-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Xã hội
22/11/2023 16:18Vụ sát hại 3 mẹ con ở quận 8: Bà ngoại thoát chết trong gang tấc
Ngày 22-11, Công an quận 8 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang lấy lời Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: chị L.T.M.D. (sinh năm 1991), cháu N.L.H.P. (sinh năm 2020) và cháu T.M.T.K (sinh năm 2021). Người thoát chết trong vụ việc là bà Nguyễn Thị P. (mẹ chị D. và là bà của cháu P.).
Bà P.T.T.H. (sinh năm 1970, khu phố 5, phường 15) là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết, bà đã được bà P. kể lại quá trình xảy ra vụ án.
Theo bà H., thời điểm xảy ra vụ việc, bà P. đang ở nhà cùng con gái và 2 cháu ngoại. Lúc đó, người đàn ông mặc áo grab (tức Nhu) chạy đến trước nhà, hô lên “bà D. đâu rồi”.
“Tưởng là shipper đến giao hàng, chị D. mở cửa chạy ra thì bị người này cầm hung khí đâm liên tiếp. Bà P. chạy ra hô hoán thì người này tạt xăng, châm lửa rồi rời đi”, bà H. kể lại.
Lúc này, bà P. hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu. Tuy nhiên, do cháy lớn nên hàng xóm bất lực. Khi ngọn lửa được cảnh sát khống chế, 2 đứa nhỏ đã bị ngạt khói và tử vong.
“Bà P. có 2 người con gái. Trong đó, D. là con lớn trong nhà. Cùng lúc mất đi con gái và 2 cháu ngoại, bà P. gào khóc thảm thiết, không chịu nổi cú sốc”, bà H. chia sẻ.
Hơn 21 giờ ngày 21-11, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Thi thể 3 nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, công an vẫn đang cắt cử lực lượng để bảo vệ xung quanh căn nhà xảy ra vụ án.
Riêng nghi phạm Nhu bị lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường 15, quận 8 bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát ở khu vực gần cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5. Sau khi bắt giữ, Nhu được đưa về trụ sở công an.

Tại đây, Nhu khai do mâu thuẫn tình cảm nên mua xăng tới nhà chị D. nói chuyện thì cự cãi. Sau đó, Nhu dùng hung khí sát hại chị D. và đổ xăng phóng hỏa căn nhà.
Nhu khóa trái cửa căn phòng chứa 2 cháu bé rồi châm lửa đốt. Thấy lửa bốc lên dữ dội, Nhu vứt xe bỏ chạy bộ ra con hẻm tẩu thoát và bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.
Theo Chí Thạch (Sài Gòn Giải Phóng)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (30/04/26 22:58)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (30/04/26 22:19)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (30/04/26 21:59)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (30/04/26 21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (30/04/26 21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (30/04/26 20:45)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (30/04/26 20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (30/04/26 19:31)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (30/04/26 19:10)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (30/04/26 18:24)