-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
23/12/2024 08:24Vụ ô tô lao vào nhà tông tử vong bé 17 tháng tuổi: Người mẹ đau đớn kể lại giây phút gặp nạn
Liên quan đến vụ việc nữ tài xế điều khiển ô tô tránh xe máy rồi lao vào nhà dân ở tổ 10, phường Nông Tiến khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong, ngày 22/12, trong nỗi đau xót tột cùng, gia đình đã tổ chức lễ tang tiễn đưa cháu bé 17 tháng tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Người mẹ đau đớn kể lại giây phút chiếc ô tô lao vào trong nhà, tông trúng hai mẹ con
Trong căn nhà nhỏ ở tổ 10, phường Nông Tiến, chị Xuân (mẹ của cháu bé 17 tháng tuổi) với nét mặt đau buồn, dáng người tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe luôn hướng về di ảnh của con gái.
Kể lại thời điểm xảy ra sự việc vào buổi chiều ngày 21/12, chị Xuân cho biết, khoảng gần 17h00, chị bế con gái xuống bếp lấy túi bánh mang lên nhà ăn. Sau đó, chị bế con gái ra gần cửa để cho con chơi. Ở rìa tường ngoài cửa, cụ ngoại của cháu bé đang ngồi nhặt tôm.

“Tôi ngồi hướng quay mặt vào bên trong nhà, rồi lấy bánh cho con gái ăn. Con cầm bánh cứ tha thẩm, rồi gạt tay tôi để đi ra chỗ khác chơi. Khi con đi được khoảng 3 bước chân, tôi quay về hướng con thì thấy một chiếc ô tô lao đến. Lúc ấy, tôi nhanh chóng đưa tay ra để kéo con lại nhưng không kịp vì chiếc xe lao rất nhanh khiến tôi bị hất văng, choáng tại chỗ”, chị Xuân nhớ lại.
Chỉ ít phút sau, chị Xuân tỉnh lại với tinh thần hoảng loạn, nhưng điều đầu tiên chị nghĩ đến là con gái. “Tỉnh dậy, tôi hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy hai người chạy ra ngoài. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ nhìn xem con gái ở đâu nhưng không thấy”, chị Xuân nói.

Không thấy con gái, người mẹ cuống cuồng lật hết đồ đạc bị đổ do chiếc ô tô tông trúng và hét lớn “con ơi, con ở đâu, con ơi con”. Sau đó, chị lại vội vã chạy vào nhà tìm khắp nơi.
“Lúc đó, có một chị hàng xóm chạy sang bảo con gái tôi đâu nhưng thực sự tôi chẳng biết. Trong lúc tìm con, chị hàng xóm hét lớn “bé bị kẹt ở dưới bánh xe ô tô em ơi”, tôi hoảng hốt chạy đến nhưng không thể đưa con ra ngay được”, người mẹ đau lòng kể.

Không đủ sức để di chuyển bánh xe cứu bé gái, người hàng xóm đã nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán. Nghe thấy tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã chạy nhanh vào rồi cùng nhau nhấc bánh xe.
“Ngay khi mọi người nhấc bánh xe lên, tôi lao vào bế con ra. Ngay sau đó, tôi chẳng nghĩ nhiều, nghe theo mọi người đưa con đến bệnh viện. Lúc ban đầu, mọi người bảo con sẽ “tai qua nạn khỏi” nên tôi bình tĩnh hơn một chút. Nhưng đến khi bác sĩ đi ra thông báo con đã mất rồi, tôi đau đớn lắm, không muốn tin đó là sự thật”, chị Xuân đau đớn bật khóc nói.
Theo người dân cho biết, thời điểm chị Xuân bế con gái chạy ra ngoài, tâm lí người phụ nữ hoảng loạn, vừa chạy vừa gào khóc.
“Thương con, người mẹ khóc ngất liên tục tại bệnh viện vì không chịu được nỗi đau mất con. Đến sáng nay, tinh thần mới ổn định hơn chút để về nhà mai táng cho con gái”, một người dân cho hay.
“Mọi thứ chuẩn bị hết rồi nhưng giờ chẳng thể dùng đến nữa”
Gạt nước mắt, chị Xuân tâm sự, trước đây, vợ chồng chị đi khám tại bệnh viện được các bác sĩ chuẩn đoán mắc một căn bệnh khiến việc sinh con theo cách tự nhiên là rất khó. Tuy nhiên, điều ấy không khiến đôi vợ chồng trẻ nản chí. Trong nhiều năm nay, vợ chồng chị đã thử rất nhiều cách khác nhau và cuối cùng đã sinh được một cô con gái đầu lòng.

“Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng vợ chồng tôi mới có được một cô con gái nên cả nhà rất yêu thương con. Mấy hôm trước, mẹ tôi nói sắp đến Noel, muốn cho cháu đi chơi nhà bóng vì bé rất thích. Tôi cũng đồng ý và dự định sau đó sẽ đưa con gái về nhà ngoại chơi vài hôm.
Vợ chồng tôi cũng đã mua rất nhiều đồ chơi, sắm sửa giày dép, quần áo cho con, chuẩn bị đầy đủ để con đi chơi Noel và đón Tết.
Tôi còn bàn với chồng chuyện năm sau sẽ cho con đi nhà trẻ để hòa nhập, vui chơi cùng các bạn. Anh ấy đồng ý, nên tôi đã chuẩn bị sẵn cả sách vở để cho con học. Mọi thứ đều đã chuẩn bị hết rồi, nhưng giờ chẳng thể dùng đến nữa” – chị Xuân nghẹn lại.
Anh Tình (SN 1995, bố cháu bé 17 tháng tuổi) với khuôn mặt nhợt nhạt, nghẹn ngào cho biết, vừa rời nhà khoảng 10 phút anh bỗng nhận được điện thoại của người thân. Nghe máy, anh được mọi người cho biết vừa có chiếc xe ô tô lao vào trong nhà, tông trúng vợ và con gái.

Ngay khi biết được thông tin, anh Tình nhanh chóng đi về nhà để xem tình hình sức khỏe của vợ con. Tuy nhiên, khi về đến nơi, người thân bảo anh lên bệnh viện gấp vì vợ con đều ở đang ở đó.
“Khi về đến nhà, mọi người nói với tôi rằng vợ con đã được đưa đến bệnh viện. Không nghĩ nhiều, tôi đi nhanh đến bệnh viện. Nhưng tại đây, các bác sĩ thông báo con đã mất”, anh Tình đau đớn nói.
Trước sự việc trên, gia đình anh Tính hy vọng cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ vụ việc. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 22/12, trong nỗi đau xót tột cùng, gia đình đã tổ chức lễ tang tiễn đưa cháu bé 17 tháng tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo Vân Đức (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





