-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
06/10/2017 17:23Vụ tai nạn khiến 16 người thương vong: Vợ gãy chân, con gái bị xuất huyết não cha tất tưởi từ quê vào Sài Gòn chăm con
Những ngày vợ bị gãy xương chân cùng nỗi ám ảnh từ cú sốc kinh hoàng vừa xảy ra, người chồng phải khăn gói từ quê nhà An Giang xa xôi lên Sài Gòn chăm cô con gái 4 tuổi bị xuất huyết não.
![]() |
| Bé Nguyễn Thị Kim Yến, nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Tây Ninh. |
Điếng người nghe tin vợ con gặp nạn
Phòng Cấp cứu, khoa Ngoại Thần kinh vang lên tiếng "tít…tít" đều đều. Anh Nguyễn Văn Tú (34 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm quạt quơ nhè nhẹ để đứa bé nằm trên giường ngủ ngon giấc. Nhưng chừng đó cũng đủ để đánh thức bệnh nhi. Bé cựa quậy, hất chiếc chăn trên người ra và bật khóc. Trên khoé miệng em vẫn còn sót lại dấu tích của sự việc đau lòng ít ngày trước.
Anh Tú cho biết, mình bắt xe khách từ quê lên Sài Gòn lúc đêm khuya, ngay sau khi nghe con gái đã được chuyển từ BV huyện Củ Chi lên tuyến trên.
![]() |
| Anh Nguyễn Văn Tú, cha bé Yến. |
"Hôm đó tôi bận việc nên ở nhà. Xe đi từ 20h đến hơn 3h thì gặp nạn. Nghe thông tin tới 6 người chết mà tôi điếng người, không biết vợ con có sau không. Chừng biết vợ con còn, tôi vui, nhưng cũng buồn vì có mấy người thân của mình ra đi" – anh Tú nói.
![]() |
| Người cha giờ thay vợ chăm con trong viện. |
Theo lời anh Tú, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ cho hai mẹ con bé Yến số tiền 10 triệu đồng. Riêng với nhà xe chở các nạn nhân, họ yêu cầu phải có hóa đơn viện phí để hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên với tình trạng nửa tỉnh nửa mê hiện tại của bé gái, không thể xuất viện trong một sớm một chiều.
![]() |
| Ảnh chụp phim cho thấy não đứa trẻ có chấn động, xuất huyết dưới nhện. |
Ths.BS. Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Yến nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, rối loạn tri giác, thang độ hôn mê ở mức trung bình. Dù không hình thành khối máu lớn gây chèn ép não, không đe dọa tính mạng nhưng tình trạng xuất huyết dưới nhận dễ dẫn đến tổn thương thứ phát, có thể ảnh hưởng đến thần kinh.
![]() |
| BS. Đặng Đỗ Thanh Cần thông tin tình trạng của bệnh nhi Yến. |
"Hiện tại chúng tôi phòng ngừa tổn thương thứ phát, cho thuốc an thần và giảm đau truyền dịch, sử dụng thuốc chống động kinh cho bệnh nhi. Cho đến giờ phút này, tình trạng tri giác của bé đã cải thiện hơn. Tuy nhiên vấn đề xuất huyết dưới nhện cần được theo dõi lâu dài để phòng ngừa biến chứng như động kinh hay hôn mê. Bé sẽ còn được theo dõi thêm một, hai tuần nữa" – BS Cần thông tin.
"Tôi ở chỉ biết khóc cầu nguyện cho con gái"
Liên lạc với chị Phan Thị Thắm (27 tuổi, mẹ bé Yến), chúng tôi hay tin chị đã về quê điều trị vết thương. Tai nạn xảy đến quá bất ngờ khiến nhiều người thân trong nhà đã ra đi vĩnh viễn, con gái chị lại bị chấn thương nặng.
![]() |
| Hiện vẫn còn nhiều người trong vụ tai nạn đang được điều trị tại BV. |
"Lúc đó đã gần sáng, thấy anh tài xế buồn ngủ, mợ Sáu tôi thấy vậy mới nói kiếm quán cà phê nào đó ngồi nghỉ một chút đi. Nhưng anh tài không nghe, nói còn hơn một tiếng là đến nơi rồi, ráng chút nữa. Sau đó thì tôi cũng chợp mắt một chút. Đang ngủ bỗng nghe một tiếng động rất mạnh, rồi tự nhiên tôi bất tỉnh luôn", chị Thắm kể lại, giọng nghe chừng vẫn chưa nguôi hoảng loạn.
Khi người phụ nữ tỉnh dậy nhờ tiếng kêu của một người em họ thì thấy xung quanh đã hỗn loạn. Rất nhiều người nằm xếp lớp, nóc xe cũng bay đâu mất, quần áo chị rách tả tơi.
"Khi người em bà con của tôi kéo một đứa nhỏ từ đống đổ nát ra, tôi mới chợt hoảng hồn nhận ra con mình, liền nhào tới. Tôi và con gái được một người chạy xe máy đưa vào trạm xá gần nhất, rồi từ đó xe cấp cứu chuyển xuống BV huyện Củ Chi.
![]() |
| Sau khi nhập viện tại BV Nhi Đồng 2, tri giác của bệnh nhi có phần cải thiện. |
Ở đây người ta chụp hình đầu cho con gái tôi và nói cháu bị chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê, còn tôi bị gãy xương chân, phải bó bột. Tôi quá lo cho con quá nên quên cả đau đớn, chỉ biết khóc cầu nguyện cho con đừng có chuyện gì. Qua hôm sau thì BS nói sẽ chuyển con tôi vào BV Nhi Đồng 2 chữa tiếp. Tôi muốn theo lắm nhưng vì chân không thể di chuyển nên phải trở về quê, để cha bé Yến cùng mấy cô lên chăm" – chị Thắm kể tiếp.
![]() |
| Khuôn mặt xây xát của bé gái, dấu tích trong vụ tai nạn. |
Theo chị Thắm, gia đình chị cùng những người hàng xóm gần nhà thuê xe từ An Giang xuống Tây Ninh để đi hành hương một cách bất chợt chứ không chuẩn bị trước. Hiện tại, vẫn còn đến 5 người trong gia đình chị còn điều trị ở TP.HCM.
![]() |
| Người mẹ dù ở quê nhưng rất lo lắng cho tình trạng của con. |
"Mấy ngày nay ở nhà mà lo cho con lắm, cứ gọi lên suốt. Nghe nó tỉnh lại từ từ mà mừng muốn khóc" – người mẹ trẻ lại nghẹn giọng.
Tiếng "tít…tít" trong phòng cấp cứu tiếp tục vang lên, át đi giọng nói của người chồng đang trao đổi tình hình của con với vợ dưới quê qua điện thoại. Anh Tú nói, từ sáng giờ bé đã uống được chút sữa, có phần khá hơn. Hi vọng cô bé chóng bình phục, để gia đình họ được tiếp thêm động lực trở lại cuộc sống thường ngày sau cú sốc quá lớn vừa qua.
| Rạng sáng ngày 2-10, trên đoạn đường qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), một xe khách 16 chỗ hướng từ TP.HCM đã Tây Ninh va chạm mạnh với xe ô tô 35 chỗ chiều ngược lại. Hậu quả làm 6 người chết tại chỗ, những người còn lại trên xe bị đa chấn thương, được chuyển vào BV đa khoa Tây Ninh và BV huyện Củ Chi điều trị.
Sau đó, 6 trong số 8 bệnh nhân điều trị ở BV đa khoa Tây Ninh được chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy. Còn bệnh nhi Nguyễn Thị Kim Yến (SN 2013) được chuyển từ BV đa khoa Tây Ninh đến BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định do tài xế xe 16 chỗ ngủ gật, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm với xe 35 chỗ đi ngược chiều. |
Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (47 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)









