chỉ chừng 4-5 tuổi. Biết nhà nghèo, mẹ bệnh nặng nên C. ngoài giờ học thường đi nhặt ve chai để phụ giúp gia đình.
Chị cho hay chị không đi làm từ thiện, chỉ thấy ai đáng thương và gặp được họ thì giúp đỡ theo khả năng của mình.
Lần đến nhà này, vợ chồng chị Nha không gặp bé C do bé đi học. Do đó, mấy ngày sau vợ chồng anh chị lại đến nhà để muốn gặp được bé gái hiếu thảo này.
"Cháu không nói nên lời trước tấm lòng của vợ chồng cô Nha. Cháu chỉ biết cảm ơn cô chú", bé C. nói.
Ông Phan Văn T. (45 tuổi, cha của C.) cho hay, mẹ của C. bị bệnh lạ, bình thường nếu không có thuốc uống thì máu sẽ chảy ra khắp người, vô cùng đau đớn. Cũng từ ngày mẹ C. bị bệnh, cha của C. phải bỏ việc buôn bán trái cây ở TP.HCM để về quê chăm sóc gia đình.
Ông T cho hay, có xem clip trên mạng xã hội và cũng xúc động nghẹn ngào. “Tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng nhân ái, bao dung của chị Nha. Vừa rồi, chị ấy có đến nhà thăm vợ tôi và gia đình cũng có tặng thêm một số tiền", ông T. nói.
Nói về hoàn cảnh gia đình nữ sinh, ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường, cho hay, gia đình ông T. thuộc diện hộ nghèo. Sau khi biết câu chuyện nêu trên, xã cũng đã vận động người dân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình.
HL (SHTT)








- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (17:39)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (17:31)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (17:23)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (17:21)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (17:20)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (17:17)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (17:12)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)




